Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 11 tử vong khi rơi từ tầng 25 tòa nhà Tân Tây Đô, xã Tân Lập, H.Đan Phượng khiến dư luận bàng hoàng, xôn xao...
|
Hiện trường xảy ra vụ việc khiến một nữ sinh học lớp 11 tử vong. |
Có mặt tại nơi xảy ra vụ việc vào sáng ngày 2/10, chúng tôi được nghe từ phía người dân và chính quyền địa phương kể lại, bản thân Mai Thùy Tr. (nữ sinh lớp 11), rơi từ tầng 25 tòa nhà chung cư Tân Tây Đô là người học rất giỏi, trước đó vài ngày nạn nhân có biểu hiện trầm cảm.
Vụ việc xảy ra quá bất ngờ, khiến nhiều người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng và đau buồn trước cái chết của nữ sinh.
Được biết, nạn nhân là Mai Thùy Tr. (SN 2001, ở tại tầng 20 của tòa nhà CT2A). Nạn nhân hiện đang theo học khối chuyên tại Đại học sư phạm Hà Nội.
Chia sẻ với chúng tôi, một số người dân cho biết, khoảng gần 21h tối qua, nhiều người dân nghe thấy tiếng động phát ra từ dưới khu vực sân của tòa nhà.
Chạy ra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong. Gần đó là một người đàn ông trung tuổi do hoảng loạn quá đã bị ngất và được đưa đi trạm Y tế điều trị.
“Thương con bé quá, không biết sao xảy ra cơ sự này. Tối qua, tôi cùng nhiều người dân sau khi biết tin chạy xuống, mẹ cháu bé sau đó cũng xuống đau buồn trước cái chết của con gái.
Người mẹ cho biết, trước khi sự việc xảy ra con gái bảo đi đổ rác nhưng sau không thấy con về đang đi tìm thì nhận được tin báo nên vội vàng chạy xuống.
"Vài ngày trước đó người mẹ này cũng thấy con có những biểu hiện bất thường nên thường xuyên để ý đến con gái”, bà N. một người dân kể lại.
|
Tòa nhà chung cư CT2A Tân Tây Đô, nơi nữ sinh Mai Thùy Tr. sinh sống. |
Theo quan sát của PV, nạn nhân ở tầng 20 tòa nhà CT2A, nhưng bị rơi xuống tử vong ở tòa liền kế bên cạnh.
“Con bé học rất giỏi, bố mẹ sau khi ly hôn thì cháu ở với mẹ và bố dượng. Mẹ cũng là giảng viên một trường đại học tại Hà Nội. Đêm qua sau khi khám nghiệm hiện trường xong cơ quan Công an đã bàn giao thi thể cho gia đình đưa về quê lo hậu sự”, một người dân cho hay.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Quy - Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết: "Nạn nhân sống với mẹ đẻ và bố dượng. Sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng của xã bảo vệ hiện trường và Công an huyện Đan Phượng đang điều tra làm rõ nguyên nhân".
Liên quan đến việc trên, trưa cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hòa, quyền trưởng Công an xã Tân Lập cho biết: "Thời điểm sau khi nạn nhân bị rơi xuống đất, một người dân sống ở một chung cư gần đó đúng lúc đi xe máy ngang qua, bản thân có tiền sử bệnh tim nên đã bị ngất và được đưa đi trung tâm y tế cấp cứu".
Theo ông Hòa, bản thân bố mẹ Tr. tuy đã ly hôn, hai người đã lập gia đình riêng nhưng cho biết vẫn thường xuyên rất quan tâm đến con gái. Bản thân Tr. đang học lớp 11 và cũng học rất giỏi.
“Nguyên nhân cái chết của nạn nhân phải chờ kết luận của cơ quan Công an cấp trên. Tuy nhiên, phán đoán ban đầu từ người thân thì rất có khả năng cháu Tr. bị trầm cảm dẫn đến sự việc đau lòng này. Tuy nhiên, về hồ sơ chứng minh hay không thì còn ở phía điều tra cũng như gia đình cháu bé”, ông Hòa cho biết.
Cũng theo ông Hòa: "Gia đình nạn nhân sinh sống tại tòa nhà Tân Tây Đô được khoảng 2, 3 năm nay. Được biết, gia đình đã tiến hành đưa nạn nhân xấu số về Hải Phòng để làm lễ an táng".