Hà Giang: Cần làm rõ hồ sơ pháp lý ở một công trình san lấp tại phường Nguyễn Trãi
Những máy xúc khổng lồ được lắp thêm hệ thống phá đá, hoạt động hết công suất gây tiếng ồn inh tai nhức óc, nhiều mét đường nhựa bị phá huỷ.
Công an TP Hà Giang tạm giữ đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
Hà Giang: Nhiều hạn chế, sai phạm trong quá trình vận hành Thủy điện Thác Thúy
Hà Giang: Người dân phản ánh nhiều bất cập trong quá trình thi công chợ Vạt
Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó Giám đốc và Kế toán CDC Hà Giang
Cựu phó giám đốc CDC Hà Giang bị bắt liên quan đến vụ Việt Á
Thời gian gần đây tại đoạn đường Lộc Viễn Tài, tổ 3, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang đang nổi đình nổi đám một công trình đào bới vận chuyển đất đá quy mô lớn, gây hư hỏng đường xá, cùng tiếng ồn inh tai nhức óc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.

Mặt đường nhựa vỡ vụn do sức nặng của những chiếc xe tải lớn.
Ghi nhận thực tế của PV Báo Pháp luật Việt Nam chiều ngày 19/3/2023 cho thấy, thông tin phản ánh của người dân tổ 3, phường Nguyễn Trãi là hoàn toàn có cơ sở.
Bởi vì chỉ trong diện tích khoảng vài nghìn m2 mà có tới 6 chiếc máy cuốc khổng lồ đang thay nhau đào đục.
Hàng chục xe tải cỡ lớn xồng xộc lao vào điểm khai thác, rồi ì ạch bò ra với những thùng cao ngất ngưởng chứa đầy đá và đất thải.
Mọi hoạt động diễn ra rầm rộ, đường nát bụi bặm và tiếng ồn là vậy, nhưng không thấy cơ quan chức năng nào xử lý.

Rất nhiều máy cuốc cỡ lớn lắp hệ thống khoan đục hối hả làm việc.
Hiện trường là một bãi đá nguyên khối, đang được máy cắt thành phiến lớn. Sau đó, những chiếc máy cuốc lắp hệ thống khoan đục tiếp tục đập nhỏ, thành đủ kích cỡ để đưa lên thùng xe.
Trong suốt cả quá trình thi công, đơn vị này cũng không đặt biển báo hoặc tưới nước giảm bụi theo quy định.


Những khối đá to đang được máy cắt máy khoan phá vỡ để đưa lên xe.
Đại công trường ồn ã là vậy, nhưng không hiểu sao người ta lại quây kín xung quanh bằng tôn kim loại chỉ để hở một lối ra vào chật chội, do đó đoàn xe ben tải 3 chân, hiệu Howoo phải đỗ đậu tràn cả ra mặt đường để chờ đến lượt.

Những chiếc xe ben tải khổng lồ đỗ đậu tràn ra đường chờ đến lượt.
Sau khi được chất đầy ắp lên thùng xe những tảng đá lớn, những chiếc xe này ì ạch bò ra đường rồi chia thành 2 hướng, một hướng chạy về phía xã Phương Độ và một hướng chạy về phía TP Hà Giang rồi đi đâu không rõ.

Xe chở đá hộc chạy theo hướng qua xã Phương Độ.
Tuy nhiên, trước khi chia hướng thì cả đoàn xe này đã gầm rú quần thảo với sức nặng rung chuyển những ngôi nhà xung quanh và đè nát quãng đường nhựa từ điểm khai thác ra khoảng 100 mét, mang tên Lộc Viễn Tài, khiến mặt đường biến dạng.
Những vệt hằn sâu 15 -20 cm nằm chi chít khiến các phương tiện tham gia giao thông vô cùng vất vả.

Đường Lộc Viễn Tài biến thành sống trâu có chỗ hằn sâu tới 20 cm.

Mặt đường nhựa rải áp phan đã bị biến dạng, ngay sau khi đoàn xe tải nặng quần thảo được mấy ngày.
Nhiều người dân khẳng định, họ đã nhiều lần phản đối việc đưa xe to vào vận chuyển đất đá ở đây, nhưng đại công trường này vẫn ung dung hoạt động.

Xe chở đá hộc chạy theo hướng ra TP Hà Giang.
Nắng thì bụi bặm mù mịt, mưa xuống thì bùn đất nhão choẹt, xe cộ tha lôi ra tới tận đường cái lớn. Điều đáng nói hơn cả là tiếng ồn bởi búa máy đập chát chúa dẫn đến inh tai nhức óc.
Tuy nhiên người dân nơi đây cũng chỉ biết lắc đầu, nhìn đoàn xe tải nặng diễu qua trước cửa nhà mình một cách bất lực.

Có vẻ chủ công trình đang gấp rút thi công nên xe cộ ra vào rầm rập.
Để tìm hiểu thêm về các thủ tục cấp phép san lấp, cũng như khối đất đá được di chuyển đi đâu?
Phóng viên báo Pháp luật Việt Nam đã liên hệ tới ông Đỗ Văn Anh - Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trãi, trả lời về hồ sơ pháp lý liên quan đến việc công trình san lấp tại đây, ông Anh cho biết: "Chủ công trình này đã được các cơ quan có thẩm quyền cho phép việc khai thác và vận chuyển đất đá đi đổ tại Khu liên hiệp thể dục thể thao và văn hoá tỉnh Hà Giang".
Trong quá trình trao đổi, ông Đỗ Văn Anh cũng cho biết, chủ công trình đã chở một số chuyến đỗ không đúng vị trí vì Tỉnh uỷ Hà Giang họ xin đổ đất vào nền móng công trình còn thiếu.
Ông Đỗ Văn Anh cũng cung cấp cho PV một văn bản của Ban QLDA TP Hà Giang và Giấy phép xây dựng của UBND TP Hà Giang.

Văn bản của Ban QLDA ĐTXD Công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Giang.

Giấy phép xây dựng của UBND TP Hà Giang cấp cho hộ bà Thào Thị Thanh.
Cụ thể, ngày 24/2/2023, Ban QLDA ĐTXD Công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Giang có văn bản do ông Nông Văn Hưng, Phó giám đốc ký gửi bà Thào Thị Thanh.
Theo văn bản này, Ban QLDA chấp thuận cho bà Thào Thị Thanh đưa khối lượng 5.800m3 đất sau san ủi công trình của hộ bà Thào Thị Thanh đưa vào Dự án Khu liên hiệp Thể dục thể thao và văn hoá tỉnh Hà Giang phục vụ công tác thi công xây dựng công trình.
Bà Thào Thị Thanh có trách nhiệm xin ý kiến của cấp có thẩm quyền về việc cấp phép san ủi mặt bằng theo đúng quy định pháp luật; Trong quá trình tổ chức thi công, vận chuyển đất đảm bảo tuân thủ quy định về an toàn giao thông, an toàn vệ sinh môi trường, an toàn lao động và các quy định của pháp luật có liên quan theo đúng nội dung cam kết trong đơn đề nghị của mình.
Giao tổ quản lý dự án phối hợp cùng nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát xác định vị trí, hướng dẫn bà Thào Thị Thanh đổ đất đúng các vị trí cần điều phối đất trên công trường; đồng thời cập nhật khối lượng đất do hộ bà Thào Thị Thanh đưa vào công trường để làm cơ sở giảm trừ khối lượng đất còn thiếu của dự án.
Báo Pháp luật Việt Nam đề nghị UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo Công an tỉnh, Sở TNMT và các cơ quan liên quan vào cuộc, làm rõ hồ sơ pháp lý liên quan đến việc khai thác, vận chuyển đất đá của chủ công trình nói trên, nếu phát hiện sai phạm cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.
Gửi bình luận