Sáng ngày 07/05/2017 tại trường THPT Thành phố Hưng Yên, cựu học sinh khóa 1994 - 1997 đã tề tựu về trường và long trọng tổ chức lễ kỷ niệm "20 năm ngày ra trường". Đó là hoạt động ý nghĩa, là nơi gắn kết tình thầy trò, để lớp lớp các thế hệ phát huy truyền thống “hiếu học để ngày mai lập nghiệp”.
Đến dự buổi lễ có các thầy cô giáo Hiệu trưởng, Hiệu phó nhà trường cùng các thầy cô và gần 300 cựu học sinh niên khóa 1994 - 1997 trường THPT Chuyên ban Thị xã Hưng Yên (Hưng Yên).
Sau 20 năm ra trường thời gian tuy không dài nhưng cũng không phải ngắn để thế hệ học trò gặp lại nhau trong niềm xúc động, hứng khởi, vui cười khi những kỷ niệm cũ chợt ùa về trong ký ức học trò, thuở cắp sách đến trường.
|
Cựu học sinh khóa 1994 - 1997 đã tề tựu về trường và long trọng tổ chức lễ kỷ niệm "20 năm ngày ra trường". |
Những học sinh năm xưa giờ đã trưởng thành và công tác ở khắp nơi trên mọi miền tổ quốc, một số bạn còn đang công tác và sinh sống tại nước ngoài.
Rất nhiều bạn cũng đang tiếp bước sự nghiệp trồng người của các thầy cô giáo, nhiều bạn cũng làm ở nhiều lĩnh vực khác nhau và đều có những đóng góp và cống hiến cho xã hội. Nhiều bạn cũng đã là tiến sĩ, thạc sỹ và là những cán bộ, đảng viên gương mẫu.
Khoá học 1994 - 1999 trường THPT Chuyên ban TX Hưng Yên với 7 lớp và gần 400 học sinh đã trải qua biết bao thử thách cam go trước ngưỡng cửa tri thức.
20 năm ngày trở lại dù ở đâu, làm gì, trong mỗi người vẫn luôn trân trọng những bài học, tình cảm của thầy cô, bạn bè với biết bao kỷ niệm thân thương tuổi học trò. Tất cả đều là những ký ức một thời không thể nào quên.
|
20 năm ngày trở lại dù ở đâu, làm gì, trong mỗi người vẫn luôn trân trọng những bài học, tình cảm của thầy cô, bạn bè với biết bao kỷ niệm thân thương tuổi học trò. |
Trong buổi lễ thầy giáo Dương Văn Long, Phó hiệu trưởng nhà trường và cũng là học sinh niên khóa 1994-1997 xúc động chia sẻ: “Để có được buổi gặp mặt ngày hôm nay cũng là sự cố gắng bởi các tập thể các lớp đã đoàn kết, đồng sức, đồng lòng để cùng hướng về những ký ức một thời nhớ của tuổi 20’.
Nhân dịp hội khóa lần này để tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô giáo và nhà trường các lớp đã có những mòn quà nhỏ nhỏ tri ân tới các thầy, các cô và nhà trường đã có công vun đắp cho sự nghiệp trồng người thật thiêng liêng và cao cả.
Kết thúc buổi lễ tập thể các lớp cùng thầy cô giáo cũ chụp ảnh lưu niệm lại những dấu ấn “một thời để nhớ” và đấy sẽ để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng mỗi người về tình bạn và tình thầy cô.