Nhằm hỗ trợ thực phẩm cho người lao động nghèo và sinh viên bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, Siêu thị mini 0 đồng đầu tiên đã được mở tại TP Hà Nội (thuộc phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm).
Đây là chương trình do Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) phối hợp với Thành đoàn Hà Nội và Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ tổ chức.
Trước đó, chương trình đã phối hợp với chính quyền địa phương để lên danh sách và gửi phiếu quà tặng với mệnh giá 400.000 đồng cho những người dân nơi đây.
Chỉ trong vòng 3 ngày, siêu thị đã hỗ trợ cho gần 1.000 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đó có trường hợp rất đặc biệt của chị Hoàng Thị Lý, 42 tuổi, quê ở Thái Bình.
Trường hợp của chị Lý được chương trình được biết đến thông qua những dòng tâm sự của chị qua tin nhắn trên fanpage của chương trình với mong muốn được nhận phiếu quà tặng của siêu thị.
Trước khi TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chi thị số 17, công việc chính của chị Lý vào ban ngày là làm giúp việc theo giờ, tối chạy xe ôm cho thu nhập khoảng 2-3 triệu đồng/tháng, trừ tiền thuê nhà 1 triệu đồng/tháng thì chị chỉ còn chưa đến 2 triệu đồng để chi tiêu sinh hoạt.
Hoàn cảnh gia đình chị Lý cũng khá đặc biệt khi chị có 2 người con, người con cả sinh năm 2000, bị khiếm thị bẩm sinh và đã có 1 con nhỏ nhưng bị gia đình chồng bỏ rơi. Người con thứ hai hiện đang đi học.
Với số tiền ít ỏi đó, chị còn phải nuôi cháu ngoại mới 1 tuổi và 1 người con đang học cấp 2. Bố mẹ chị ở quê cũng đã già và thường xuyên đau ốm lại phải chăm sóc đứa cháu gái bị mù (chính là người con cả của chị Lý). Đến khi thực hiện giãn cách xã hội, chị không được đi làm nên không có tiền lương để sinh hoạt gia đình.
Hiện tại, chị Lý thuê nhà ở phường Phúc Diễn, tuy cũng trong địa bàn quận Bắc Từ Liêm nhưng lại chưa trong phạm vi siêu thị hoạt động phục vụ tại địa bàn.
“Khi biết được hoàn cảnh của chị, tôi đã báo cáo với lãnh đạo và được sự đồng ý hỗ trợ phiếu mua hàng đặc biệt trường hợp của chị. Tôi rất mừng và nhanh chóng báo cho chị tin vui”, Chị Đặng Lan Hương - Nhân viên của Siêu thị mini 0 đồng kể lại.
Ngày 3/8 - tức ngày cuối cùng Siêu thị mini 0 đồng mở tại phường Đức Thắng trước khi tiếp tục chuyển sang địa điểm khác trong thành phố, chị Lý đã bế theo cháu ngoại tới siêu thị.
Chị Đặng Lan Hương - Nhân viên của Siêu thị mini 0 đồng đã không giấu được sự thương cảm khi nhắc đến trường hợp của chị Lý: “Chị bế theo cháu ngoại tới siêu thị, nhìn thân hình chị gầy gò, thấp bé, mồ hôi nhễ nhại trông thật xót xa.
Khi chúng tôi hỏi chị Lý đi gì đến đây, chị chỉ đáp “Hai bà cháu mình được một bác hàng xóm cho đi nhờ đến đây, cô ạ”. Sau đó chị Lý đi chọn đồ. Vừa bế cháu vừa chọn đồ mà chị cứ khóc khiến tôi cũng không kìm được nước mắt. Tôi cũng là một người mẹ nên thấu hiểu được sự vất vả của chị.
Thấy chị chỉ chọn sữa mà không lấy các sản phẩm thiết yếu khác, chúng tôi khá ngạc nhiên và gợi ý “Chị lấy thêm gạo, thịt, rau, củ, quả đi để ăn cho có sức ạ”.
Thế nhưng, lời đáp lại của chị Lý đã khiến chúng tôi càng thêm phần xúc động: “Mình vừa được các nhà hàng xóm quyên góp hỗ trợ 5kg gạo rồi, mình ăn cơm không cũng được, chỉ muốn lấy sữa cho cháu uống”.
Thấy vậy, tôi và các đồng nghiệp cùng nhau góp tiền ủng hộ chị thêm rau, củ, quả, thịt, bánh mì, trứng... Do đồ nhiều xe không chở được hết nên một số bạn của siêu thị tình nguyện chở đồ về tận nhà cho chị. Chị cảm ơn và vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi”, chị Hương xúc động kể lại.
Chi Hương cũng không giấu được sự thương cảm khi nhắc về những lời cảm ơn bằng tin nhắn đầy chân thành mà mình nhận được từ chị Lý vào buổi sáng hôm sau:
“Cảm ơn em và mọi người trong siêu thị đã giúp đỡ bà cháu chị có được nhiều quà. Cháu bé hôm qua được ăn bánh và uống sữa no, ngủ ngon giấc đến tận sáng, không khóc như mọi hôm nữa. Chị thật sự cảm kích với tấm chân tình của mọi người!”, những dòng tin nhắn của chị Lý viết.
“Đọc xong tin nhắn của chị, tôi lại ứa nước mắt... Chỉ mong sao chị sẽ nhận được thêm sự trợ giúp của các nhà hảo tâm để gia đình bớt khó khăn”, chị Hương bảy tỏ.
Chia sẻ về công việc tại siêu thị mini 0 đồng trong những ngày TP Hà Nội và cả nước cùng nhau chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19, chị Hương nói: “Những ngày làm việc ở siêu thị, được chứng kiến những nụ cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc của người dân có hoàn cảnh khó khăn khi nhận được thực phẩm hỗ trợ đã tiếp thêm động lực cho chúng tôi mở thêm những siêu thị khác trên địa bàn thành phố.
Và từ ngày 5/8 “Siêu thị mini 0 đồng” thứ 2 của chúng tôi được mở tại Thủ đô (ở đường Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng). Từ đêm hôm trước, tôi không tài nào ngủ được vì háo hức chờ đến ngày siêu thị mở lại để góp chút công sức nhỏ nhoi của mình giúp người dân vượt qua đại dịch Covid-19.”
Thông qua các sự kiện trao tặng mũ bảo hiểm, có khoảng 12.500 học sinh và 1.000 giáo viên, phụ huynh được nâng cao kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.
Sáng ngày 1/12, Diễn đàn "ESG – Cơ hội và thách thức việc làm cho người khuyết tật" được tổ chức tại TP.HCM bởi Mạng lưới DN Việt Nam hỗ trợ Phát triển Quyền năng Phụ nữ (VBCWE) nhân ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12).
28 tấn sườn cọng heo sẽ được ca sĩ Hồ Gia Hùng vận chuyển trực tiếp đến các bếp ăn từ thiện trên địa bàn TP HCM nhằm giúp bà con có hoàn khó khăn trong mùa dịch.
Chiều tối 19/4, tại sân bóng Phú Quang (Thành phố Hà Tĩnh) đã diễn ra trận giao hữu bóng đá giữa đội FC Báo chí thường trú với Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh. Trận đấu được tổ chức với mục đích quyên góp từ thiện ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Đến hẹn lại lên, hàng năm cứ vào dịp tháng 7 lịch sử, Đoàn công tác của Báo Pháp luật Việt Nam do Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Đào Văn Hội làm Trưởng đoàn cùng Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Trần Đức Vinh và các cán bộ, phóng viên của Báo lại có chuyến hành trình tri ân ý nghĩa tại các địa chỉ đỏ ở miền Trung, bên cạnh sứ mệnh truyền tải pháp luật, sẻ chia với những cán bộ Tư pháp có hoàn cảnh khó khăn.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất chủ trương đầu tư cầu dẫn nối Quốc lộ 7C với cảng nước sâu Cửa Lò. Dự án với kinh phí là 1.789 tỷ đồng và được thực hiện tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc.
Kế hoạch hướng đến mục tiêu tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mại dâm; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, ngành, tổ chức xã hội và cộng đồng trong công tác phòng, chống mại dâm...
Tối 22/3, 12 giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024 đã được trao tại lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.
Dự án 14 tuyến xe buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với các điểm du lịch, mua sắm và bến xe trung tâm thành phố sẽ được triển khai trong thời gian tới.
Ngay đầu năm đã có nhiều dấu hiệu cho thấy cánh cửa mở rộng hơn cho xuất khẩu (XK) nông sản Việt trong năm 2024. Chưa kể, ngay bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đang diễn ra, đã có một sự kiện hội nghị dành riêng cho các nước XK nông sản, nhằm tìm kiếm những cách thức cạnh tranh XK công bằng nhất.
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 818/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng Hà Nội giải quyết, tiếp nhận một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố.
UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách TTHC, tạo điều kiện “tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất” cho doanh nghiệp khi đầu tư vào Nghệ An.
Các hãng tàu nước ngoài được tự tăng phụ phí xếp dỡ tại cảng mà không cần giải trình lý do. Đây là hệ lụy ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu (XNK) Việt Nam. Trong tình thế xung đột Biển Đỏ vẫn đang tác động mạnh đến hàng hóa Việt thì việc tăng phụ phí của các hãng tàu đã làm cho DN Việt “khó chồng khó”.
Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết...
Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản.
Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY