Tiếng rao “muối lộc” là thứ tiếng rao đặc biệt và chỉ có trong đêm giao thừa và diễn ra trong ngày mùng 1 Tết ở Thủ đô Hà Nội.
Những tiếng rao đêm ở đất Hà Thành vốn là đặc trưng vốn có xuyên suốt bền bỉ với thời gian, bởi đó là những tiếng rao chất chứa những nỗi niềm đong đầy chật vật mưu sinh của những người lao động.
Trong muôn vàn tiếng rao đêm như: “Ai bánh bao”, “Ai bánh mì”, “Ai bánh giò nóng đây... vang vọng trong đêm khuya thanh vắng của những đêm trường qua bốn mùa, tiếng rao “muối lộc” là thứ tiếng rao đặc biệt, mở màn cho những tiếng rao đêm, mà tiếng rao này chỉ có trong đêm giao thừa và diễn ra trong ngày mùng 1 Tết ở Thủ đô Hà Nội.
|
3 mẹ con chị Nguyễn Thị Hồng rong ruổi bán "muối lộc" trong đêm giao thừa |
Sau thời khắc chuyển giao thiêng liêng giữa đất trời sang xuân, từ cột mốc 0 giờ trở đi là hành trình của những người lao động chân chất, họ đều là những con người từ những miền quê khác nhau trên nẻo đường mưu sinh chốn thị thành. Dịp xuân về, số ít họ ở lại Hà Nội để bước vào cuộc hành trình bán “muối lộc” trong đêm giao thừa. Với người bán “muối lộc” như chị Nguyễn Thị Hồng(Quê Đan Phượng- Hà Nội), là lần đầu tiên chị cùng 2 con của mình làm công việc này. Những vất vả của người nông dân như chị vẫn chưa thấm tháp vào đâu, thường ngày vẫn phải lo toan đủ việc để xoay sở cuộc sống ở đất Hà Thành.
|
Trao gói muối cho người mua, với chị Hồng như được trao và nhận những tình cảm mặn nồng, may mắn. |
Đêm bán “muối lộc” của 3 mẹ con chị Hồng rong ruổi trên chiếc xe máy cà tàng, qua từng đường phố, len lỏi vào ngõ nhỏ trong ánh đèn mờ ảo đô thành.. Vất vả nhưng mẹ con chị lấy đó là niềm vui và hạnh phúc. Những gói muối được kèm với diêm phục vụ khách có nhu cầu, được bán với giá là 10- 20 nghìn đồng/ túi( phụ thuộc vào số lượng nhiều muối hay ít muối). Đêm giao thừa, chị Hồng chuẩn bị vài trăm gói muối, những mong kiếm thêm chút thu nhập từ sức lao động chân chính.
|
Những giỏ muối được chuẩn bị tươm tất theo từng gói nhỏ phục vụ khách hàng |
Dù đó là nguồn thu nhập không nhiều, song niềm vui của chị và 2 con(đều ở tuổi ăn học) là một sự trải nghiệm với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Đó là “thông điệp” của cuộc sống với hy vọng những điều may mắn phía trước.
|
Những gói muối luôn được kèm với bao diêm là thông điệp sẻ chia may mắn trong năm. |
Nhận gói muối từ tay người bán, là một lời chúc may mắn như được trao nhận thứ tình cảm “mặn mà” như chính những “gói muối”, cũng đầy ắp niềm hy vọng như những “bao diêm lộc” mà bao hàm là ngọn lửa ấm áp giữa tình người với tình người trước thời khắc bước vào mùa xuân mới.
Cuộc hành trình với tiếng rao “ai mua muối đây... muối lộc đây…” cứ thế hun hút trong đêm cho tới sáng ngày mai.