Khoảng từ 2h sáng mỗi ngày, khi cả Thành phố vẫn đang say ngủ thì tại chợ hoa đêm Quảng An, các tiểu thương đã bắt đầu một ngày làm việc. Đặc biệt, vào mỗi dịp giáp tết, nơi này càng trở nên rực rỡ, nhộn nhịp và tấp nập.
Nằm trong một góc nhỏ trên con đê Nghi Tàm, quận Tây Hồ, chợ hoa đêm Quảng An là chợ đầu mối chuyên cung cấp các loại hoa cho thành phố Hà Nội và một số tỉnh lân cận.
Chợ bắt đầu họp từ lúc 2h sáng, nhưng theo một số tiểu thương, họ bắt đầu chuyển hoa từ các địa điểm như Gia Lâm, Mê Linh, Đông Anh, Tây Tựu,… từ lúc 11h đêm hôm trước về để có hoa tươi phục vụ khách hàng.
Với những ai đã từng trải nghiệm chợ hoa đêm Quảng An, chắc hẳn sẽ có những cảm nhận và cái nhìn rất khác về một nét văn hóa trong đời sống sinh hoạt của người Hà Nội.
Ghé chợ Hoa vào một sáng lạnh ngày cuối năm, chúng tôi đã có cơ hội cảm nhận không khí nhộn nhịp, tấp nập giữa hàng trăm người mua kẻ bán và ngập tràn trong sắc màu rực rỡ của muôn hoa nơi đây.
|
Khi thành phố ngủ, cũng là khi nơi này đang diễn ra những hoạt động mua bán tấp nập. |
|
Hoa bày bán ở đây phong phú về chủng loại. |
|
Điểm nổi bật của chợ hoa xuân năm nay là hoa Ly tương đối nhiều và khá rẻ, chỉ từ 280-300 ngàn 10 bông. Theo các tiểu thương thì mức giá này chỉ bằng một nửa những năm trước. |
|
Đào là loài hoa không thể thiếu tại chợ hoa Quảng An dịp giáp tết. |
|
Cúc vàng được xếp gọn gàng. |
|
Những bó hoa rực rỡ muôn màu được xếp ngay ngắn và bắt mắt. |
|
Chợ hoa rực rỡ và sáng bừng dưới ánh đèn. |
|
Kẻ bán người mua tấp nập. |
|
Những xe chở hoa về chợ của các tiểu thương. |
|
Một góc chợ hoa Quảng An. |
|
Chợ hoa Quảng An đã trở thành một nét văn hóa của người Hà Nội. |
|
Càng về những ngày cận tết, chợ hoa càng trở nên nhộn nhịp. |
|
Đối với một số tiểu thương, hoa được chở về chợ từ khoảng 11h đêm hôm trước. |
|
Tờ mờ sáng, những xe hoa lại theo chân những gánh hàng rong len lỏi khắp các phố phường Hà Nội. |
Tờ mờ sáng, cũng là lúc những xe hoa lần lượt rời khỏi chợ, theo chân những gánh hàng rong len lỏi khắp các phố phường Hà Nội.