Hành động đẹp trong ngày tựu trường khiến nhiều người xúc động. Khi hai em học sinh trên đường đi khai giảng đã nhặt được túi tiền, trả người bị mất.
Sáng 5/9, em Dương Văn Thạch và Nguyễn Công Đức (học sinh lớp 12M, trường THPT Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) trên đường đi khai giảng thì thấy một người phụ nữ đi xe máy phía trước đánh rơi một túi xách.
Cả hai nhặt túi lên rồi đuổi theo xe gọi, song người phụ nữ đi quá nhanh, ngay sau đó Thạch và Đức mang về cho người thân nhờ đưa lên Công an thị xã Hồng Lĩnh tìm người đánh rơi trả lại. Sau đó cả hai vẫn tiếp tục tới trường kịp giờ khai giảng.
Sau khi tiếp nhận chiếc túi, công an thị xã Hồng Lĩnh xác định người đánh rơi là chị Lê Thị Huệ (35 tuổi, giáo viên trường Mầm non Đức Thuận) nên đã mời đến trụ sở để nhận lại chiếc túi.
|
Hành động đẹp của hai học sinh "Nhặt được của rơi, trả người đánh mất" được Công an thị xã Hồng Lĩnh biểu dương. |
Trong túi gồm có: Một máy tính bảng, một điện thoại di động, hơn 400.000 đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ tùy thân quan trọng đứng tên nữ giáo viên.
Cô Huệ cho hay, do vội đi dự lễ khai giảng nên chạy xe nhanh, túi xách rơi lúc nào không hay. “Bản thân tôi nghĩ đã đánh rơi thì không bao giờ có thể tìm lại được. Tôi rất cảm kích và biết ơn nghĩa cử cao đẹp của hai nam sinh”, cô Huệ cho biết.
Thạch và Đức chia sẻ: “Chúng em cảm thấy rất vui khi mình mang lại niềm vui cho người khác. Bản thân luôn tâm niệm những cái gì không phải là sở hữu của mình thì không bền, cần phải trao trả lại cho đúng chủ nhân”.
Thầy Nguyễn Đình Thám, Hiệu trưởng trường THPT Hồng Lĩnh đánh giá cao hành động trả lại tiền của hai nam sinh. “Trường luôn giáo dục học sinh phải giúp đỡ mọi người, nhặt được của rơi phải tìm người trả lại. Bên cạnh phần thưởng khích lệ của Công an thị xã Hồng Lĩnh, ngày mai ban giám hiệu sẽ thưởng nóng khích lệ 200.000 đồng và tuyên dương Thạch và Đức trước toàn trường”.