Hàng loạt nhà hàng, quán ăn, quán nhậu “mọc” trên đất dự án, nông nghiệp tồn tại nhiều năm nay bất chấp sự tôn nghiêm của pháp luật.
Thời gian gần đây, nhiều người dân sinh sống tại khu vực xóm 19, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phản ánh tới đường dây nóng của Pháp luật Plus liên quan tới việc liên tục xảy ra tình trạng nhà hàng, quán ăn xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.
Theo người dân tại khu vực cho biết: Ở khu vực xóm 19 phường Cổ Nhuế 2 trước đây là đất nông nghiệp được nhà nước giao cho người dân theo Nghị định 64, sau đó những nhà có vườn ruộng tiếp tục đổ, san nền và trồng cây. Một thời gian sau thì mọc lên nhiều dãy hàng quán cho thuê.
Các vi phạm chủ yếu là lấn chiếm, xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, đất lưu không và nơi chưa có quy hoạch xây dựng. Trong đó nhà hàng bia hơi Tùng Lâm có diện tích lớn nhất, ước tính diện tích các nhà xây dựng trái phép, lên tới hàng trăm m2.
|
Quán bia Tùng Lâm mọc hoành tráng trên đất nông nghiệp. |
Cũng theo người dân nơi đây, chủ quán bia Tùng Lâm này có tên là T. có quan hệ "mật thiết" với lãnh đạo UBND phường nên các công trình vi phạm của quán khi xây dựng phường Cổ Nhuế 2 đã từng ra quân nhiều lần nhưng chỉ xử lý theo kiểu “cho có” nên vẫn không xử lý được dứt điểm.
|
Nhiều công trình kiên cố được xây dựng trong nhà hàng. |
Theo tìm hiểu của PV Pháp luật Plus, dải đất hơn 1.000 m2 thuộc dự án mở rộng trường đại học Mỏ địa chất Hà Nội đã có quyết định thu hồi đất thế nhưng cho tới nay UBND phường Cổ Nhuế 2 vẫn đang có dấu hiệu “chây ì” chưa chịu giải phóng mặt bằng.
Liên hệ với UBND phường Cổ Nhuế 2, ông Hoàng Mạnh Thủy – Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: “Các công trình xây dựng của quán bia Tùng Lâm đã tồn tại từ lâu, tôi cũng mới về nên chỉ biết các công trình mà PV đề cập tới đều không có phép, hồ sơ xử lý thì cán bộ văn phòng đi họp nên chưa thể cung cấp”.
PV đã đặt lịch làm việc với đội Thanh tra xây dựng quận Bắc Từ Liêm nhưng tới nay vẫn chưa nhận được hồi âm.
|
Xung quanh đó nhiều hàng quán cũng được quây tôn biến thành hàng ăn |
Một người dân gần đó bức xúc: "Nhà tôi xây nhà có đặt một viên gạch xuống là phường và Thanh tra xây dựng không để yên đằng này một công trình lớn như vậy lại mọc ngay mặt đường nơi mà lãnh đạo phường ngày ngày đi họp qua mà vẫn tồn tại thì thật là vô lý? Chắc chủ quán này phải quan hệ với phường thân thiết lắm"?
Trước những động thái của chính quyền địa phương, dư luận nơi đây đang đặt ra câu hỏi, phải chăng có một thế lực nào đó đang đứng sau cố tình “bật đèn xanh” cho việc xây dựng trên đất nông nghiệp để trục lợi, phải chăng lãnh đạo UBND phường Cổ Nhuế 2 nơi đây có điều gì "khó nói?". Phải chăng Thanh tra xây dựng quận Bắc Từ Liêm quá nhiều việc nên bỏ lọt sai phạm được người dân ví con là "con voi chui lọt qua lỗ kim?".
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.