Hơn 20 tuổi phát hiện, hơn 10 năm chiến đấu với căn bệnh, 3 tháng chọc tủy, gần 2 năm nằm mê mệt giường bệnh,… là những con số “kinh khủng” đối với một cô gái nhỏ nhắn Hoàng Thị Diệu Thuần; thế nhưng, “thần chết” đã bỏ cuộc với số phận của cô.
Đó là những chia sẻ của Hoàng Thị Diệu Thuần (sn 1987, quê ở Nghệ An), cùng nhiều bạn bè, người thân,…trong buổi ra mắt cuốn sách “Muôn ánh mặt trời” của cô, tại Hà Nội.
Cuốn sách “Muôn ánh mặt trời” chủ yếu tái hiện lại quá trình ghép tủy, quãng thời gian cô đã chiến đấu với những ca mổ, truyền hóa chất, dịch thuốc,…Đây thực sự là quãng thời gian khó khăn đối với một cô gái nhỏ nhắn như Thuần, bởi gần như cô đang dần trải qua tất cả các phương pháp điều trị đau đớn nhất của y học.
Chia sẻ bên lề với Phapluatplus về sự ra đời của cuốn sách, Hoàng Thị Diệu Thuần cho rằng: “Mình đã nhận được quá nhiều sự giúp đỡ từ mọi người về chi phí điều trị, thuốc men,… lẫn tình cảm, sự yêu thương, nên mình kể lại câu chuyện để cảm ơn mọi người đã đồng hành trong suốt những năm tháng đau đớn ấy”.
|
Hình ảnh trước kia của Hoàng Thị Diệu Thuần đang chống chọi với bệnh tật. Ảnh: internet. |
Thuần cho biết thêm: “Thời gian ghép tủy và cấy tế bào gốc là khoảng 3 tháng, nhưng khoảng thời gian nằm viện sau đó thêm gần 2 năm nữa, sức khỏe mình mới ổn định; “Muôn ánh mặt trời” là ví số phận mình như bông hoa hướng dương luôn hướng tới những giọt nắng, mà giọt nắng ấy là tình yêu thương, sự chia sẻ của mọi người. Đó chính là liều thuốc tinh thần đối với mình trong lúc khó khăn”.
“Trong thời gian sức khỏe đang dẫn ổn định, mình tìm kiếm việc làm và may mắn được nhận vào làm biên kịch trong một công ty” – Thuần thông tin thêm.
Khâm phục trước nghị lực sống của cô gái xứ Nghệ, anh Đinh Tiến Dũng – Giáo sư Cù Trọng Xoay thắc mắc: “Không hiểu sao một cô bé nhỏ nhắn lại kiên cường đến như vậy? con số 1 tháng 3 lần chọc tủy không phải là nhiều nhưng sự đau đớn dai dẳng chắc hẳn không phải người con gái nào cũng chịu được.
10 năm trước, Xoay đã có một sự bứt phá là rời bỏ công ty cũ và tiếp nhận 1 công việc hoàn toàn mới, tôi nghĩ, Thuần cũng vậy, cũng có 1 giai đoạn cuộc đời mới, có thể sau 1 cuộc điện thoại gọi đến, Thuần từ một người khỏe mạnh hóa ra có bệnh, và ngược lại, cô từ một người bệnh đang phải trải qua quá trình truyền dịch, hóa chất vào cơ thể thì bây giờ cô không còn phải nhìn thấy lịch truyền hàng tuần ấy nữa, nhưng quan trọng là em đã vượt qua được số phận, vượt qua được chính mình để hôm nay thấy mình còn may mắn, hạnh phúc với những mục tiêu phía trước”.
|
Hoàng Thị Diệu Thuần trong buổi ra mắt cuốn sách "Muôn ánh mặt trời" do chính cô sáng tác. |
Mới gặp Thuần được vài tháng, xuất phát từ công việc, nhưng từ buổi ra mắt sách này Vũ Huyền Trang (ở Ba Đình, Hà Nội) đã biết đến Thuần của trước kia: “Một người con đang được sống yên ổn, được bố mẹ vỗ về và bất ngờ phải chống chọi với bệnh tật, nhưng bạn đã tự đứng được trên đôi chân của mình. Có lẽ, từ khoảng thời gian phát hiện ra bệnh đến chữa trị thành công là quãng thời gian rất đặc biệt, không phải ai cũng có được nghị lực Thuần. Nhiều khi trong cuộc sống mình gặp những bất trắc dù không lớn như của Thuần, nhưng cũng đã thấy khó khăn rồi”.
|
“Em là những tia nắng cho người đương thời về sau". |
“Một mình nằm trong căn phòng nhỏ, bên ngoài cửa sổ là khu vườn khá rộng, có lẽ nhiều đêm cô đã không ngủ được, lại là những suy nghĩ xoay quanh sự đau đớn dày vò”, và với Thuần, nhìn thấy ánh mặt trời chưa hẳn đã là hạnh phúc, bởi ai cũng có nỗi niềm riêng,…Thầy Thanh Phong – cựu giáo viên trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) tự hào: “Em là những tia nắng cho người đương thời về sau. Cám ơn em – tia nắng mặt trời của tôi, chắc chắn 1 điều rằng, tất cả người dân xứ Nghệ là một tia nắng đang rọi đến em,…”.