Những điểm trông xe trái phép, lộn xộn, bát nháo là những gì hàng ngày hàng giờ diễn ra tại chùa Phúc Khánh phố Tây Sơn, Hà Nội.
Đây là những hình ảnh mà phóng viên Pháp Luật Plus ghi nhận tại cổng chùa Phúc Khánh, phố Tây Sơn, Hà Nội. Lộn xộn, bát nháo là những gì hàng ngày hàng giờ diễn ra ở nơi đây. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đó, là có hàng chục bãi trông giữ xe do các hộ dân tự đứng ra, lập lên hoạt động tấp nập. Các chủ bãi xe này còn ra tận đường chèo kéo khách gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng.
|
Cảnh tượng lộn xộn trước cổng chùa Phúc Khánh, trên phố Tây Sơn, Hà Nội. |
Chúng tôi vừa đi xe máy đến gần chùa Phúc Khánh thì 2,3 người đã ra tận lòng đường để mời chào vào gửi xe. Giá vé thì những chủ trông xe ơ đây hét với những giá "trên trời" từ 15 đến 20 nghìn đồng một chiếc xe máy gửi tại đây. Những người đã chót gửi ở đây khi trả tiền vé xe không khỏi bất ngờ về giá ve xe ở đây.
Nhẩm tính, mỗi ngày có cả hàng trăm chiếc xe được gửi tại mỗi bãi trông xe tự phát này thì số tiền vào túi những hộ này lên con số hàng triệu đồng.
|
Những chủ trông giữ xe trái phep ra tận lòng đường để bắt khách gửi xe. |
Những vé xe này đều tự những hộ trông giữ xe ở đây viết ra, không có một đại diện cơ quan chức năng nào cho phép được trông xe tại đây, câu hỏi đặt ra là nếu xảy ra mất xe thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm?
|
Tranh cái giữa người gửi và chủ bãi trông xe trái phép vì tiền gưi quá cao. (Giá vé gửi xe ở đây từ 15.000 đồng đến 20.000 đồng) |
Đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp chấn chỉnh tình trạng các bãi xe tự phát, chặt chém để trả lại trật tự giao thông cho tuyến đường này.