Thời gian gần đây liên tục xảy ra những vụ bạo hành trẻ mầm non khiến dư luận bàng hoàng và phẫn nộ.
Tin nên đọc
Bạo hành trẻ nhỏ ngày càng tăng: Hoang mang “gửi trứng cho ác”?
Clip đánh đập vợ dã man: Kẻ bạo hành phụ nữ có bị xử lý hình sự?
Vụ bạo hành bé 4 tuổi: Nhà trường họp mặt và giải trình với toàn thể phụ huynh
Vụ bạo hành bé 4 tuổi: Hiệu trưởng trực tiếp xin lỗi phụ huynh, buộc thôi việc 2 bảo mẫu
Trẻ 16 tháng tuổi nghi bị cô giáo đánh tím mặt
Gần đây nhất là vụ bé 16 tháng tuổi con chị Dung gửi ở trường mầm non tư thục Ánh Sao (quận Hà Đông, Hà Nội).
Chị Dung cho biết, chiều 26/5, khi đón con về nhà thì phát hiện bé gái có biểu hiện hoảng sợ, nhiều vết thâm tím trên người. Sau đó, gia đình có nhận điện thoại cô giáo L. nói rằng bé P. bị ngã. Cô L. đã xin lỗi chị vì sơ xuất đã để cho bé ngã....
Tuy nhiên, gia đình có đặt nghi vấn và vết tím hằn trên mặt bé không phải do ngã. Khi đưa hình ảnh bé lên mạng xã hội thì hai cô giáo có đến nhà xin và có nhận "vì bé lười ăn nên có tát".
|
Cháu P. nghi bị cô giáo đánh bầm tìm mặt. Ảnh: Internet |
Đến sáng 27/5, cô Lê Thị Thanh Nga, hiệu trưởng nhà trường xác nhận sự việc xảy ra ở trường và đang liên lạc với Phòng GD-ĐT để báo cáo.
Cô Nga cho biết: "Khi nhận thông tin tôi và chồng có đến tận nhà bé để xin lỗi gia đình vì trong quá trình trông coi ở lớp, cô giáo sơ xuất đã để bé bị ngã. Cô Nga không đề cập đến thông tin bé bị cô giáo tát vì lười ăn. Cũng trong sáng nay, hai cô giáo cũng đã tới gia đình xin lỗi bé, tuy nhiên gia đình không chấp nhận lời xin lỗi..."
Cô Trang Thu (một trong hai cô giáo trông coi lớp học nơi xảy ra sự việc) trình bày, 3h chiều qua, ăn xong thì bé P. đẩy ghế nhựa - chân ghế bị gãy nên bé bị ngã đập mặt vào ghế nhựa. Lúc đó cô hiệu trưởng cũng có mặt và chườm đá cho bé.
Ngay sau đó cô giáo có gọi cho mẹ bé trình bày sự việc. Chiều bố bé đến đón và có nói với cô "...mong các cô cẩn thận hơn". Khi đó vết thương không bầm tím như hình ảnh người nhà bé chia sẻ trên mạng xã hội...
Đến 9h40 sáng nay (27/5) trong bản kiểm điểm của hai cô giáo vẫn xác nhận: Do sơ xuất đã để bé P. bị ngã ở lớp.
Cô giáo mầm non bị tố đánh trẻ tím mặt
Sự việc này xảy ra ngày 6/4/2016 tại trường mầm non Phú Thuận (phường Phú Thuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế).
|
Trường Mầm non Phú Nhuận nơi xảy ra sự việc. |
Theo lời chị Nguyễn Thị Quỳnh Châu, khoảng 7h15 ngày 6/4/2106 bố cháu Minh Uyên chở con đến trường để cùng các bạn và các cô trong trường đi thăm quan Đại Nội – Huế.
Tuy nhiên, khi chở cháu Uyên đến trường thì thì giáo viên của trưởng nói rằng cháu Uyên hoạt động chậm chạp nên khuyên gia đình nên để cháu ở nhà. Sau đó bố cháu Uyên chở cháu về nhà.
Tuy nhiên, một lúc sau chị Nguyễn Thị Uyên Châu chở cháu quay lại trường vì nhà không còn ai trông cháu. Sau đó, cháu Uyên được gửi sang một lớp khác.
Khoảng 8h, thấy không an tâm chị Nguyễn Thị Quỳnh Châu quay lại trường đón cháu Uyên về, sau đó chị chở cháu đến Bệnh viện Giao thông Vận tải Huế.
Tại đây, một số người nhìn thấy vết bầm “lạ” trên mặt cháu Uyên. Vùng mặt gần cằm của cháu Minh Uyên có nhiều vết hằn tím giống như bị dùng thước đánh mạnh.
Bà Trần Thị Tố Tâm – Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Thuận xác nhận có sự việc cháu Ngô Minh Uyên (4 tuổi, học lớp B trường Mầm non Phú Thuận) bị đánh bầm mặt.
“Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời làm nghề nhà giáo một sự việc rất đáng tiếc xảy ra tại nhà trường, mình không muốn thì cũng đã xảy ra. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã báo cáo với lãnh đạo phường, công an phường Phú Thuận, đồng thời báo cáo phòng GD-ĐT TP Huế.
Nhà trường làm đúng quy định, hiện toàn bộ hồ sơ đã gửi cho công an phường, công an thành phố cũng đã vào cuộc điều tra làm rõ”, bà Nguyễn Thị Tố Tâm nói.
Cô giáo mầm non bạo hành trẻ 16 tháng tuổi ở Hà Nội
|
Vì ăn chậm, cô giáo đánh trẻ bầm tím. |
Tiếp đến là vụ cô giáo mầm non dùng tay đánh vào tay cháu bé, tát vào mặt, lắc đầu,… chỉ vì ăn chậm. Sự việc trên xảy ra tại một trường mầm non tư thục ngay trên địa bàn Hà Nội.
Nickname Ngọc Bích Trần được cho là mẹ của cháu bé đã đăng tải clip kèm theo chú thích: “Ngày 6/10/2015, vợ chồng em có tình cờ xem camera của lớp con em thì thấy con em khóc và bị cô giáo đánh…”.
Cũng trong thông báo của nickname trên, đó là trường mầm non tư thục Nụ Cười Xinh, có địa chỉ tại đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Ngay sau khi clip đăng tải đã khiến hàng nghìn độc giả phẫn nộ, bức xúc với cách cư xử của cô giáo trong clip trên.Trong clip có ghi lại hình ảnh trong bữa ăn trưa của các cháu, sẽ không có gì đáng chú ý nếu người “mẹ hiền” đang bón cho các cháu ăn lại dùng tay đánh vào tay của cháu bé mặc áo đỏ cam, thậm chí đến cái lau mũi cũng mạnh tay, hay lắc đầu cháu nhỏ.
Liên quan tới vụ việc, ngày 10/10/2015, bà Nguyễn Thị Minh Phương – chủ nhiệm cơ sở mầm non tư thục Nụ Cười Xinh cho biết, người trong clip là cô Mai Thị Ngọc (34 tuổi, quê ở Quảng Ninh) là bảo mẫu của trường. Hiện tại phía cơ sở đã báo cáo sự việc lên Phòng GD-ĐT quận Nam Từ Liêm, qua đó, tùy theo đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự việc sẽ nhờ đến cơ quan chức năng.
Cũng theo bà Phương, ngay sau khi nhận được thông tin, trường đã yêu cầu cô Ngọc viết bản tường trình và quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô Ngọc.
Bà Phương cho hay, trong bản tường trình, cô Ngọc khai, nguyên nhân dẫn tới những hành động trên vì cháu bé khóc quá nhiều.
Chỉ vì không ăn mà bé trai đã bị các cô giáo nhét giẻ vào miệng.
|
Trẻ bị bạo hành vì không chịu ăn. |
Chấn động hơn nữa là một vụ xảy ra vào trưa ngày 5/10/2015, chị Hằng mở camera theo dõi của trường, chị phát hiện lúc 10h26 cô Linh đang cho con chị ăn, cô véo tai cháu mấy lần vì cháu không chịu ăn.
Đến 10h57, cô Hà lại kéo con chị vào góc và lấy thìa inox (thìa vẫn thường đút cho cháu ăn) đánh liên tục vào hai tay và hai má cháu.
Bức xúc, chị Hằng đã đến trường và xông vào lớp. Chị bất ngờ khi thấy con mình đang bị trói chặt chân tay về phía sau, miệng bị nhét giẻ và bị cô giáo đè xuống sàn với nhiều vết thương bầm tím.
Ngay sau đó, gia đình chị Hằng đã có buổi làm việc với hiệu trưởng trường mầm non Sơn Ca và các giáo viên của trường đã thừa nhận hành vi của mình. Công an phường Nam Lý, TP Đồng Hới đã đến hiện trường lập biên bản và điều tra vụ việc.
Bé 2 tuổi bị chốt cửa ở ngoài, phải nhặt đồ thùng rác ăn
|
Bé 2 tuổi bị nhốt ngoài cửa, phải nhặt đồ thùng rác ăn. |
Một trường hợp đau lòng tương tự, vào ngày 3/10/2015, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một em bé chừng 2 - 3 tuổi bị nhốt ở ngoài cửa, mặc dù bé kêu khóc nhưng không có ai mở cửa. Đáng chú ý, trong lúc không được mở cửa, em bé không ngừng khóc lóc, sau đó mở nắp thùng rác, nhặt một số vật dụng trong thùng để ăn. Đặc biệt, khi thấy cháu không nín, cô mở cửa bế ra bể nước và dọa thả xuống.
Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 1/10, tại lớp mầm non của các cháu 2 tuổi, trường mầm non Xuân Mai (thôn Bản Dạ, xã Xuân Mai, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn). Do cháu bé quấy khóc trong giờ ngủ nên cô giáo đã bế ra ngoài và chốt cửa.
Còn rất nhiều những vụ bạo lực trẻ nhỏ khiến các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng. Dư luận giật mình về sự xuống cấp đạo đức, nhân tính của một bộ phận người trong xã hội, làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực, đặc biệt là với trẻ nhỏ đang ngày một gia tăng.