Câu chuyện của Ngọc Ny khiến cho cả 4 HLV đều nghẹn ngào.
Tin nên đọc
Giọng hát Việt 2017 - Tập 3: Quá xúc động, Thu Minh, Tóc Tiên rơi nước mắt trên ghế nóng
Giọng hát Việt 2017 - Tập 3: Mượn hit Hà Hồ, hot girl Hà Tĩnh khiến tập 3 The Voice nóng hơn bao giờ
Tập 3 Vòng Giấu mặt Giọng hát Việt: Giọng ca phi giới tính khiến 4 HLV “điên đảo”
Giọng hát Việt 2017 - Tập 2: Chàng trai 18 tuổi làm dậy sóng ghế nóng
Tối 5/3, tập 4 "The Voice - Giọng hát Việt" mùa 4 đã lên sóng truyền hình VTV3. Đây là đêm thi cuối cùng của vòng Giấu mặt, các HLV đã tìm ra được những giọng ca hay nhất hoàn thiện đội hình của mình.
Trong tập 4 này, thí sinh Huỳnh Thị Ngọc Ny đến từ Đà Nẵng thể hiện ca khúc Mẹ tôi đã lấy nước mắt của 4 vị HLV và khán giả. Cô mượn chương trình thể hiện ca khúc Mẹ tôi dành tặng mẹ mình. Được biết, mẹ Ngọc Ny đang đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác ở giai đoạn cuối.
Để mẹ thấy mình thành công hơn trong khi thời gian không còn nhiều, Ngọc Ny đã đăng ký tham gia chương trình The Voice. Cô cho biết lúc tập cô rất phân vân đổi bài bởi cảm xúc trong cô. Tuy nhiên, để mẹ có động lực vượt qua, cô đã quyết định chọn bài hát này dành tặng mẹ.
Thể hiện bằng tất cả cảm xúc của mình dành cho người mẹ yêu quý đang chịu đựng căn bệnh ung thư, Ngọc Ny không kiềm chế được cảm xúc của mình. Và Ngọc Ny đã bật khóc, nghẹn ngào hát không nên lời.
Ngay những câu hát đầu tiên, Noo Phước Thịnh đã bấm nút chọn cô gái này. Anh trở thành "soái ca" khi lên sân khấu làm chỗ dựa cho cô gái đang cố gắng hát những lời ca cuối cùng dành cho mẹ. Kết thúc bài hát, Noo Phước Thịnh còn ôm động viên Ngọc Ny. Hình ảnh này khiến cho khán giả yêu mến và dành nhiều lời khen ngợi hơn đến nam ca sĩ.
Ngọc Ny cũng gửi lời cảm ơn đến tình cảm của Noo Phước Thịnh bởi cô biết mình thể hiện bài hát không thành công khi dồn quá nhiều cảm xúc của mình.
Biết được hoàn cảnh của Ngọc Ny, Thu Minh nghẹn ngào chia sẻ: “Không phải một mình em cảm ơn Noo mà cả chị và Tiên, Nhi đều cảm ơn Noo. Nếu không nói ra không thể nào biết câu chuyện của em. Chị nghĩ rằng chương trình rất vui và vinh hạnh khi có em đứng trên sân khấu này để đem tình cảm của em chuyển tải đến mẹ của mình. Chị tin rằng trên đời này không có gì quý giá nhất bằng”.
Nữ ca sĩ không kìm được nước mắt với tình cảm của Ngọc Ny dành cho mẹ. Giọng ca Đường Cong cũng động viên thêm: “Em phải cố gắng em cười và cố gắng vào đội anh Noo. Cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, em nhớ nhé em chính là liều thuốc tinh thần vô giá biết đâu phép màu sẽ xảy ra”.
Cả 4 HLV đã lên sân khấu ôm động viên Ngọc Ny. Như vậy, Ngọc Ny đã trở thành chiến binh mới của đội Noo Phước Thịnh.