Được chẩn đoán bị ung thư phổi giai đoạn cuối lúc thai nhi được 11 tuần. Người phụ nữ đã quên đi bệnh tật để cố giữ đứa con. Tuy nhiên khi thai nhi được 29 tuần 3 ngày các bác sỹ đã phải tiến hành mổ lấy thai do người mẹ không chịu được nữa.
Tin nên đọc
Đã có kết luận vụ sản phụ tử vong bất thường sau sinh ở Hà Nội
Bộ Y tế vào cuộc làm rõ vụ mẹ con sản phụ chết bất thường ở Hải Dương
Thành lập hội đồng điều tra vụ sản phụ tử vong bất thường sau khi sinh
Vụ sản phụ tử vong sau sinh ở Chương Mỹ: Lãnh đạo bệnh viện nói gì?
Ca mổ diễn ra vào 20h tối ngày 10-7, tại phòng mổ của Bệnh viện K trung ương, với sự phối hợp thực hiện của khoảng 20 y, bác sĩ Bệnh viện K và Phụ sản trung ương. Bệnh nhân là chị Đậu Thị Huyền T. (25 tuổi, đến từ Hà Tĩnh). T. mang thai lần đầu.
Theo lời mẹ của bệnh nhân T, con bà mang thai được 11 tuần thì phát hiện thấy hạch ở cổ. Mặc dù đã đi khám ở phòng khám tư nhưng không phát hiện ra điều gì. Khi các dấu hiệu nặng dần lên ở tuần thai thứ 19, T tới khám tại Bệnh viện K và được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn 4, di căn sang gan. T. lúc này đã ho ra máu mức độ nhẹ, khó thở khi gắng sức...
Cũng theo người nhà bệnh nhân, các bác sĩ khi đó đã tư vấn gia đình cân nhắc việc đình chỉ thai, tuy nhiên, T. lại mong muốn giữ lại đứa con và đã từ chối điều trị.
|
Hình ảnh bé Gấu được nuôi trong lồng kính sau khi sinh. (Ảnh: Pháp luật TP HCM) |
Đến tuần thai thứ 27, khi cơ thể đã có nhiều phản ứng trầm trọng, T. mới chấp nhận điều trị. Tuy nhiên, cô vẫn từ chối thực hiện nhiều xét nghiệm và chỉ chấp nhận làm những xét nghiệm cơ bản không gây ảnh hưởng đến thai nhi.
Khi thai nhi được 29 tuần, 3 ngày, cơ thể chị T. luôn trong trạng thái mệt mỏi đau đớn, suy hô hấp. Thấy sức chịu đựng của người mẹ đã tới giới hạn, các bác sĩ hai bệnh viện đã hội chẩn và quyết định mổ lấy thai cấp.
Ca mổ diễn ra chỉ vỏn vẹn 30 phút nhưng khiến các y bác sĩ vô cùng căng thẳng. Bệnh nhân không thể nằm nên các y bác sĩ phải tiến hành mổ ngồi để không gây chèn ép đường thở. Bệnh nhân cũng không thể gây mê do lo ngại ảnh hưởng đến tính mạng của cả hai mẹ con nên chỉ có thể gây tê tủy sống…
Sau nửa giờ tiến hành mổ, ca mổ kết thúc tốt đẹp, bé trai nặng 1,2kg được chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương ngay sau khi cất tiếng khóc chào đời để được hỗ trợ nuôi dưỡng trong lồng ấp. Bé được gia đình đặt một cái tên là Gấu, với kỳ vọng khi lớn lên bé sẽ luôn khỏe mạnh...
Chia sẻ về ca mổ hy hữu trên, ThS.BS Trần Đức Thọ, Phó trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện K cho biết: "Trong suốt ca mổ, bệnh nhân gần như tỉnh, còn cả ekip đều rất căng thẳng vì sợ mất cả mẹ lẫn con. Sau 30 phút, bé trai nặng 1,2kg chào đời, cất tiếng khóc to khiến tất cả chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cháu bé được đưa ngay vào lồng kính đưa sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Cháu bé cũng bị suy hô hấp nên phải thở máy".
Tại Bệnh viện K trung ương đã ghi nhận nhiều ca ung thư khi đang mang thai như ung thư hạch, ung thư vú, ung thư tuyến giáp nhưng bệnh nhân ung thư phổi thì đây là lần đầu tiên. Bệnh nhân có tình trạng bệnh tật diễn biến quá nhanh. Tình trạng bệnh nhân đã quá yếu nên các bác sĩ đã mổ lấy thai. Cháu bé được đặt tên Trần Gấu với hi vọng cháu sẽ mạnh mẽ để sống trên cõi đời này như sự hi sinh mẹ cháu đã dành cho cháu.
Hiện tại, sức khỏe của bé Gấu ổn định, bé sẽ tiếp tục được chăm sóc đặc biệt cho đến khi cứng cáp, có thể tự thở được. Theo các bác sĩ, trẻ sinh non tháng như trường hợp này có thể phải nằm viện ba tháng. Trong khi đó, mẹ bé vẫn tiếp tục được điều trị hồi sức tại Bệnh viện K, chờ khi sức khỏe ổn định sẽ cân nhắc việc điều trị bệnh ung thư phổi một cách toàn diện, triệt để.