Trốn thoát sau khi bị "con bạc" dọa cắt gân chân, tiêm virus HIV vào người, Thắng và đồng bọn lên kế hoạch trả thù.
Ngày 5/4/2016, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Huy Thường (SN 1986, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về tội Giết người.
|
Bị cáo Hà Huy Thường trước vành móng ngựa. |
Theo nội dung truy tố, khoảng 6h30 ngày 11/12/2010, Nguyễn Quyết Thắng (SN 1986, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Trịnh Bá Hòa (SN 1981, ở Nam Định), Nguyễn Thanh Hải (SN 1983, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Phạm Văn Chanh (SN 1974, ở Hà Nam) và anh Mai Văn Tuân (SN 1982, ở Thanh Hóa) cùng một số đối tượng lao động tự do khác đã tụ tập đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại khu vực bến xe Mỹ Đình (Hà Nội).
Bị nghi ngờ đánh bạc bịp, Thắng và Hòa bị Hải cùng một số đối tượng khác khống chế bằng dao chọc tiết lợn.
Không những thế, Hải gọi thêm một số đối tượng và cùng anh Tuân thuê taxi chở Thắng, Hòa ra một bãi đất trống gần tòa nhà Keangnam (quận Nam Từ Liêm) để tiếp tục tra khảo. Hải cùng đồng bọn vừa đánh đập, vừa đe dọa nếu Thắng không trả lại đủ 100 triệu đồng thắng bạc trước đây thì sẽ bị giết chết hoặc bị cắt gân chân và tiêm virus HIV vào người.
Trong lúc chờ lấy tiền, chúng áp giải Thắng và Hòa về nhốt tại một căn hộ ở phường Xuân Phương, quận Bắc Từ Liêm. Tại đây, Hải cùng đồng lấy số tiền hơn 10 triệu đồng của hai “con bạc”. Lợi dụng sự sơ hở, Thắng và Hòa trốn thoát...
Ấm ức vì bị đe doạ, Hòa và Thắng liên lạc với một vài người bạn, lên kế hoạch trả thù Hải.
Sáng ngày 12/12/2010, khi đi qua khu vực bến xe Mỹ Đình, nhìn thấy một nhóm đang đánh bạc, nghi ngờ đó là đối tượng cần tìm, Thường đi ngay vào phòng trọ của Thắng và Hà Huy Thường lấy hung khí.
Tại đây, Thường được Thắng đưa cho 1 con dao, sau đó Thường cùng Trịnh Bá Hòa, Trịnh Thúc Cường xông tới nhóm đánh bạc. Nhìn thấy có người vác dao xông tới, anh Mai Văn Tuân liền hô hoán rồi bỏ chạy nhưng bị Thường dùng dao chém một nhát vào kheo chân bên trái, Cường tiếp tục dùng dao nhọn đâm trúng đùi và mông anh Tuân rồi cùng cả nhóm đi tìm Hải nhưng không thấy.
Sau khi gây án, các đối tượng thản nhiên cùng nhau đi hát karaoke mà không biết anh Tuân đã tử vong khi được đưa vào bệnh viên cấp cứu.
Đến khi biết tin anh Tuân đã tử vong, Thường lập tức bỏ trốn. Nhưng đến ngày 2/7/2015, Thường đã chủ động ra cơ quan công an đầu thú sau 5 năm bỏ trốn.
Được biết Thường là bị cáo cuối cùng trong vụ án xảy ra ở bến xe Mỹ Đình, trước đó TAND TP Hà Nội đã xét xử và tuyên mức án tù chung thân đối với Nguyễn Quyết Thắng và Trịnh Thúc Cường; Trịnh Bá Hòa 15 năm tù về tội Giết người; Nguyễn Thanh Hải 12 năm tù về tội Cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.
Trong phiên xét xử hôm nay, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân, mong được sự khoan hồng của pháp luật.
Có mặt trong phiên tòa hôm nay, nỗi đau mất đi người con quá lớn khiến bà Mai Thị Ân (mẹ đẻ của bị hại) thốt lên: “Con tôi chết đã được 5 năm rồi, con tôi chết thì nó cũng phải chết. Đề nghị tòa xử nó tử hình”.
Trước lời nói của bà Ân, Thường quay xuống xin lỗi và mong được gia đình bị hại tha thứ trong ánh mắt đầy sự ăn năn, hối hận. Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân, mong được sự khoan hồng của pháp luật. Để có cơ hội trở về bên gia đình, xã hội, làm lại cuộc đời.
Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần phải áp dụng mức hình phạt đích đáng đối với bị cáo nên quyết định tuyên phạt Hà Huy Thường tù chung thân,