Sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông kinh hoàng khiến 3 người chết thảm tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, trên mạng xã hội lan truyền một status của người được cho là nhân chứng vụ việc, bày tỏ sự bức xúc đối với sự vô cảm của hai lái xe và người xung quanh đối với các nạn nhân.
Thông tin này được đăng tải bởi một người được cho là cô giáo của cháu Trần Gia Hân (6 tuổi, học trường Tiểu học Ngọc Lâm, một trong ba nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn thảm khốc này).
Ngoài sự đau lòng, tiếc thương, người này còn bày tỏ sự phẫn uất đối với thái độ vô cảm của người gây tai nạn và nhiều người chứng kiến sự việc.
|
Status bày tỏ sự phẫn uất đối với thái độ vô cảm của người gây tai nạn và người đi đường. |
Theo nội dung từ trạng thái được chia sẻ trên mạng facebook, cô giáo này cũng chính là người đã chứng kiến giây phút đau lòng ấy: "Mọi việc diễn ra quá nhanh trước mắt mình. Cái xe camry đâm liên hoàn mấy xe máy bắn vào góc sân vỉa hè một ngôi nhà bên trái đường. Mấy người bắn ra. Trong giây phút kinh hoàng ấy mình nhận ra cháu bé mặc áo đồng phục Ngọc Lâm. Mình vội chạy xe vào hè phố gửi và quay ngay lại hiện trường. Lúc đó ông nội của cháu đã tử vong ngay. Người phụ nữ đi bộ vẫn còn thoi thóp...".
Tiếp đó, người này đã lấy vở của cháu học sinh, xác định tên, lớp của cháu và báo với Ban giám hiệu nhà trường.
"15 phút sau khi vụ tai nạn xảy ra, mình bỗng thấy cháu gồng bụng lên đầu lắc lắc. Mình gọi cho người xung quanh thông báo cháu còn sống. Lúc này công an đã xuất hiện, mình bấm máy gọi 115 và đề nghị công an chặn xe nhờ xe đưa cháu đi ngay. Công an nói cần giữ nguyên hiện trường đợi cảnh sát giao thông đến. Mình yêu cầu công an cứu người là trên hết...".
Cô giáo này cùng một số người chặn được một chiếc xe taxi nhưng khi cháu bé được bế lên đưa ra xe thì chiếc taxi này rồ ga bỏ chạy. Có lẽ không có gì tồi tệ hơn đối với những nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng này khi mà kẻ gây tai nạn thì bỏ chạy, còn người được nhờ đưa đi cấp cứu thờ ơ...
|
Người được cho là nhân chứng vụ tai nạn kể lại hành trình khó khăn khi nhờ người đưa nạn nhân đi cấp cứu. |
Tiếp đó, người giáo viên này lại đứng ra giữa đường chặn một chiếc xe con, nhưng người đàn ông lái chiếc xe con ấy cũng cố tình chen đám đông để thoát khỏi sự nhờ vả mà có thể họ cho là phiền phức. Mãi đến khi chiếc xe tải nhỏ của công an phường xuất hiện thì cháu bé mới được đưa đi cấp cứu.
"Mình lên ca bin (vì mình huyết áp cao nhìn học trò như vậy mình sợ không chịu đựng được). Xe bắt đầu chuyển bánh, mình nhìn lại đằng sau chỉ có một mình cháu nằm chơ vơ giữa lòng xe tải", status trên cho biết.
Cô giáo tiếp tục đề nghị lái xe cử người ra sau ngồi trông nom cháu bé nhưng đề nghị ấy cũng không được chấp thuận. Vừa may lúc đó xe cấp cứu 115 đến, mọi người cùng cô giáo này chuyển cháu bé sang xe 115.
"Mình báo theo học trò sang Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Dù được bệnh viện, đặc biệt là một bác sĩ người nước ngoài hết sức cứu chữa nhưng cháu đã tử vong lúc 9h15p".
Thông tin từ chia sẻ xúc động trên cũng cho biết, gần một năm trước, bố cháu can một nhóm xã hội đen sát phạt nhau nên bị đâm chết oan. Và rồi, cháu và ông nội mình lại mất chỉ sau hơn 5 phút ra khỏi nhà...
Hầu hết những bình luận về trạng thái trên đều thể hiện sự phẫn uất, bức xúc đối với hai lái xe vô cảm.
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về sự việc.