"Đây không phải là lần đầu cháu tôi nghi bị cô giáo đánh, cách đây nửa tháng khi đón cháu về chúng tôi phát hiện chân của bé P bầm tím, tâm lí sợ hãi, luôn ôm chặt lấy cổ ông nội, đêm ngủ thì giật mình. Đến nay, gia đình chưa nhận được câu trả lời từ phía cô hiệu trưởng về hình thức kỉ luật cô Bùi Thị L đã xảy ra chuyện ngày hôm nay". Ông Nguyễn Văn Tùng - ông nội cháu bé bức xúc nói.
Liên quan đến nghi án cháu bé 16 tháng tuổi bị cô giáo (thuộc cơ sở Mầm non Ánh Sao - phường Kiến Hưng - quận Hà Đông, Hà Nội) đánh bầm tím mặt chiều 26/5 gây xôn xao cộng đồng mạng cũng như bức xúc của dư luận. PV Pháp luật Plus đã có cuộc trao đổi với gia đình cháu Nhã P. vào chiều 27/5.
Chia sẻ với PV Pháp luật Plus, ông Nguyễn Văn Tùng - ông nội cháu Nhã P. bức xúc: "Đây không phải là lần đầu cháu tôi bị cô giáo đánh, cách đây nửa tháng khi đón cháu về chúng tôi phát hiện chân của bé P. bầm tím, tâm lí sợ hãi, luôn ôm chặt lấy cổ ông nội, đêm ngủ thì giật mình. Đến nay, gia đình chưa nhận được câu trả lời từ phía cô hiệu trưởng về hình thức kỉ luật cô Bùi Thị L. đã để xảy ra chuyện ngày hôm nay".
|
Hình ảnh cháu P. được đăng lên mạng xã hội chiều 26/5. (Ảnh: FB). |
Vào chiều 26/5, sau khi đón con về chị Trang nhận được điện thoại của cô Bùi Thị L. thông báo về việc không may để cháu bị ngã nhưng chỉ xây sát nhẹ, không có gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, đến tối mặt bé Nhã P. bắt đầu nổi đỏ, bầm tím khiến gia đình vô cùng lo lắng. Mẹ cháu bé liền gọi hỏi cô Bùi Thị L. thì nhận được thái độ bất hợp tác và nói rằng: "Chị trông cháu ở nhà còn ngã huống gì bọn em trông 19, 20 cháu. Vậy bọn em trông ngã là chuyện bình thường, hơn nữa cũng do bé nhà mình da quá nhạy cảm nên mới có vết như thế".
Chị Trang cũng cho biết thêm, sau khi cô Bùi Thị L. nói như vậy, chị có bảo: "Như vậy thì cô quá vô trách nhiệm với các cháu, tôi sẽ nói chuyện với cô hiệu trưởng. Cô L, còn nói chị cứ nói đi rồi tắt máy ngay sau đó".
|
Mặc dù vết thương của cháu Nhã P. đã đỡ hơn nhiều nhưng cháu vẫn bị hoảng loạn và sợ hãi. (Ảnh: Thu Hường). |
"Phía gia đình vô cùng bức xúc bởi thái độ vô trách nhiệm của một cô giáo dạy mầm non, đã được đào tạo bài bản tại trường sư phạm Mần Non. Nếu các cô không yêu trẻ thì đừng làm cô giáo", mẹ cháu bé bức xúc nói thêm.
Cũng theo chị Trang sau khi thông tin được đưa lên mạng xã hội, sáng nay cô Lê Thị Thanh Nga - Hiệu trưởng Cơ sở Mầm non Ánh Sao cùng chồng đến gia đình xin lỗi, mong gia đình xem xét và tha thứ bởi cơ sở Mầm non Ánh Sao là tâm huyết của bản thân, sự việc xảy ra cô Nga cũng không hề mong muốn.
Tuy nhiên, cô Nga đến chỉ xin lỗi gia đình và mong gia đình bỏ qua mà không đưa ra bất kỳ hình thức xử lý nào đối với cô giáo Bùi Thị L. người trực tiếp gây ra sự việc đau lòng đối với cháu Nhã P.
"Chúng tôi chỉ mong cơ quan chức năng xử lý đúng người đúng tội để không cháu bé nào bị như bé Nhã P. nhà tôi. Bởi đây không phải lần đầu cháu bị cô giáo đánh, vết thương bên ngoài của cháu gia đình có thể chữa khỏi nhưng cái quan trọng là tâm lí của cháu bị ảnh hưởng rất nhiều. Đêm qua cháu bị hoảng loạn , giật mình liên tục và khóc thét lên.
Hiện tại, vết thương của cháu đã đỡ hơn nhiều nhờ bôi thuốc cũng như chườm đá nhưng tâm lí của cháu vẫn bị hoảng loạn và sợ hãi. Qua sự việc này chúng tôi tạm thời sẽ cho cháu nghỉ ở nhà ông bà nội trông cho đến khi cháu đủ tuổi vào trường công lập", ông Tùng nói.
Pháp Luật PLus sẽ tiếp tục thông tin.