Tại cơ quan công an, nghi phạm Hoàng Thị Hồng Diễm, vợ của nạn nhân bước đầu đã thừa nhận chính mình là kẻ ra tay sát hại dã man người chồng.
Tại cơ quan công an, nghi can Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, ngụ Hậu Giang) đã thừa nhận hành vi ban đầu của mình.
Diễm khai, tối ngày 15/12, chồng Diễm là anh Tú đi nhậu về thì hai người xảy ra mâu thuẫn, có lời qua tiếng lại. Anh Tú cầm dao dọa chém, bực tức trong người nên Diễm đã đoạt con dao rồi chém đứt lìa đầu của anh Tú.
|
Hoàng Thị Hồng Diễm tại cơ quan công an. |
Do lo sợ bị phát hiện, Diễm đã phân thi thể của chồng thành nhiều mảnh rồi bỏ vào rất nhiều bịch ni lông và đem đi phi tang tại nhiều chỗ.
Diễm khai nhận thêm, nghi can còn vứt lại bộ phận của cơ thể chồng ở một số nơi khác nhưng vẫn chưa nhớ nên công an đang tiếp tục tung lực lượng để tìm kiếm.
|
Con dao mà đối tượng sử dụng để gây án. |
Như trước đó Pháp luật Plus đã đưa tin, vào khoảng 12h ngày 16/12, một nhân viên môi trường đi lấy rác tại đường Thuận Giao 09, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An thì bất ngờ phát hiện một ba lô màu xanh còn mới và rất nặng.
Nghi ngờ bên trong chứa đồ lạ, người này mở ra kiểm tra thì thấy có một bao nylon màu đen. Tháo chiếc bao, nam nhân viên hoảng hốt khi nhìn thấy một đầu người.
Sau 2 ngày tìm kiếm, đến đêm ngày 17/12 và rạng sáng ngày 18/12, lực lượng công an đã tìm kiếm thêm được một phần thi thể của nạn nhân bị chặt thành nhiều khúc tại đường Thuận Giao 05 và đường Thủ Khoa Huân.
Hiện thi thể nạn nhân mới chỉ tìm đc khoảng 70% cơ thể, còn bộ phận tay và xương chậu vẫn chưa được tìm thấy.
Pháp luật Plus tiếp tục thông tin.