Hàng trăm bệnh nhân và người thân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Ung bứu Đà Nẵng đã cùng nhau đón Giáng sinh sớm ấm áp và tràn ngập tiếng cười.
Hôm qua (20/12), chương trình âm nhạc “Hát cho bệnh nhân tôi nghe” do các tình nguyện viên dự án “Một bức tranh, nhiều hi vọng” tổ chức. Đây là hoạt động quen thuộc đối với bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.
Hàng trăm bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện đã tham gia chương trình ấm áp và ý nghĩa này. Chương trình được tổ chức trong những ngày Giáng sinh đã gần kề, giữa tiết trời se lạnh và cơn mưa tầm tã nhiều ngày liền thêm nhiều ý nghĩa.
Dưới đây là những hình ảnh đầy hạnh phúc trong lễ giáng sinh của bệnh nhân ung thư mà PhapluatPlus ghi lại được:
|
Đây là hoạt động quen thuộc đối với bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. |
|
Chương trình được tổ chức trong những ngày Giáng sinh đã gần kề, giữa tiết trời se lạnh và cơn mưa tầm tã nhiều ngày liền thêm nhiều ý nghĩa. |
|
Tiền sảnh bệnh viện được trang trí đẹp mắt với cây thông noel, quà tặng, mô hình ngôi nhà tuyết,… khiến cho bệnh nhân đang tạm xa gia đình, chống chọi với bệnh tật cảm thấy ấm lòng hơn. |