Để trói chặt người chồng từng ngoại tình, người phụ nữ đã nghĩ ra một kế độc là bắt chồng liên tục quan hệ với mình hàng đêm để anh ta không còn cơ hội ra ngoài lang chạ với người khác. Không thể chịu nổi, người chồng tối tối phải uống thuốc “bổ thận” để phục vụ vợ dẫn tới suy thận…
Họa phúc không ngờ
Hà Văn Đức (SN 1971, ngụ khu Nam Giao, TP Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), sinh ra trong một gia đình kinh doanh buôn bán. Năm 1991, sau khi tốt nghiệp trường đại học phát thanh truyền hình, Đức không đi làm mà tháng 12 năm đó thì nhập ngũ vào một binh đoàn ở Thanh Hải làm quân nhân đội xe.
|
Ảnh minh họa. |
Sau khi xuất ngũ, đầu năm 1997 cha Đức bỏ ra hơn 100 ngàn nhân dân tệ mua một chiếc xe taxi rồi xin thủ tục cho Đức kinh doanh. Một năm sau, qua bạn bè giới thiệu, Đức quen với cô gái xinh đẹp tên Diêu Quỳnh, lúc đó đang làm nhân viên văn thư cho một tập đoàn lớn.
Tết năm 1999, Đức và Quỳnh chính thức làm lễ thành hôn rồi sinh hạ một quý tử, cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Sau khi cháu nội được gần 2 tuổi, cha Đức liền nghỉ công việc kinh doanh hải sản rồi cùng vợ chăm cháu nội.
Đức không hứng thú với ngành kinh doanh của cha mà chỉ thích lái xe, vì vậy sau tết 2001 anh tới công ty taxi thuê 3 chiếc xe cùng với xe của mình là 4 chiếc, sau đó thuê 7 lái xe chia ca làm việc 24/24. Đức cũng tự mình nhận một ca để làm, vừa là ông chủ vừa là lái xe.
Một năm sau, trừ hết các chi phí Đức vẫn kiếm được hơn 70 ngàn nhân dân tệ. 3 năm sau hai vợ chồng Đức đã tiết kiệm được hơn 300 ngàn tệ. Khi công việc kinh doanh phát triển, Quỳnh thương chồng vất vả nên bảo anh thuê lái xe còn mình quản lý là được.
Đức đồng ý với ý kiến của vợ, ở nhà không có việc gì làm nên anh thường cảm thấy không được tự do nên hay ra ngoài uống rượu với bạn bè. Quỳnh cảm thấy chồng không còn niềm vui nên mới vậy, do đó cô lại thuyết phục chồng lái xe lại. Nhờ vậy anh mới tìm lại được chính mình.
Trả giá vì một lần gặp tình cũ
Khoảng 12h đêm 1/11, Đức đi ngang qua một khu vui chơi giải trí về đêm thì thấy một cô gái yêu kiều bước ra vẫy xe rồi nói cho mình về cầu Bình Chính. Khi nhìn rõ mặt cô gái, Đức vui mừng hô lên: “Tú Tú, em đấy à?”.
Thì ra cô gái vừa lên xe chính là người yêu đầu của Đức. Do trước đây cha Đức chê Tú Tú nhà nghèo nên hai người đành phải đường ai nấy đi. Chia tay mấy năm bỗng gặp lại Tú Tú ở nơi nhạy cảm khiến Đức vô cùng xót xa.
Tú thì vừa tủi vừa vui, lúc tâm sự cô cho biết cha mình lâm trọng bệnh, nợ nần trong nhà chất cao như núi. Đức thở dài trong lòng dấy lên sự thương cảm, bao ân tình cũ lại tràn về nên ôm chặt Tú vào lòng. Đêm đó hai người đã quan hệ với nhau.
Sau tết 2006, Đức thuê một căn hộ chung cư, mua sắm đồ đạc trang hoàng cho Tú ở, ngoài ra mỗi tháng còn cho riêng người yêu cũ 1500 tệ để tiêu. Vậy là lấy lý do làm ca đêm, Đức thoải mái ở bên người yêu cũ mà không bị ai phát hiện.
Sau khi thuê nhà sống chung với nhân tình, chi phí của Đức tăng lên nhanh chóng, một thời gian sau Quỳnh bắt đầu nghi ngờ, bởi cả tháng chồng không đem đồng nào về cho nhà, ngược lại còn lấy tiền đi.
Đức lấy lý do làm ăn dạo này khó, hơn nữa tiền sửa chữa xe cộ nhiều nên thua lỗ. Một điều nữa khiến Quỳnh không sao hiểu nổi là cả tháng trời chồng không hề gần gũi cô, đó là điều chưa từng có trước đây. Ngày 15/4, Quỳnh dậy sớm làm cơm sáng đợi chồng đi làm về.
Nào ngờ Đức tới nơi chỉ ngó qua bàn ăn nói mình ăn rồi, sau đó chui vào phòng ngủ vùi. Quỳnh vào theo ôm hôn sờ soạng chồng nhưng bị Đức đẩy ra, nói đêm qua lái xe quá mệt để từ chối ân ái với vợ.
Cái kim trong bọc
Một ngày tháng 5, Quỳnh một lần nữa đánh tín hiệu nên Đức đành phải chiều ý, nhưng Quỳnh cảm nhận rõ ràng là sức khỏe của chồng không như trước đây. Nhiều lần như vậy anh ta liền nói với vợ rằng thận mình bị yếu, không thể tiếp tục đem lại hạnh phúc cho cô.
Quỳnh nghe xong trong lòng buồn chán vô cùng nhưng hết sức nghi ngờ, tối đó cô quyết định theo dõi chồng. Theo thông lệ, cứ 6h mỗi tối là lúc lái xe thay ca nhau, ngày 13/5, khoảng 5h50, Quỳnh gọi một chiếc taxi khác đi theo sau chồng thì thấy anh ta đi vào một khu nhà chung cư, đỗ ở trước cửa mua một con vịt quay, tiếp đó một cô gái xinh đẹp đi ra, Đức ôm ấp cười nói rồi hai người nhanh chóng lên khu nhà đó.
Thấy cảnh tượng đó, Quỳnh cố nén sự căm phẫn, về nhà khóc lóc kể lại những điều mình đã nhìn thấy cho cha mẹ chồng nghe. Họ đều kinh hãi giật mình vội tìm đến khu nhà trên. Quả không sai, từ đằng xa họ thấy con trai cùng một cô gái bước ra.
Cha Đức tức giận vội bật cửa xe xông đến giáng cho con trai hai cái bạt tai đau điếng. Đức thấy cha mẹ và vợ đều tới cả, ý thức được rằng mọi chuyện đã bại lộ. Về tới nhà cha Đức chất vấn hỏi anh ta có còn cần gia đình này nữa hay không? Ông đau đớn nói cả đời mình thanh bạch vậy mà Đức lại làm điều như vậy, quả là nghịch tử bất đạo.
Sau lần đó Đức cố gắng cúp đuôi làm người tốt, hàng ngày đưa đón con trai đi học rồi nấu những món ngon cho vợ con ăn. Thế nhưng, dứt tình đâu có dễ. Khoảng 6h tối 3/6, Tú khóc lóc cho Đức biết mình đã mang bầu, Đức bất chấp sự ngăn cản của vợ vội vàng chạy ra ngoài.
Vừa tới căn nhà thuê, Tú đã chạy ra ôm chặt lấy, xà vào lòng nhất quyết không cho Đức chạy thoát. Phải khó khăn lắm Đức mới thuyết phục được nhân tình, mướt mát mồ hôi về nhà. Tới nơi chỉ thấy vợ đang đẫm nước mắt, anh ta vội quỳ xuống xin lỗi vợ, Tú mềm lòng chấp nhận.
Cô cắn răng tới ngân hàng rút 15 ngàn nhân dân tệ hẹn gặp Tú rồi đề nghị Tú bỏ cái thai, không được tiếp tục bám lấy Đức nữa. Tú biết mình đuối lý nên đành ngậm nước mắt chấp nhận ký vào bản thỏa thuận.
Nghĩ kế giữ chồng
Từ khi biết chồng nuôi nhân tình bên ngoài, tâm trạng Quỳnh hết sức đau đớn, thường xuyên nghi ngờ chồng ra ngoài làm điều bậy bạ nên cứ cách 5 phút lại gọi điện một lần xem Đức đang làm gì. Thời gian lâu dần khiến cả hai người đều cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi.
Nghĩ mãi làm cách nào để chồng không tiếp tục trăng hoa nữa, cuối cùng Quỳnh chợt nhận ra, chỉ cần mình hàng ngày ân ái quan hệ tình dục với chồng, cho anh ta ăn no thì sẽ không còn sức lực mà ra ngoài.
Tối 5/6, Quỳnh đưa con sang nhà ông bà từ sớm, sau đó về nhà mở nhạc nhẹ, mặc quần áo ngủ màu hồng gợi cảm. Nhìn vợ bỗng nhiên xinh đẹp, khuôn mặt e ngại, do lâu ngày không quan hệ vợ chồng, nỗi thèm muốn của Đức dâng lên.
Tình cảm hai vợ chồng từ đó cũng nhanh chóng ấm lên. Họ mua rất nhiều tài liệu, băng đĩa chuyện phòng the nam nữ về nghiên cứu để bổ sung kiến thức. Để trói chồng hoàn toàn vào mình, Quỳnh luôn thay đổi cách thức, hàng đêm đều khiến Đức mệt mỏi không chịu nổi.
Khoảng chục ngày sau Đức bắt đầu cảm thấy mình không thể tiếp tục phục vụ vợ được nữa. Tối một ngày, Đức vừa lên giường thì Quỳnh lại khêu gợi kích thích chồng.
Thấy Đức không có phản ứng gì cô bắt đầu nghi ngờ. Đức thấy vậy tức giận đẩy tay vợ ra nói mình là người chứ không phải cái máy, làm sao mà chịu nổi. Quỳnh ngược lại không tin hỏi chồng có phải đã có suy nghĩ khác rồi hay không?
Đức không biết làm thế nào, để ứng phó với vợ, anh ta đành phải ra hiệu thuốc mua thuốc cường dương về uống. Ngày hôm sau Đức trở thành người hoàn toàn khác, mạnh mẽ hơn hẳn khiến Quỳnh rất vui.
Lúc này Đức lại cảm thấy khóc không được mà cười cũng không xong, hàng ngày chỉ mong vợ sớm đến ngày của phụ nữ để mình được nghỉ ngơi.
Trưa một ngày tháng 7, Đức bỗng nhận được điện thoại của Tú cho biết mình bị nhiễm bệnh viêm phụ khoa, cần phải chữa trị xong mới có thể làm phẫu thuật bỏ cái thai, tiền mà lần trước Quỳnh đem đến đã tiêu hết, mà thời điểm đó lại cần phải đóng tiền thuê nhà.
Đức nghe xong không biết phải làm thế nào, Quỳnh đang ở trong phòng bếp thu dọn bát đĩa chén cốc thấy vẻ mặt của chồng nên vội chạy đến giật chiếc điện thoại rồi quát lên với Tú: “Tại sao cô lại có thể vô liêm sỉ như vậy, lần trước cô đã ký thỏa thuận rồi còn gì, cô đừng hòng lấy được của tôi một đồng nào”.
Tú cũng không phải dạng vừa lả lướt nói nếu Quỳnh không đưa tiền thì mình cũng không dám đám bảo chồng của Quỳnh có tiếp tục tìm đến mình nữa hay không. Quỳnh tức đến toàn thân run rẩy, nghĩ lúc này nếu đưa tiền cũng không phải là cách hay.
Sau khi cân nhắc, cuối cùng, Quỳnh quyết định đến phòng cảnh sát hỗ trợ phụ nữ thành phố Miên Dương khóc lóc cầu cứu. Cảnh sát nghe xong liền gọi điện cho Tú Tú cảnh cáo cô ta như vậy la một hình thức tống tiền, sẽ bị phạt tù… Tú nghe xong sợ hãi dập máy điện thoại.
Hôn nhân không phải chỉ có chuyện “trên giường”
Sau khi sự việc này bình lặng trở lại, Quỳnh giống như con chim sợ cành cong luôn luôn và mọi lúc mọi nơi cứ phải đề phòng chồng đi ngoại tình. Đức cũng cảm thấy mệt mỏi, khổ não buồn phiền vô cùng, nhưng cũng phải hết sức cẩn thận để duy trì cuộc hôn nhân này.
Trước tối 16/8, Đức quên mất không uống thuốc bổ thận tráng dương, còn Quỳnh sau khi đã hơn 1 tiếng mà chồng không có phản ứng gì nên tức giận nói kháy rằng vợ mình còn chưa chiều được mà còn ham, anh có phải là đàn ông không?
Đức không thể tiếp tục chịu đựng hơn nữa nói: “Sau lần trước đến giờ tôi không đi lăng nhăng một lần nào, sao em cứ cứ bắt anh phải phục vụ suốt vậy? Em muốn anh phải thế nào nữa thì mới hài lòng?”. Quỳnh vừa ngại vừa hận, thuận tay với con dao lam ở đầu giường rồi cắt mạnh vào tay khiến máu chảy ướt đẫm. Đức sợ hãi lập tức buộc chặt vết thương rồi đưa vợ vào bệnh viện.
May mắn là vết thương không quá sâu, không làm đứt động mạch, bác sĩ sát trùng xong băng bó cẩn thận cho cô.
Đức ý thức được rằng việc mình ngoại tình gây tổn thương rất lớn đến vợ, sau sự việc cô định tự sát bằng cách cắt cổ tay trên, Đức nhận thấy sự nghiêm trọng và ích kỷ của mình khi đi với người khác.
Từ đó trở đi, chỉ cần Quỳnh phát tín hiệu là anh ta lập tức đáp ứng không dám ho he nửa lời. Đức cũng muốn được giải thích nhưng việc mình mệt mỏi có khi nói ra lại càng khiến sự việc thêm rắc rối nên tối tối vẫn uống thuốc “bổ thận”.
Nào ngờ điều này khiến Quỳnh có cảm giác sai lầm rằng bản năng của chồng rất khỏe mạnh. Còn Đức vì sợ vợ tiếp tục gây chuyện như hôm trước nên đành cắn răng chịu trận. Giống như một đoàn tàu đang chạy nhanh, muốn dừng lại mà không dừng được.
Ngày 1/9, Quỳnh cảm thấy thân dưới không được thoải mái, tối đó tức giận mắng chồng đem bệnh từ những cô gái khác ở bên ngoài về lây nhiễm cho mình. Đức thắc mắc bảo tại sao mình không thấy có phản ứng gì.
Quả thực khi Quỳnh đi kiểm tra thì chỉ phát hiện viêm nhiễm bình thường. Bác sĩ nhắc nhở cô nên giữ gìn, bớt quan hệ tình dục rồi cho thuốc về uống. Quỳnh biết mình trách nhầm chồng nhưng cô không nói thật cho chồng biết.
Cô phiến diện cho rằng, chỉ cần đối xử với chồng tốt trong lĩnh vực phòng the là mọi chuyện sẽ được bình an. Do đó Quỳnh bỏ qua lời khuyên bác sĩ, tiếp tục chiều chồng quan hệ.
Kế lạ không giữ nổi chồng
Tối 21/9, Đức sau khi lên giường phát hiện thấy lượng thuốc mình uống có vẻ hơi ít nên dậy rồi ra phòng khách lấy thuốc để uống. Quỳnh lúc này cũng vừa tắm xong bước ra vội vàng chạy lại giật lấy lọ thuốc, đọc xong hướng dẫn mà lồng ngực như nổ ra vì tức.
Quỳnh cay nghiệt ném lọ xuống đất: “Thì ra anh lại uống loại thuốc này à? Có phải ban ngày nhân lúc tôi đi làm anh lại tìm còn tiện nhân đó phải không”.
Do nhẫn nhịn quá lâu ngày nên dường như hôm đó mọi sự tức giận của Đức đều bùng phát giáng cho vợ một cái bạt tai.
Hôm đó Đức nằm co ro trên sofa một đêm, thực ra anh ta không thể hiểu tại sao: Chẳng lẽ người ngoại tình xong thì không còn ý nghĩa gì với người khác hay sao? Sáng 22/9, Đức tới văn phòng luật sư tại Miên Dương để tư vấn và đề nghị giúp mình giải quyết việc ly hôn với vợ.
Luật sư sau khi hỏi rõ tình hình, đề nghị hai vợ chồng nên trao đổi với nhau và đi bệnh viện khám. 3 ngày sau, vợ chồng Đức tới bệnh viện thành phố, lúc này Đức bị chẩn đoán suy thận mang tính tâm lý. Bác sĩ phân tích cho biết việc suy thận là do tâm trạng buồn chán u uất của bệnh nhân gây ra.
Vì vậy thái độ của vợ chồng là hết sức quan trọng. Họ cùng phải phân tích nguyên nhân phát sinh, tìm phương pháp trị liệu. Thái độ của người vợ cũng hết sức quan trọng, nếu không rất khó chữa khỏi…