Do mâu thuẫn với nhau và bị bạn trai đánh đập, trong tâm trạng dồn nén, Vi đã dùng dao dâm tử vong bạn trai.
Tin nên đọc
Đắk Lắk: Triệu tập vợ nghi can giết người vứt xác xuống cống nước vì che giấu tội phạm
Bắt nghi phạm giết người, giấu xác dưới cống nước ở Đắk Lắk
Kẻ giết người, hiếp dâm đền tội sau 7 năm bỏ trốn
Thưởng “nóng” đội phá án vụ nam sinh giết người tình ở chung cư cao cấp
Ngày 28/11, TAND TP Hà Nội mở phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Hà Vi (SN 1997, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “Giết người”.
Bị hại trong vụ án anh Đỗ Việt A. (trú ở Thanh Trì, Hà Nội), từng là người yêu của bị cáo.
|
Bị cáo trước vành móng ngựa. |
Theo nội dung truy tố, Lê Hà Vi và anh A. có thời gian yêu nhau mặn nồng. Tuy nhiên, sự ngọt ngào không còn giữ được lâu khi đôi tình nhân này hay có sự cãi vã, mâu thuẫn với nhau.
Vào tối 14/11/2016, anh Việt A. tìm đến nơi ở của Vi chơi và ngủ lại qua đêm tại đây nhưng Vi không ngủ ở nhà mà sang nhà hàng xóm ngủ nhờ.
Chiều hôm sau về nhà, Vi nói lời chia tay với anh A., nhưng anh này không đồng ý và bỏ ra ngoài. Sau đó, anh A. quay lại với mấy món đồ ăn vặt trên tay.
Khi hai người lên phòng ngủ tầng 2 nói chuyện chấm dứt tình cảm, Vi và anh A. tiếp tục cãi vã trong khi cửa phòng ngủ chốt chặt. Vi bất ngờ bị bạn trai xông vào bóp cổ, túm tóc và vật đè ra giường.
Mặc cho Vi vùng vẫy, cố hết sức đẩy bạn trai ra, anh Việt A. đè Vi xuống giường, tiếp tục dùng hai tay bóp cổ khiến Vi không thở được.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Vi reo lên, anh Việt A. buông tay và lấy máy của Vi nghe điện thoại của chị Trịnh Thị Hoa (ở số 71, ngõ Mai Hương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) gọi đến, “Gọi cho nó có việc gì?...Chị lên đi”, anh Việt A. nói.
Do lo sợ bị anh Việt A. đánh tiếp và bức xúc vì bị bạn trai đối xử tệ bạc, lợi dụng sơ hở lúc anh Việt A. đang nghe điện thoại, Vi nhanh tay với lấy con dao (loại dao gọt hoa quả) để ở đầu giường đứng cố thủ ở một chỗ và bật khóc tức tưởi.
Khoảng 2 phút sau, chị Hoa đến gọi cửa: “Vi ơi, mở cửa cho chị”, lúc này anh Việt A. nằm trên giường nói: “Chị ơi, cái Vi chốt cửa không cho em mở cửa” rồi nằm trên giường trêu chọc người yêu.
Trong cơn bực tức, Vi bước lên giường rồi cầm dao đâm một nhát vào ngực phải người yêu khiến anh Việt A. chỉ kịp kêu lên một tiếng “Á”. Về phần Vi, lúc này chạy ra mở cửa và nói với chị Hoa: “Em vừa đâm Tý rồi (tên thường gọi của anh Việt A. -PV)”. Chị Hoa hoảng hốt, hô hoán nhờ mọi người gọi cấp cứu.
Về phần Vi cũng cuống cuồng lấy áo khoác bịt vết thương cho người yêu. Khoảng 20 phút sau thì nhân viên cấp cứu đến, khám sơ bộ xác định nạn nhân đã tử vong.
Trong phiên tòa hôm nay, cô gái trẻ tỏ ra vô cùng ăn năn hối lỗi, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Bị cáo khai không hề có mục đích tước đoạt mạng sống của người yêu, cầu mong sự tha thứ.
Căn cứ vào toàn diện hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, sau khi nghị án, tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Hà Vi 16 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.
Về trách nhiệm dân sự, tòa ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo và buộc bị cáo Vi bồi thường 260 triệu đồng. Do đã khắc phục được 20 triệu đồng nên buộc phải bồi thường 240 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.