Phim ngắn đầu tay "Yêu" của Khắc Việt kể về mối tình không trọn vẹn của anh chàng bán cá viên chiên và một cô gái làng chơi bỏ nghề.
Bộ phim dài gần 42 phút là câu chuyện cảm động kể về một chàng chai bán cá viên chiên thầm thương một cô gái làm nghề đứng đường. Bằng tình cảm chân thành của mình, Khắc Việt (vai anh chàng bán cá viên chiên) đã cảm hóa được Ngọc Dung (vai cô gái hành nghề mại dâm) về ở với mình và bỏ nghề mại dâm.
|
Sau khi bộ phim được ra mắt và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã thu hút sự thích thú, quan tâm và bình luận của đông đảo cộng đồng mạng. |
Cuộc sống của 2 nhân vật tưởng chừng như tốt đẹp và sẽ hạnh phúc với những hình ảnh cuộc sống bình dị, nhưng tình tiết làm tăng kịch tính của bộ phim và lấy được nước mắt của người xem là khi Dung bị ung thư phổi gai đoạn cuối do quá khứ chơi bời cô hút nhiều thuốc.
Chứng kiến cảnh người mình yêu đau đớn chống chọi với bệnh tật, ngoài việc bán cá viên chiên, Việt chạy thêm xe ôm, bốc vác mong kiếm được thật nhiều tiền chữa bệnh cho Dung. Nhưng cuối cùng, Dung vẫn rời xa Việt mãi mãi. Cuối phim là hình ảnh Việt tổ chức một đám cưới dành cho Dung và khi Dung đã mất thì cô vẫn luôn ở bên cạnh Việt.
Khắc Việt trở lại với phim ngắn đầu tay "Yêu" lấy nước mắt người xem. (Nguồn: Nhaccuatui.com).
Sau khi bộ phim được ra mắt và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã thu hút sự thích thú, quan tâm và bình luận của đông đảo cộng đồng mạng, đa phần đều tỏ ra thích thú với bộ phim đầu tay của Khắc Việt và đồng cảm với câu chuyện tình yêu không trọn vẹn này.
"Xem đi xem lại vẫn bị khóc", Facebooker Huong Ha chia sẻ.
Bạn Chân Troi Phia Xa bình luận: "Clip này của Việt Nam à? Lần đầu tôi xem thấy cảm động thật. Quá hay".
Kún Đen viết: "Khóc te tua 5 phút cuối"...