UBND TP HCM đã yêu cầu Sở Y tế TP HCM vào cuộc kiểm tra xử lý, làm rõ vụ việc TMV Gangwhoo và Bệnh viện thẩm mỹ Emcas bị tố thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ không đảm bảo về chuyên môn, gây di chứng cho khách hàng.
Theo đơn phản ánh của chị N.T.K.S (sinh năm 1990, cư trú tại Dekaib illinois - Mỹ) trình bày, vào tháng 7/2019, chị S có tới Thẩm mỹ viện (TMV) Hàn Quốc Gangwhoo (địa chỉ số 57, đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP HCM) để tư vấn làm đẹp.
Qua đó, chị S được bác sĩ Phùng Mạnh Cường giới thiệu và tư vấn 3 dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, gồm nâng mũi cấu trúc 6D (có giá 35 triệu đồng), khép vành tai vểnh (10 triệu đồng) và nâng ngực nano (60 triệu đồng). Tổng chi phí phải chi trả để thực hiện cả 3 dịch vụ nói trên là 105 triệu đồng. Tuy nhiên, theo chị S, ca phẫu thuật với mong muốn làm đẹp của mình lại trở thành “tiền mất, tật mang".
Cụ thể, chị S trình bày, sau khi được tư vấn, ngày 22/7 ngay tại TMV Gangwhoo, bác sĩ Cường là người trực tiếp thực hiện chỉnh tai vểnh và nâng mũi cho chị.
Ngay ngày hôm sau (tức 23/7), chị S tiếp tục tới TMV Gangwhoo để thực hiện nâng ngực như được tư vấn từ trước. Thế nhưng, khi thực hiện lại được nhân viên của TMV Gangwhoo đưa đến Bệnh viện thẩm mỹ Emcas (14/27 Hoàng Duy Khương, Phường 12, Quận 10, TP HCM) để thực hiện phẫu thuật.
Chính điều này đã khiến chị S cảm thấy vô cùng hoang mang và cảm giác bị Gangwhoo “lừa dối”, bởi từ suốt quá trình tư vấn, phía Gangwhoo không hề đề cập đến việc sẽ đưa chị sang Emcas để nâng ngực.
Chưa dừng lại ở đó, theo chị S, chị có đề nghị dừng lại việc phẫu thuật ngực thì một bạn nhân viên của Gangwhoo “tuyên bố” đã đóng tiền rồi thì dù không làm cũng không trả lại được. Nếu ngừng, coi như chị S sẽ mất trắng 60 triệu đồng đã đóng cho TMV Gangwhoo.
Bên cạnh đó, chị S còn bức xúc khi qua tìm hiểu được biết bảng giá nâng ngực của Bệnh viện thẩm mỹ Emcas là 45 triệu đồng, nhưng không hiểu vì lý do gì mà TMV Gangwhoo lại “đội giá” lên tới 60 triệu đồng. Chính vì lẽ đó, chị S đã đặt nghi vấn đây có phải là hình thức “môi giới” làm đẹp để hưởng tiền chênh lệch hay không?
Cũng theo trình bày của chị S, sau khi phẫu thuật ngực xong chị được đưa về TMV Gangwhoo để chăm sóc hậu phẫu. Tuy nhiên, tại đây chị S cho biết mình bị ra máu nhiều và lên cơn sốt. Sau 5 ngày đau đớn vật vã, chị S được bác sĩ thay nẹp mũi và cắt nẹp ở tai. Kết quả là mũi bị lệch, tai bị chảy máu nhiễm trùng. Cảm thấy lo sợ, chị S đã nhiều lần yêu cầu xử lý nhưng bác sĩ lại liên tục viện lý do và hẹn ngày khác.
Đến ngày 13/8/2019, chị S quay lại TMV Gangwhoo để yêu cầu chỉnh sửa chiếc mũi bị vẹo và phần tai phẫu thuật bị sưng nhưng không được đáp ứng. Sau đó, chị S cũng đã nhiều lần quay lại TMV Gangwhoo để yêu cầu giải quyết nhưng đều không có kết quả.
Chị S cho biết, sau hơn nửa năm nhưng mũi của chị vẫn bị vẹo, trong khi vết phẫu thuật ở tai có cục thịt dư kém thẩm mỹ, còn ngực đã nâng nhưng lại bị chảy xệ.
Cơ quan chức năng vào cuộc
Do không được TMV Gangwhoo giải quyết thỏa đáng và có thái độ phủi trách nhiệm, ngày 5/9/2019, chị S đã gửi đơn đến Sở Y tế TP HCM. Tiếp đó ngày 5/11/2019, chị S cũng có đơn tố cáo TMV Gangwoo và Bệnh viện thẩm mỹ Emcas đến UBND TP HCM.
Sau khi nhận được đơn của chị S, ngày 23/11/2019, UBND TP HCM đã có phiếu chuyển đến Sở Y tế TP HCM, qua đó, yêu cầu đơn vị này phải kiểm tra xử lý và trả lời cho chị S cũng như báo cáo cho UBND TP theo đúng quy định.
Sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 10/3/2020, Thanh tra Sở Y tế TP HCM đã vào cuộc giải quyết và mời đại diện người tố cáo đến làm việc. Hiện Thanh tra Sở đang xem xét, giải quyết theo quy định.
Liên quan vụ việc, phóng viên đã liên hệ Sở Y tế TP HCM, hiện đơn vị đã tiếp nhận thông tin và phản hồi sau. Về phía TMV Gangwoo và Bệnh viện thẩm mỹ Emcas, phóng viên cũng đã để lại nội dung, hiện đang chờ các đơn vị này phản hồi.
Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố chiều 28/3, ông Lê Minh Trí - Phó trưởng Phòng Chăn nuôi dịch tễ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM cho biết, thành phố đã hỗ trợ 50% chi phí vắc xin cho chó, mèo tạ
VietABank công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 với những điểm tích cực như huy động vốn, dư nợ, thu nhập từ chứng khoán đầu tư (TPCP) đều tăng so với cùng kỳ 2022...
Dự án 14 tuyến xe buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với các điểm du lịch, mua sắm và bến xe trung tâm thành phố sẽ được triển khai trong thời gian tới.
Bác sĩ (BS) Đỗ Doãn Bách - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội luôn tâm niệm, phải học cách yêu thương con người trước khi trở thành một BS, khi đó sẽ có vô vàn cách thức để cứu chữa người bệnh.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, ngôi nhà chung ngành Y chứa biết bao trái tim, khối óc nhân ái, tài năng, luôn tràn đầy nhiệt huyết, tận tâm vì nghề, cùng nhau hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe người dân cả về thể chất và tinh thần; Viết tiếp những kỳ tích của nền y học nước nhà.
Hơn 1.000 bạn trẻ TP Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động ra quân Tháng Thanh niên 2024 chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng".
Tối nay (26/2), tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết "Sự hy sinh thầm lặng" lần VI.
Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết...
Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản.
Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY