Với bác sĩ có lẽ là không có Tết, bởi họ vẫn phải trực 24/24h, phải chăm sóc bệnh nhân và ăn Tết cùng bệnh nhân của mình.
Clip Bác sĩ Lê Xuân Ngọc chia sẻ với Phapluatplus về những kỉ niệm của mình khi "ăn tết" tại bệnh viện:
Tết là thời điểm gia đình sum họp, quây quần bên nhau để cùng chào đón một năm mới, cũng là dịp mọi người nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, đối với những người làm trong bệnh viện thì có lẽ tết là thời điểm họ vất vả nhất, họ không được bên gia đình, cùng chào đón giây phút thiêng liêng của năm mới...
Trong khi các gia đình đang sum họp dịp Tết thì bác sĩ vẫn làm việc hết mình để cứu sống bệnh nhân.
Th.s bác sĩ Lê Xuân Ngọc - Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhi Trung Ương chia sẻ: “Ai cũng mong muốn được ở bên gia đình trong những ngày tết nhưng làm việc trong những ngày này mặc dù cực nhưng bù lại chúng tôi hãnh diện vì đã hết mình vì bệnh nhân. Mình đón Tết sau mọi người cũng không sao”.
|
Ảnh minh họa (nguồn: internet). |
"Có những năm trong đêm giao thừa, bệnh nhân đông nên chúng tôi quên mất cả thời khắc giao thừa, các bác sĩ điều dưỡng phải làm việc liên tục 24/24h. Có bác sĩ phải trực 3 - 4 ngày liền, còn không có thời gian để nghỉ ngơi nhưng tất cả đều vui vẻ làm việc.
Trước đây, khi kinh tế còn thiếu thốn, bệnh viện còn nghèo nên bệnh nhân cũng cực khổ hơn. Nhưng cũng may mắn vì mấy năm nay kinh tế có khởi sắc, các suất ăn của bệnh nhân cũng được cải thiện lên rất nhiều. Như năm nay, mỗi người được ăn 110.000đ/ 1 ngày/ 1 người với 3 bữa ăn.
Ngoài ra nhiều bác sĩ cũng mang theo bánh chưng, mứt kẹo ... ở nhà đến cùng ăn tết với bệnh nhân, cùng nhau tạo cảm giác ấm áp, năm mới tại bệnh viện.
Tết là vui. Ai cũng biết thế nhưng chỉ những ai khi ở bệnh viện đêm giao thừa mới thấm thía nỗi buồn không đáng có của ngày Tết.
Điều mong mỏi lớn nhất của nhân viên ngành y chúng tôi mỗi dịp Tết đến là mọi người nên uống rượu, bia vừa phải; ăn uống hợp vệ sinh và giữ an toàn giao thông.
Đó là cách để bảo vệ bản thân cũng như giúp cho các bệnh viện trong ngày Tết được “vắng” hơn.