Với hơn 200 hộ dân đang sinh sống, khu tập thể K5, phố Ao Sen, quận Hà Đông, Hà Nội đang ở trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.
Khu tập thể K5 được xây dựng từ năm 1976 nhằm giải quyết chỗ ở cho cán bộ, công nhân viên các xí nghiệp của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội.
Tình trạng xuống cấp của công trình đã được người dân liên tục được phản ánh tới các cấp chính quyền trong nhiều năm qua. Thế nhưng cho tới nay, đơn vị chủ quản và các cơ quan chức năng vẫn chưa có hành động cụ thể nào nhằm cải tạo các dãy nhà đã xuống cấp trầm trọng.
|
Khu tập thể K5 (Hà Đông) nhếch nhác khi bị bủa vây bới những “chuồng cọp”, hệ thống dây điện chằng chịt và sự xuống cấp của các hạng mục. |
Các căn hộ ở đây có diện tích dao động chỉ từ 18 – 30m, lại là nơi sinh sống của nhiều thế hệ nên để mở rộng không gian sống, rất nhiều gia đình đã tiến hành cơi nới trái phép, làm chuồng cọp, làm ảnh hưởng đến mỹ quan, kết cấu, độ an toàn của toàn bộ khu nhà.
Bà Phạm Thị Thúy, sống ở phòng 17, nhà K52 đưa chúng tôi vào căn nhà của bà và cho biết: “Mưa xuống đi theo các vết tường nứt chảy vào gây ẩm mốc, hư hại cho nhà. Các mảng tường ở đây thường xuyên bị nứt vỡ thành từng mảng, các dầm sắt trên trần nhà cũng lộ hết cả ra. Cuộc sống sinh hoạt của gia đình gặp rất nhiều bất tiện, thậm chí nguy hiiểm”.
|
Tình trạng nứt, vỡ xuất hiện ở khăp nơi |
Cũng theo phản ánh của các hộ dân sống tại các khu tập thể K5, đã nhiều lần người dân kiến nghị với cơ quan chủ quản cũng như chính quyền địa phương được mua nhà theo Nghị định 61 để tiện cho việc sửa chữa an toàn hơn, nhưng nguyện vọng của người dân không được đáp ứng. Điều này đã đẩy người dân vào tình cảnh ở không được mà bán cũng không xong.
Sống tại tầng 5 của nhà K52, ông Đào Gia Khánh chia sẻ: “Do không có đủ tiền để mua nhà nên gia đình không thể chuyển đi nơi khác mà chỉ tiến hành tu sửa một số hạng mục xuống cấp. Nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời vì những chỗ được sửa chữa rất nhanh bị hỏng trở lại. "Sống chung với lũ" lâu dần cũng thành quen”.
Câu chuyện của ông Khánh cũng là tình cảnh chung của rất nhiều gia đinh đang sinh sống ở đây. Hầu hết, các hộ dân đều cảm thấy sự mất an toàn của một khu tập thể đã xuống cấp nghiêm trọng. Tuy nhiên, vì điều kiện kinh tế nên họ vẫn bám trụ lại và tìm cách khắc phục.
Tính mạng, tài sản của hàng trăm hộ dân đang bị đe dọa, đề nghị đơn vị quản lý và các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để có biện pháp cải tạo Khu tập thể K5 nhằm tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.
Dưới đây là một số hình ảnh do PV ghi nhận được.
|
Lộ ra những cột dầm bê tông bị trơ lõi sắt hoen gỉ. |
|
Một mảng vữa rơi ra từ trên trần nhà của nhà của dãy nhà K52. |
|
Cầu thang loang lổ những mảng tường nứt vỡ, trơ gạch. |
.
|
Trần nhà loang lổ các vết nứt vỡ |
|
Những vết nứt vỡ xuất hiện ở ban công của khu nhà |
|
Ông Đào Gia Khánh, chỉ cho PV về những dầm sắt lộ ra trên trần nhà |
|
Ông Vũ Minh – làm bảo vệ nhiều năm tại khu K52 cho biết tình trạng ẩm mốc, tường nứt, trát vữa rơi từng mảng xảy ra thường xuyên. |
|
Nhìn từ bên ngoài, dãy nhà K52 lộ rõ những dấu hiệu xuống cấp trầm trọng. |