Sáng nay, hơn 7.500 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh đầu cấp. Môn thi đầu tiên là Ngữ Văn với thời gian làm bài là 120 phút.
Tin nên đọc
Hà Nội: Sẵn sàng đón thí sinh thi THPT quốc gia năm 2016
Hôm nay, hơn 75.000 học sinh Hà Nội bắt đầu thi tuyển vào lớp 10
Thịt kém chất lượng vẫn xuất hiện tại các chợ
Huế: Trưởng phòng xúc phạm PV rồi nói “đẹp người ta mới tiếp, xấu thì không"
Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ 6h30 phụ huynh đã đưa con đến các điểm thi. 7h các em học sinh tập trung tại các điểm thi để chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh đầu cấp.
|
Tại trường THCS Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội), ngay từ 7h30p sáng, khi các em học sinh vào phòng thi, nhiều phụ huynh vẫn đứng chờ ngoài cổng. |
|
Dù con đã vào phòng thi, nhưng nhiều phụ huynh vẫn đứng chờ, cố gắng nhìn qua cánh cửa đế tìm đến phòng thi của con. |
|
7h39 phút, một thí sinh bất ngờ đến "muộn" hơn so với dự định. Theo chia sẻ của vị phụ huynh này, do 2 bố con quá hồi hộp, nên đã đi nhầm đường. |
|
Chị Vương Thị Hương, một phụ huynh đưa con đi thi chia sẻ: “7h sáng nay 2 mẹ con mình tới điểm thi. Sáng nay thì mình phải dậy từ khá sớm để chuẩn bị bữa sáng cho con và chở con đến điểm thi. Thực sự mình cũng rất lo, tâm lý chung của các mẹ có con đi thi như mình thôi. Vì mình muốn con được vào học ở một môi trường tốt, nó là bước đệm cho con sau này khi thi Đại học. Giờ mình về nhà, chuẩn bị bữa trưa cho cháu, khoảng 9h mình sẽ trở lại đây để đón cháu”. |
|
Tại điểm thi trường THPT Cầu Giấy, 7h45 phút sáng, các thí sinh đã vào phòng thi, một số phụ huynh quyết định ngồi chờ con ngay tại cổng trường. |
|
Nhiều phụ huynh quyết định chờ con ngay tại cổng trường. |
|
Nỗi lo lắng về kỳ thi tuyển sinh của con hiện rõ trên gương mặt các vị phụ huynh. |
|
Chị Tạ Thu Cúc, một phụ huynh đưa con đi thi cho hay: “Sáng nay mình đưa cháu đến đây từ 6h30 phút, vì đến sớm, để cháu chuẩn bị tinh thần đỡ hồi hộp. Hôm nay, con đi thi nên mình đã xin nghỉ làm để đưa cháu đi cho yên tâm. Con giờ đang ngồi trong phòng thi, nhưng thú thực mình còn sốt ruột hơn con, nhưng không biết làm cách nào để giúp con. Mình chờ ở đây khoảng 8h30 mình sẽ về nhà, và gần đến giờ thi mình đến đón con thôi, chứ không chờ ở đây”. |
|
8h30 phút, 1 vị phụ huynh với dáng vẻ tất tả, chạy về điểm thi trường THPT Cầu Giấy, vội vàng đưa ảnh cho con. Nhưng đã bắt đầu tính giờ làm bài của thí sinh, nên chị không thể đưa ảnh cho con. |