Sáng 13/7, PGĐ BV Nguyễn Ngọc Chung cùng cán bộ bệnh viện ra chợ trung tâm huyện Vị Xuyên lập hòm quyên góp được gần 7,5 triệu đồng ủng hộ gia đình.
Tin nên đọc
Nam Định: Bé sơ sinh tử vong bất ngờ, gia đình bức xúc, bệnh viện nói đẻ non, suy dinh dưỡng
Một trẻ sơ sinh suýt bị chôn sống vì kết luận của bác sỹ
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu rà soát hồ sơ sinh vụ nuôi nhầm con
Hy hữu: Bé sơ sinh nặng kỷ lục 6,1kg tại Nam Định
Theo thông tin từ BV Đa khoa Vị Xuyên (Hà Giang), khoảng 1h ngày 13/7, bệnh viện tiếp nhận sản phụ Phàn Thị Phẩy (20 tuổi, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên) chuyển dạ thai song sinh 9 tháng.
Sản phụ vào viện trong tình trạng chuyển dạ 2 ngôi đầu, tử cung mở 7 cm, có dấu hiệu suy thai nên được chỉ định mổ cấp cứu.
Theo BS Nguyễn Thị Thành, khoa Gây mê hồi sức - người trực tiếp có mặt trong ekip mổ: "Khi mổ các bác sĩ phát hiện 2 bé trai dính liền nhau từ bụng tới ngực, chung dây rốn, nặng 4,9 kg. Các bộ phận khác như tim, phổi, thận của hai bé tách rời".
|
Cặp song sinh là 2 bé trai dính liền nhau ở Hà Giang. (Ảnh: BVCC). |
"Đặc biệt, do 2 bé dính liền nên các bác sĩ rất vất vả để lấy thai ra. Khi lôi được bé thứ 2 thì đầu bé đã tím đen. Chúng tôi vội hồi sức, cố gắng cấp cứu. May thay cả 2 bé đều hồng hào trở lại và khóc to", BS Thành cho biết thêm.
Ngay sau đó, 2 bé sau đó được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt và lãnh đạo BV đã quyết định chuyển 2 bé xuống BV Việt Đức, Hà Nội để chẩn đoán chính xác các bộ phận có bị dính liền hay không. Tuy nhiên do sức khỏe 2 bé còn quá yếu, gia đình lại không có điều kiện nên chưa chuyển ngay được.
Được biết, gia đình cặp song sinh là người dân tộc Dao, điều kiện kinh tế khó khăn nên bệnh viện đã sử dụng quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo để giúp trang trải chi phí.
|
PGĐ BV cùng các cán bộ y tế ra chợ trung tâm để ủng hỗ 2 bé. (Ảnh: BVCC). |
Ngoài ra, sáng 13/7, Phó giám đốc bệnh viện Nguyễn Ngọc Chung đã trực tiếp cùng các cán bộ bệnh viện ra chợ trung tâm huyện Vị Xuyên lập hòm quyên góp được gần 7,5 triệu đồng ủng hộ gia đình.
|
17h30 ngày 14/7, cặp song sinh đã được đưa xuống BV Việt Đức, Hà Nội. (Ảnh: BVCC). |
Cũng theo bác sĩ Thành: "Sau khi quyên góp đủ số tiền, 17h30 chiều nay ê kíp của bệnh viện đã đưa 2 bé xuống đến bệnh viện Việt Đức. Trong lúc di chuyển, 2 bé phải thở oxy".