Hàng chục tấn cá của một số người dân tại xã Châu Sơn (Duy Tiên – Hà Nam) không rõ nguyên nhân ra sao bỗng nhiên chết nổi trắng bụng, nổi lềnh phềnh khắp mặt ao. Tuy nhiên, gia chủ và chính quyền địa phương đang nghi ngờ đây là một vụ đầu độc?
Thực tế cám cảnh rơi vào trường hợp của của gia đình anh Lê Giang Nam (SN 1971) và gia đình anh Trần Xuân Trường (SN 1962), thôn Lê Xá I, xã Châu Sơn (Duy Tiên – Hà Nam), với hàng chục tấn cá trắm, trôi, chép từ 2-4kg/con chuẩn bị thu hoạch vào dịp cuối năm không chỉ làm cho hai gia đình mất trắng mà còn làm cho người dân trong vùng hết sức bất bình và lo lắng.
|
Hàng tấn cá chết chết nổi trắng hồ. |
Anh Lê Giang Nam kể lại vụ việc: “Ngày 09/12 gia đình tôi tháo bớt nước ra khỏi ao để chuẩn bị thu hoạch cá, đến chiều hôm sau khi ra thăm ao thì ngửi thấy mùi lạ nồng nặc bốc lên ở ao, cá thì có biểu hiện lạ, chết hàng loạt.
Lúc đầu cứ nghĩ do mình xả hơn cạn nên cá bị sục bùn mà chết nên tôi tháo thêm nước vào. Nhưng sau khi kiểm tra, tôi phát hiện một túi ni lông màu đen ở dưới ao, mở ra thì thấy đây là một can nhựa, dung tích 3lít, bên trong có chứa một dung dịch màu trắng sữa, bốc mùi nồng nặc như thuốc trừ sâu. Ngay lập tức tôi đã lên trình báo công an xã Châu Sơn để công an vào cuộc giúp gia đình tôi làm rõ vụ việc”.
Anh Nam cho biết thêm: Ao nhà anh Trần Xuân Trường ngay cạnh ao nhà tôi nên anh trường cũng đi kiểm tra ao, ở góc hồ anh Trường cũng phát hiện một túi ni lông màu đen và bên trong cũng có can nhựa chứa chất lỏng màu trắng sữa, đặc sánh giống với dung dịch tìm thấy được ở ao nhà tôi.
|
Chị Phương chỉ nơi phát hiện bọc ni lông bốc mùi thuốc trừ sâu. |
Trao đổi với chị Nguyễn Thị Phương (SN 1965, vợ anh Trường) chị nghẹn ngào cho biết: “Từ hôm đó đến nay đã được 5 ngày, mỗi ngày vợ chồng tôi đều phải vớt rồi đem chôn hàng tạ cá mỗi ngày. Có thể là do ao nhà tôi nhiều nước hơn nên cá không chết đồng loạt mà chết dần dần mỗi ngày một ít. Để nuôi cá, gia đình tôi phải vay ngân hàng hơn trăm triệu đồng, khi chuẩn bị thu hoạch thì bị kẻ ác làm hại. Hạn trả ngân hàng cũng sắp đến, gia đình tôi giờ biết lấy đâu tiền để trả bây giờ".
Chị Phương chia sẻ trong nước mắt : “Đây là năm thứ hai nhà tôi nuôi cá, năm ngoái đã mất trắng do lũ, năm nay tưởng được thu thì không ngờ lại bị như thế này, gia đình tôi chỉ trông chờ vào ao cá này thôi, giờ cá chết sạch tôi thật không biết phải làm sao”
Hình ảnh vợ chồng chị Phương, anh Trường hàng ngày hì hục trục vớt cá chết dưới ao rồi đem chôn vào các gốc chuối, gốc táo gần đó khiến người dân xung quanh ai cũng thấy xót xa.
Theo xác nhận từ phía công an xã Châu Sơn tại hiện trường có mùi lạ như mùi thuốc trừ sâu bốc lên nồng nặc. Sau một hồi tìm kiếm, trục vớt được 02 bọc ni lông màu đen, bên trong có can nhựa đựng dung dịch màu trắng sữa nghi là can đựng hoá chất lạ làm chết các hàng loạt.
|
Ông Nguyễn Văn Hiệp - Phó trưởng công an xã |
Anh Nguyễn Văn Hiệp - Phó Trưởng công an xã Châu Sơn cho biết: Sau khi nhận được tin báo từ anh Nam, chúng tôi đã cử người xuống hiện trường, sau đó công an huyện Duy Tiên cũng đã đến tiến hành khám xét hiện trường, niêm phong tang vật, lấy mẫu nước, lời khai… Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Theo chia sẻ từ phía hai gia đình thì ngoài ao đang nuôi cá ra thì cả hai gia đình đều không có ruộng vườn gì nữa. Gia đình anh Nam vay ngân hàng hơn 200 triệu đồng, gia đình anh Trường vay ngân hàng hơn 100 triệu đồng để đầu tư vào ao cá.
Pháp luật plus tiếp tục thông tin tới bạn đọc