Chiều ngày 11/12, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh hai người đàn ông khiêng một thi thể bệnh nhân được bó chiếu từ BV đa khoa huyện Lạc Sơn, Hòa Bình.
Tin nên đọc
Bình Dương: Lợi dụng đêm tối, trộm 6 tấn gạch hoa lát nền nhà
Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC
Phân công chuẩn bị phiên họp thứ 5 UBTVQH
Huế: Tàng trữ và sử dụng ma túy, tương lai 4 sinh viên khép lại
Theo thông tin ban đầu, hình ảnh ghi được ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, và người được bó tròn khiêng về là bệnh nhân vừa mất tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Sơn.
Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Văn Vanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Sơn thừa nhận có việc một bệnh nhân mới tử vong và người nhà xin được bó chiếu khiêng về.
Ông cho biết: "Đó là một bệnh nhân nam tên L, khoảng hơn 30 tuổi, ở xóm Việng, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối. Bệnh nhân này được người nhà cho nhập viện lúc hơn 9h sáng ngày 11/12 trong tình trạng sức khỏe rất yếu".
Các bác sĩ đã can thiệp bằng mọi cách để cứu chữa nhưng tới 11h, bệnh nhân có chuyển biến xấu rồi tử vong nên gia đình xin cho về nhà lo hậu sự.
"Do phải chờ xe cấp cứu (vì lúc bệnh nhân tử vong xe cấp cứu của bệnh viện cũng đang bận chưa về kịp), nên người nhà bệnh nhân xin được khiêng xác bệnh nhân về trước.
Nhà bệnh nhân cách bệnh viện chỉ khoảng 1km. Mặc dù bệnh viện có đề nghị người thân đưa bệnh nhân xuống nhà xác nhưng gia đình từ chối", ông Vanh cho biết.
|
Người nhà khiêng thi thể nạn nhân được bó chiếu bằng đòn tre từ BV Đa khoa Lạc Sơn về để lo hậu sự (ảnh FB). |
Được biết anh L là người dân tộc Mường, đã có vợ con nhưng ly hôn hơn 3 tháng nay. Anh L ở với một người con trai lên 7 tuổi cùng người mẹ già và gia đình vợ chồng người em trai.
Gia đình anh thuộc hộ nghèo, anh lại mắc bệnh hiểm nghèo nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Bởi vậy khi anh qua đời, gia đình đã bó chiếu và khiêng a L về bằng đòn tre.
Trao đổi với Phóng viên, ông Trần Quang Khánh, Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình cho biết: "Nhận được thông tin chúng tôi đã yêu cầu báo cáo tình hình, nhưng đúng là ở đây anh em đã làm đầy đủ trách nhiệm, giải thích cho người nhà bệnh nhân.
Tuy nhiên ngay đến cả người mẹ già cũng không đồng ý chờ xe bệnh viện mà muốn tự đưa về nên họ đã cuốn bệnh nhân vào chăn chiếu rồi khiêng thi thể nạn nhân về. Cái khó là người nhà bệnh nhân đã quyết tự đưa về nên dù có khuyên giải, thuyết phục cũng không được.
Nhìn nhận bên ngoài thì đó là một việc hết sức phản cảm nên tôi cũng đã nhắc nhở lãnh đạo bệnh viện rút kinh nghiệm sâu sắc về việc này, tránh không được để xảy ra trường hợp khác".