Truyền hình trực tiếp đêm nhạc "Đời cho ta thế"
tại hội trường Đại học Văn hóa Hà Nội (số 418 Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội)
22h: Ca Khúc "Nối vòng tay lớn" tiếp tục vang lên trên sân khấu của chương trình, như một lời kết cho chương trình.
Nhạc sĩ tài hoa và nhân từ Trịnh Công Sơn đã viết: Mỗi đêm tôi nhìn đất trời để học về lòng bao dung. Nhìn đường đi của kiến để biết sự nhẫn nhục. Sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn chảy đời suối. Đời người cũng để sống và hãy thả trôi đi những tị hiềm". Đúng vậy! Đời cho ta là thế!
Phó Tổng biên tập Báo PLVN Vũ Hoàng Diệp đã cùng ca sĩ Khánh Ly và đại biểu trao hỗ trợ và quà đến với các sinh viên tại buổi giao lưu. |
Ca sĩ Khánh Ly nhận hoa trao tặng của Ban tổ chức. |
Chúng ta hãy luôn trao nhau sự nhân ái, yêu thương. Chường trình "Đời cho ta là thế" tại Hà Nội là hành trình trở về để mở rộng vòng tay nhân ái...
21h33: Chương trình trao học bổng bắt đầu, các bạn sinh viên lên sân khấu nhận phần học bổng mà chương trình trao tặng.
Quỳnh Chi, sinh viên được trao tặng học bổng chia sẻ, em rất bất ngờ khi mình được đứng cùng các bạn sinh viên ở đây, em là cựu sinh viên của Học viện báo chí tuyên truyền, vì là người yêu âm nhạc, quý mến ca sĩ Khánh Ly nên đến đây nghe hát.
Tổng thư ký Tòa soạn Pháp luật Plus - nhà báo Quốc Cường trao tặng học bổng cho các em sinh viên. |
Nhà báo Quốc Cường - Tổng thư ký tòa soạn Pháp luật Plus và lãnh đạo báo PLVN chia sẻ với ca sĩ Khánh Ly. |
Một hoàn cảnh khuyến tật là cựu sinh viên Học viện báo chí tuyên truyền đã có những chia sẻ đầy cảm xúc tại đêm nhạc Khánh Ly. |
Trao học bổng cho các sinh viên vượt khó. |
Bạn Lê Thị Thảo sinh viên năm 3 Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, một trong 15 em sinh viên nghèo vượt khó vinh hạnh được nhận quà từ tòa soạn Pháp luật Plus chia sẻ: Em sẽ dùng số tiền này để đóng tiền học phí của mình. Cảm ơn chương trình, cảm ơn ca sĩ Khánh Ly và đặc biệt là Ban biên tập Pháp luật Plus
21h28: Ca Sỹ Quang Thành giao lưu với khán giả.
21h25: Chia sẻ với khán giả hâm mộ ca sĩ Khánh Ly, Nhà báo Hà Sơn cho biết: là một nhà báo thích âm nhạc, tôi được xem rất nhiều chương trình rầm rộ hơn rất nhiều, nhưng tôi tò mò về chương trình nhạc Trịnh dành cho sinh viên sẽ như thế nào.
Đến đây, tôi thật sự đã không hề thất vọng bởi những gì mà cô Khánh Ly dành cho nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cũng như tình yêu của khán giả dành cho cô Khánh Ly.
Nhà báo Hà Sơn chia sẻ cảm xúc trong đêm nhạc. |
21h15: Ca sĩ Khánh Ly tạm trở về phía cánh gà để nghỉ ngơi và theo dõi phóng viên Pháp luật Plus ghi nhận cảm xúc của người hâm mộ có mặt tại hội trường.
21h09: Ca sĩ khánh Ly chia sẻ về Thời gian trước khi gặp nhạc sĩ Trịnh công sơn. Tôi sống ở Đà Lạt và sau khi gặp ông Trịnh Công sơn bảo tôi về Sài Gòn hát nhưng tôi từ chối.
Đến năm 1967, tôi gặp lại ông Trịnh Công Sơn và ông lại rủ tôi đi hát. Và lần này tôi đã đi cùng ông và trở thành một thằng con trai bạn của ông. Tôi đã chẳng có tiền mà mua suất cơm bụi, ông Sơn mua một suất cơm thì chia làm đôi để tôi được ấm lòng mà đi diễn. Ông Sơn có nhiều bạn thân là con trai, và tôi cũng đã trở thành một "thằng bạn trai" như vậy (cười).
Tôi là người vô duyên, nên đàn ông đàn ang ít người để ý đến tôi lắm, chỉ có mấy người thương tôi thôi, mọi người đi rất bình thường không có ai để ý đến ai. Đi trên đường tôi nghe thấy có tiếng kêu "Mai, Mai", tôi nhìn lại thì hóa ra là nhạc sĩ Sơn.
Ông rủ tôi hát 1 đêm, chỉ 1 đêm thôi và giới thiệu có 1 cô bé từ Đà Lạt về, đó là Khánh Ly, thời đó, ai cũng phải sống cả, mà nếu đi hát với ông Sơn thì không có tiền.
Ca sĩ hồi đó rất ít và chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cũng rất ít người hát về nhạc Trịnh công Sơn bởi hát về nhạc Trịnh không có tiền
Ông sơn là người rất đơn giản, sống rát chan hòa với mọi gười, sống cho mọi người, vì mọi người, ông không muốn là cái tượng đài, cái gì đó khác lạ, vì làm như thế ông là người xa lạ, ông lúc nào cũng là người của các em, bình yên đơn giản, đáng yêu như vậy
Xin cảm ơn các em, và xin cảm ơn các anh ở ban nhạc. Tôi phải tiết lộ là tôi không được học nhạc, chính vì vậy, khi đến đây tôi nói là tôi giao cả hồn vía tôi cho các anh trong ban nhạc.
Miễn là đừng để tôi chết giữa đường. Mà tôi nói rồi nếu tôi bơi các anh cũng phải bơi. Vì khi Trịnh Công Sơn dạy tôi hát, thì chỉ hát 2-3 lần là tội tự hát. Sau này, khi nhạc Trịnh được in ra các tập, có người nói tôi hát sai nhạc Trịnh, tôi nói đúng là tôi hát sai, vì tôi hát theo cảm xúc của mình.
Ông Trịnh không nói hát sai, phải hát lại, do vậy là tôi vẫn cứ hát sai suốt 50 năm qua. Các em đừng như tôi, vì tôi không học nên tôi như vậy.
Ca sĩ Khánh Ly chia sẻ với khán giả. |
Tôi không dám nói với ông Trịnh Công Sơn, vì tôi sợ ông biết tôi như vậy, vì sợ ông lại có 1 người học trò như tôi. Tôi biết, ông Trịnh Công Sơn rất thương tôi, là bởi vì tôi chịu khó.
Vì ông bảo tôi hát là hát, ông bảo hát bài này là tôi hát. 1 bài hát từ 8h tối, đến 5h sáng. Hát đến khi nào tôi ra phi trường. Tôi hát như chưa được hát. Tôi không hỏi ông ấy ý nghĩa của bài hát bao giờ, cho đến sau này, khi tôi suy nghĩ lại, và khi tôi thấy có rất nhiều người lý giải về bài hát của ông.
Và tôi thấy đều đúng. Và hôm nay, tôi mong các em sinh viên ở đây, chấp nhận tôi như là bố mẹ em chấp nhận tôi vậy.
21h5: "Ngày hôm nay tôi biết tôi đang đứng đây, nhưng ngày mai tôi không biết tôi sẽ đứng đâu. nhưng nếu đựoc tôi sẽ quay trở lại vào mùa thu", ca sĩ Khánh Ly xúc động nói.
Khán giả vỗ tay theo nhịp hát của khánh Ly. |
MC Hạnh Phúc và ca sĩ Khánh Ly thể hiện ca khúc của Trịnh Công Sơn. |
20h55: Ca sĩ Khánh Ly nghẹn ngào khi nói về tri kỷ Trịnh Công Sơn: 15 năm qua tôi ráng sống cho thật tốt vì anh Sơn dạy cho tôi rằng, hãy cứ sống như đời sống và sống bằng tấm lòng.
Qua hai thế kỷ, đi 50 năm một mình, tôi không khi nào cảm tháy cô đơn, vì tôi đã đi mượn tuổi trẻ của các em, mượn tấm mòng của các em. Bài hát "Còn tuổi nào cho em" vang lên, thời gian như ngừng lại...
20h45: Danh ca Khánh Ly trải lòng cùng những ca từ trong nhạc phẩm "Gọi nắng".
20h40: Trên tầng 2 cũng rất đông khán giả đang chăm chú nghe ca sĩ Khánh Ly biểu diễn.
20h32: Danh Ca Khánh Ly hát ca khúc Diễm Xưa, cả hội trường như run lên khi danh ca tài ba xuất hiện, những tiếng vỗ tay vang lên không ngớt..
Ca sĩ Khánh Ly thể hiện ca khúc: Diễm Xưa |
20h25: Rất đông khán gia xem đêm nhạc của ca sĩ Khánh Ly qua màn hình bên ngoài.
Nhiều khán giả theo dõi qua màn hình phía ngoài. |
Các ca sĩ đang thể hiện ca khúc "Nối Vòng Tay Lớn". |
20h10: MC Hạnh Phúc: "Tất cả mọi người hãy nắm tay người gần nhất với mình, hãy sát cảnh bên nhau, đó là nội dung mà Trịnh Công Sơn muốn nói lên trong bài hát Nối Vòng Tay Lớn, đó cũng là ước mơ cháy bỏng về một Việt Nam, hòa bình, không còn tiếng súng, không còn những xác người trên ruộng đồng hay trên lối đi, trong những căn nhà trên quê hương. Tinh thần của người nhạc sỹ tài hoa gửi cả vào ca khúc còn mãi với thời gian, cho đến tận hôm nay.
Phó tổng biên tập báo Pháp Luật Việt Nam Vũ Hoàng Diệp (giữa) cùng phu nhân tham gia đêm nhạc Khánh Ly. |
Tổng thư ký tòa soạn Pháp luật Plus Phạm Quốc Cường (giữa) tại đêm nhạc của ca sĩ Khánh Ly. |
20h09: MC Hạnh Phúc giao lưu với các bạn sinh viên, rất nhiều bạn sinh viên đều tỏ ra rất hào hứng với đêm nhạc.
20h06: Chương trình bắt đầu, với ca khúc Nối vòng tay lớn
Bên ngoài hội trường rất đông người đang hướng về màn hình và chăm chú lắng nghe, cả khán phòng cùng hòa vào giai điệu bài hát Nối Vòng tay lớn, một trong những bài hát ghi dấu ấn tên tuổi của Trịnh Công Sơn.
Bên ngoài hội trường rất đông người đang hướng về màn hình và chăm chú lắng nghe. |
Thầy Đào Hữu Thi (75 tuổi) Nguyên Chủ nhiệm Khoa nhạc Đại Học Văn Hóa Hà Nội (k19-k20) chia sẻ: " Nhạc Trịnh Công Sơn đi vào lòng người là nhờ có Khánh Ly. Trời đã sinh ra Trịnh Công Sơn để có tác phẩm bất hủ.
Những triết lý của cuộc sống, hướng người ta đến cái hay, cái đẹp được thể hiện qua từng lời ca, tiếng hát củ Khánh Ly.
Khánh Ly sinh ra để hát nhạc Trịnh, phản ánh rõ nhất lời hát của Trịnh. Tôi thấy hạnh phúc, cảm động khi được tham dự đêm nhạc hôm nay. Cả Trịnh Công Sơn và Khánh Ly đều là hiện tượng âm nhạc của Việt Nam.
Các tác phẩm của ông để lại rất nhiều giá trị của cuộc sống đó là món quà vô giá mà bất cứ người dân Việt nào cũng nên biết"
Thầy Đào Hữu Thi (75 tuổi) - Nguyên chủ nhiệm khoa nhạc Đại Học Văn Hóa Hà Nội. |
20h: Hội trường Đại học Văn Hóa đã chật kín khán giả tham dự đêm diễn của ca sĩ Khánh Ly.
19h50: Các nghệ sỹ thuộc hội mỹ thuật Việt Nam cũng đến tham dự chương trình và có những chia sẻ về đêm diễn hôm nay (Nguyễn Thị Hồng Phương, Phạm Thị Xuân Dung, Phạm Mỹ Bảo), rất mê nhạc trịnh, nhất là ca sĩ Khánh Ly, các cô đến với dòng nhạc trịnh công sơn rất sơm, nhạc Trịnh đến với các cô như một cái duyên, những lúc cô nghủ nghe nhạc trịnh như thấy cuộc đời của mình ở trong đó.
"Với ca sỹ Khánh Ly, các cô rất yêu quý. Thời miền Nam giải phóng, sau năm 75 có băng sơn ca 7, giới thiệu về ca sỹ Khánh Ly và nhạc sỹ Trịnh Công Sơn từ lúc đó cô nghe nhiều và biết đến giọng ca khánh ly, nhạc Trịnh Công Sơn có tính triết lý cao, khắc họa thân phận con người trong đó, nhất là thân phận người phụ nữ, hàng trăm tác phẩm của ông, thì đến 70% viết về người phụ nữ , cái đó lại rất phù hợp với bản thân cô", cô Nguyễn Thị Hồng Phương cho biết.
Rất nhiều nghệ sĩ tham gia đêm nhạc của ca sĩ Khánh Ly. |
19h45: Nguyên Bộ trưởng Nộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thông Lê Huy Ngọ và cô Hoàng Vĩnh Hằng cùng hai người bạn ở Hoàn Kiếm ( Hà Nội) vui vẻ cho biết: " Tôi và những người bạn của mình rất vui được tham dự đêm nhạc này.
Điều khiến cô và các bạn mình thấy phấn khời là sẽ được nghe ca sỹ Khánh Ly và các em sinh viên hát các ca khúc của Trịnh Công Sơn. Cô Nhã và các bạn mình là người đam mê nhạc Trịnh Công Sơn từ tấm bé, mỗ khi được nghe nhạc và ca sỹ Khánh Ly hát tôi và các bạn như nuốt từng lời, cảm thụ từng âm điệu".
Nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Huy Ngọ tham gia đêm nhạc. |
19h40: Bạn Bùi Hà Thơm, Sinh viên Khoa Văn hóa Du lịch, Đại học Văn hóa Hà Nội cho biết: Nghe khá nhiều loại nhạc và khá nhiều bài nhưng không hề biết đó là của nhạc sĩ Trình Công Sơn. Cảm thấy rất vui khi được đến và tham dự đêm nhạc Trịnh Công sơn, là gạo cội của nhạc sĩ Việt Nam.
Có lẽ giới trẻ ít người nghe hơn và kén người nghe, em cũng muốn tò mò và đến tham dự ngày hôm nay. Vinh dự và tự hào cảm ơn mạnh thường quân đã giúp đỡ cho em trong quá trình học tập và tương lại sau này. Đối với bản thân em món quà này có ý nghĩa không phải vật chất mà tinh thần, hỗ trợ cuộc sống hàng ngày, động viên cố gắng về tương lại", Sinh viên Bùi Hà Thơm chia sẻ.
Bạn Ly, sinh viên năm 4 Trường Đại học sư phạm Hà Nội là một người yêu nhạc Trịnh và yêu mến ca sĩ khánh Ly chia sẻ, em cảm thấy vô cùng hồi hộp, với "Đời cho ta thế" mang lại cho em cảm giác trải nghiệm hơn về cuộc sống.
Cô Nguyễn Thị Thanh Hà, sống ở nước ngoài hơn 20 năm, nay về với đêm nhạc không giấu được niềm xúc cảm, khi biết đêm nhạc là giấc mơ mà ca sỹ khánh ly đã từng một lần tổ chức nhưng chưa thành, đêm nhac “Đời cho ta thế” dường như cũng nói nên niềm khao khát đó của ca sỹ khánh ly.
19h15: Rất đông khán giả từ già đến trẻ đến hội trường Đại học Văn Hóa Hà Nội xem ca sĩ Khánh Ly thể hiện các ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Cụ Nguyễn Bình (76 tuổi) một người đam mê nhạc Trịnh Công Sơn đã đến với đêm nhạc. |
Toàn cảnh hội trường bên trong cũng được Pháp luật Plus truyền trực tiếp ra màn hình lớn bên ngoài để phục vụ những khán giả không được vào bên trong hội trường theo dõi.
19h: Tại hội trường Đại học Văn Hóa Hà Nội, dòng người bắt đầu đổ về để theo dõi đêm nhạc 'Đời cho ta là thế" của ca sĩ Khánh Ly.
16h55: Các bạn trẻ thanh niên tình nguyện của Trường Đại học Văn Hóa đã có mặt để làm công tác cho đêm giao lưu văn nghệ sắp được diễn ra.
Các bạn trẻ thanh niên tình nguyện làm công tác cho đêm văn nghệ. |
Sân khấu trước giờ G đã sẵn sàng. |
18h: Sinh viên chụp ảnh lưu niệm trước giờ G đêm nhạc thiện nguyện của ca sĩ Khánh Ly
16h40: Khách mời tập dượt trước đêm diễn
16h: Ca sĩ Khánh Ly trao hoa cảm ơn PGS. TS NSƯT Nguyễn Văn Cương - Hiệu trưởng trường Đại học Văn Hóa Hà Nội. Phát biểu trong buổi gặp mặt, danh ca Khánh Ly cho biết, bà muốn về Việt Nam làm từ thiện giúp đỡ cho những người kém may mắn, khó khăn, nghèo khổ.
Bà muốn dùng tiếng hát của mình để có thể góp phần nhỏ giúp đỡ họ. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến trường Đại học Văn Hóa Hà Nội đã tạo điều kiện để cho bà được đứng trên sân khấu hát cho sinh viên.
Bên cạnh đó, ca sĩ Khánh Ly cũng mong muốn nhà trường tạo điều kiện cho nhiều ca sĩ khác như Cẩm Vân,... và mong muốn không chỉ trường Đại học Văn Hóa Hà Nội mà bà còn muốn có thể đứng trên sân khấu của nhiều trường đại học khác hát cho sinh viên.
Phát biểu trong buổi gặp mặt, danh ca Khánh Ly cho biết, bà muốn về Việt Nam làm từ thiện giúp đỡ cho những người kém may mắn, khó khăn, nghèo khổ. Ảnh Bùi Tưởng. |
Bên ngoài, các bạn trẻ đang tích cực chuẩn bị cho đêm diễn. Ảnh Đặng Tiến. |
Ngày 4/4/2016 tại hội trường Đại học Văn hóa Hà Nội (số 418 Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội), Khánh Ly sẽ hát miễn phí tặng các bạn sinh viên.
Không chỉ được thưởng thức những bài hát gắn với 2 tên tuổi Trịnh Công Sơn - Khánh Ly. Đêm nhạc “Đời cho ta thế” còn là dịp để các bạn trẻ được giao lưu và lắng nghe những sẻ chia của danh ca Khánh Ly về cuộc đời, sự nghiệp và những kỉ niệm giữa bà với cố nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh.
Đêm nhạc “Đời cho ta thế” là một chương trình thiện nguyện, là hoạt động văn hóa có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Cùng với quỹ Nhịp cầu Plus của Pháp Luật Plus. Danh ca Khánh Ly, ca sĩ Quang Thành sẽ trao học bổng "Vòng tay nhân ái".