Thấy em đến cổng nhà chửi bới, Soi liền cầm một con dao nhọn tiến ra cổng, đâm 2 nhát khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện.
|
Ảnh minh họa. |
TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Soi (73 tuổi, trú tại xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội) 18 năm tù về tội “Giết người” và phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 140 triệu đồng.
Đáng nói là bị hại trong vụ án lại chính là người em cùng cha khác mẹ với bị cáo - ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1954, trú cùng xã Bích Hòa).
Vụ án xuất phát từ việc bà Nguyễn Thị Êm (em dâu Soi) nhờ ông Nguyễn Văn Hùng và con trai là Nguyễn Văn Dũng cùng một số người đến đập phá bức tường do gia đình Soi xây dựng trên đất mà hai gia đình đang có tranh chấp.
Gia đình ông Soi làm đơn tố cáo đến cơ quan công an khiến anh Nguyễn Văn Dũng phải đi tù về tội “Hủy hoại tài sản”. Bức xúc về việc này nên vào trưa 26/12/2015, ông Hùng đến trước cổng nhà anh trai chửi bới và gây sự.
Thấy em đến chửi bới, Soi liền đi vào trong nhà cầm một con dao nhọn tiến ra cổng. Thấy Soi cầm dao, ông Hùng thách tức “mày mở cửa ra”. Soi liền mở cửa, dùng dao nhọn đâm 1 nhát vào ngực ông Hùng. Lúc này, vợ Soi chạy ra can ngăn liền bị ông Hùng đạp ngã.
Nhân cơ hội này, Soi liền rút con dao ra rồi đâm ông Hùng thêm một nhát nữa. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng nên đã tử vong.