Bức xúc vì cho rằng sản phụ xuất huyết liên tục trong 2 ngày, nhưng bác sĩ trực thờ ơ, thiếu trách nhiệm, dẫn đến thai nhi tử vong. Rất đông người nhà sản phụ đã kéo đến bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đòi làm rõ trách nhiệm kíp trực.
|
Bà Lê Thị Hồng (áo đỏ) mẹ đẻ của sản phụ, cùng người nhà trong nỗi mất mát bất ngờ |
Sáng ngày 4/12/2015, rất đông người nhà sản phụ Phạm Thị Phương đã kéo đến khoa sản bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đòi làm rõ trách nhiệm tập thể các y bác sĩ của kíp trực, mà gia đình cho là thiếu trách nhiệm dẫn đến tử vong cho cháu bé sơ sinh Vũ Ngọc Duy Anh.
Bà Lê Thị Hồng, mẹ đẻ sản phụ Phạm Thị Phương kể lại trong nước mắt. Khoảng 1h sáng ngày 2/12, thấy con gái mang thai tháng thứ 9 có hiện tượng rò rỉ máu tươi vón cục, gia đình cho là hiện tượng bất thường nên đưa vào BVĐK huyện Triệu Sơn.
Khoảng 2h sáng, sản phụ được đưa vào khoa sản theo dõi và được đưa đi siêu âm, xét nghiệm máu, nước tiểu. Bác sĩ ca trực sau đó thông báo tình trạng sản phụ và thai nhi hoàn toàn bình thường.
|
Phiếu xét nghiệm mang tên cháu bé sơ sinh là Vũ Ngọc Duy Anh |
Theo bà Hồng, liên tục hai ngày sau đó, sản phụ vẫn có hiện tượng xuất huyết bất thường. Gia đình rất lo lắng, nên gặng hỏi bác sĩ thì bị bác sĩ gắt và quát “hỏi gì lắm thế”?
Dù sản phụ vẫn xuất huyết, bác sĩ thăm khám ngày 7 lần, nhưng vẫn kết luận sản phụ và thai nhi hoàn toàn bình thường, căn dặn gia đình cứ yên tâm. Gia đình đành im lặng trong nỗi lo thấp thỏm.
Tiếp đó, gần 16h ngày 3/12, hiện tượng chảy máu tươi, vón cục trở nên rất nghiêm trọng, xuất huyết nhiều hơn so với thời điểm mới nhập viện. Gia đình tiếp tục nhiều lần yêu cầu bác sỹ kiểm tra. Nhưng kết quả sau mỗi lần kiêm tra, y tá và bác sỹ bệnh viện vẫn trả lời như những lần trước: “tình trạng của sản phụ, thai nhi vẫn bình thường”. Một lần nữa, gia đình yêu cầu bệnh viện tiến hành siêu âm chuẩn đoán lại, nhưng các y, bác sỹ tại khoa vẫn quả quyết không có gì bất thường, gia đình không cần lo lắng quá.
Khoảng gần 17h ngày 3/12, thấy con gái xuất huyết đầm đìa, bà Hồng phát hoảng kêu cứu ầm ĩ, sản phụ sau đó đưa gấp vào phòng mổ. Tiến hành thành công ca mổ, sản phụ an toàn, nhưng thai nhi có nguy cơ tử vong cao. Bệnh viện thông báo, cháu bé sau khi phẫu thuật xác định ban đầu là đứt mạch máu gây ra tình trạng thiếu máu nghiêm trọng, thể trạng yếu, cần làm thủ tục chuyển ngay lên bệnh viện Nhi Tỉnh Thanh Hóa.
|
Trên giấy chuyển viện, cháu bé lại bị đổi thành tên khác |
Tuy nhiên, tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa, gia đình được thông báo tim cháu đã ngừng đập và được đề nghị mang về làm hậu sự.
Bà Hồng nấc lên trong ngẹn ngào "Các bác sĩ rất thiếu trách nhiệm. Xảy ra cơ sự này, chỉ vì chúng tôi quá tin bác sĩ".
Điều lạ lùng là gia đình đã khai tên cháu là Vũ Ngọc Duy Anh. Tại phiếu xét nghiệm do bác sĩ Lê Xuân Trung ký cũng thể hiện tên cháu bé sơ sinh là Vũ Ngọc Duy Anh. Thì giấy chuyển tuyến số 2209 do BVĐK Triệu Sơn giới thiệu xuống bệnh viện Nhi lại ghi là Vũ Ngọc Minh. Do 2 giấy này không khớp nhau nên khi chuyển xuống Bệnh Viện Nhi làm thủ tục nhập viện gặp không ít rắc rối.
Rất bức xúc, ông Vũ Ngọc Sinh (bố chồng sản phụ Phương) nói “Gần 1 tiếng đồng hồ từ khi nhận tin cháu bé nguy kịch cần cấp cứu, xe cấp cứu mới chuyển cháu xuống viện Nhi. Trước khi đi, cán bộ bệnh viện còn yêu cầu gia đình phải đóng tiền cước xe thì mới chuyển. Cứu người như cứu hỏa, lúc đau đẻ họ đã thiếu quan tâm, đến lúc cháu bé nguy kịch họ còn nỡ làm thế”
Trao đổi với chúng tôi, Phó Giám đốc BVĐK Triệu Sơn, bác sĩ Lê Văn Trung cho biết, 2h10’ ngày 2/12, sản phụ được gia đình chuyển tới viện. 17h ngày 3/12, có hiện tượng xuất huyết bất thường, bác sĩ đã tiến hành mổ mà không phải truyền máu. Khi lấy cháu bé ra, thai nhi có dấu hiệu ngạt, mất máu nên phải cấp cứu. Khi cháu bé thở được trở lại thì chúng tôi chuyển xuống bệnh viện Nhi Thanh Hóa.
|
Bác sĩ Lê Văn Trung cho biết, thai nhi bị dị dạng bánh rau |
Bác sĩ Trung trực tiếp mổ cho biết, trong quá trình mổ phát hiện đây là trường hợp dây rốn bám màng, tức dị dạng bánh rau. Thai nhi có nguy cơ cao về tử vong, nên phải chuyển viện. Việc cháu bé tử vong là ngoài dự kiến, tập thể y bác sĩ ở đây đã nỗ lực hết mình.
GĐ BVĐK Triệu Sơn, ông Nguyễn Ngọc Hân cho biết sẽ rà soát kíp bác sĩ trực để xem “có chuyện thiếu trách nhiệm như phản ánh của người nhà bệnh nhân hay không”. Cũng theo ông Hân, việc chuyển viện chậm (1 tiếng sau) là do chờ cháu bé hồi sức ổn định mới làm thủ tục xuất viện.
Từ phía lãnh đạo bệnh viện cũng có thừa nhận, khi sản phụ Phạm Thị Phương nhập viện, đã có hiện tượng xuất huyết kéo dài, “nhưng không nhiều”.
Phapluatplus sẽ tiếp tục thông tin.