Nghe cô gái tới khám bệnh ở phía trước về từ Vũ Hán, người tôi lúc ấy thú thật đã có chút rùng mình, dù không đứng gần và cả cô ấy lẫn mình đều mang khẩu trang y tế. Tôi hỏi họ có sợ không, họ cười bình thản, đáp: “quen rồi!”.
Dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona hoành hành làm đảo lộn nhịp sống hàng ngày của người dân. Từ chỗ dè chừng tới nơi đông người, lùng sục mua khẩu trang, nước rửa tay, đến nỗi lo dính “con virus” bởi số ca mắc mỗi lúc một nhiều.
Chỉ có họ - những y bác sĩ trong bệnh viện, vẫn bình tâm, vững vàng đối mặt với các trường hợp liên tục được chuyển vào phòng cách ly. Đà Nẵng là một trong những địa phương có nhiều ca nghi ngờ nhất. Những chiếc áo blouse trắng ngày đêm đối mặt với cơn bão dịch không biết khi nào kết thúc.
“Cắm trại” cả Tết
Phải hẹn mấy lần, tôi mới gặp được bác sĩ Nguyễn Hữu Thọ, Khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng. Tranh thủ chút thời gian trước khi đi hội chẩn, anh lật lại cuốn sổ theo dõi, nói ngày mồng 2, mồng 3 Tết vừa rồi là ngày cao điểm, mỗi ngày khoa tiếp nhận hơn 10 ca cách ly.
“Có ca vào ban ngày, có ca vào lúc giữa đêm. Mỗi ngày bác sĩ cùng y tá khám cho bệnh nhân ba đến bốn lần, nếu có vấn đề đặc biệt như suy hô hấp thì khám nhiều hơn. Ngoài việc khám bệnh và theo dõi, chúng tôi còn phải giải thích cho họ vô số vấn đề thắc mắc, như bao giờ có kết quả xét nghiệm, bao giờ ra viện, tình trạng của họ liệu có nguy hiểm hay không?...”, bác sĩ Thọ kể.
nay, dù được phân lịch trực Tết cụ thể, nhưng giữa bão dịch, anh cũng như những thành viên trong đội chống dịch ăn Tết không yên. “Chúng tôi “cắm trại” nguyên Tết, không được đi đâu khỏi thành phố Đà Nẵng để khi xảy ra trường hợp cấp thiết lãnh đạo gọi phải có mặt ngay. Hơn nữa tình hình dịch bệnh mỗi lúc một phức tạp, khoa là nơi cách ly nên cũng chẳng còn tâm trạng đâu để vui Tết”, anh trải lòng.
Trong căn phòng hành chính ở tầng 3 Khoa Y học nhiệt đới, các y tá, điều dưỡng, bác sĩ tất bật làm việc, chạy ra chạy vào. Người lên sổ sách, người tiếp nhận điện thoại tư vấn hướng dẫn. Trên tường treo màn hình camera để cả phòng tiện theo dõi các những người ra vào khoa, nhất là khu vực cách ly trên tầng 4. Đúng giờ, y tá mang đồ bảo hộ vào bên trong phát thuốc, bên ngoài bảo vệ đứng canh gác nghiêm ngặt.
Bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng nhẩm tính, từ trước Tết, số lượng bệnh nhân trên phòng cách ly ngày một nhiều lên, cộng với bệnh nhân ở hai tầng dưới nên khoa phải tăng cường thêm nhân sự. Luôn có một bác sĩ và hai điều dưỡng túc trực thường xuyên ở phòng cách ly. Riêng trưởng khoa gần như có mặt 24/24 để điều hành cùng lãnh đạo bệnh viện.
“Ở khoa khám bệnh cấp cứu bình thường số lượng những ngày tết đã đông rồi, nay dịch càng đông hơn, bệnh viện phải bố trí thêm bác sĩ, điều dưỡng để phục vụ. Nhất là việc phân luồng, giải thích kỹ cho những ca nghi ngờ. Nói chung chúng tôi đã xác định là không có Tết, không nghĩ tới việc nghỉ ngơi. Như tôi cầm điện thoại đường dây nóng thì phải luôn trong tâm thế nhận cuộc gọi, hướng dẫn người dân suốt ngày đêm. Cả trước lẫn trong Tết, bệnh viện cũng họp không biết bao nhiêu cuộc với Sở Y tế, lãnh đạo thành phố về tình hình dịch bệnh và các trường hợp cách ly tại đây”, bác sĩ Trung nói và cho rằng đây là một mùa xuân “khó quên” trong ngần ấy năm gắn bó với ngành y.
Sợ là dối lòng
Trưa 31/1, tôi có mặt ở bệnh viện. Khoa khám bệnh cấp cứu gần cuối giờ vẫn đông đúc người mang khẩu trang ngồi trên dãy ghế chờ gọi tên. Khoa Y học nhiệt đới rõ ràng tất bật hơn mọi ngày. Phía trước tôi, một cô gái bịt khẩu trang đi cùng điều dưỡng chuẩn bị lên tầng trên. Nghe xôn xao cô ấy từ Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) về nước được gần 20 ngày, nay tự tìm đến bệnh viện khám, tôi bỗng có chút rùng mình. Đã có yếu tố dịch tễ, nếu khám ra sốt, ho, thì quả đáng lo ngại. Tôi quay sang hỏi các điều dưỡng và bác sĩ có sợ không, họ bình thản đáp: “Quen rồi!”. Đến đầu giờ chiều, tôi mới hay tin cô gái ấy hoàn toàn bình thường, sau khi khám xong đã được cho về nhà.
Bác sĩ Thọ cười: “Ngay cả với bệnh nhân dương tính, bác sĩ vẫn phải tiếp xúc và làm việc bình thường thôi. Đó là nhiệm vụ rồi. Còn đưa người ta vào trường hợp nghi ngờ thì phải làm công tác đảm bảo bảo vệ cho nhân viên y tế như họ đã bị nhiễm virus vậy”. Bác sĩ Trung trải lòng, nói không sợ lây nhiễm là không đúng, vì bác sĩ cũng là người thôi. Nhưng bởi đây là nhiệm vụ của ngành y, hiển nhiên bác sĩ phải thực hiện. Để hạn chế sự lây lan tốt nhất thì phải tuân thủ quy định của Bộ Y tế về giám sát, hướng dẫn điều trị, chăm sóc, mang đồ bảo hộ…
Không chỉ đối mặt với những ca nghi ngờ, cách ly mỗi ngày, những y bác sĩ còn phải “đấu tranh” với tâm lý phức tạp của bệnh nhân. Nhất là những trường hợp người nước ngoài bất đồng ngôn ngữ, những người không chịu hợp tác. Như một bệnh nhân người Trung Quốc sau khi đưa vào khu cách ly nhất quyết không chịu cho bác sĩ lấy máu, đòi gặp cho bằng được Đại sứ quán. Hết cách, bệnh viện phải mời người của Lãnh sự quán Trung Quốc qua tận bệnh viện trao đổi, giải thích và thuyết phục thì người này mới cho lấy máu.
“Có người cũng rất đáng thương, bởi họ là du khách, đang đi du lịch thì phải vào đây nằm, cứ liên tục hỏi bao giờ mới được về. Mình phải đặt mình vào hoàn cảnh của họ để chia sẻ, giúp họ có tâm lý điều trị tốt hơn”, bác sĩ Thọ nói.
Hiện Đà Nẵng vẫn chưa có trường hợp nào nhiễm virus corona, song với tình hình dịch bệnh ngày một phức tạp, cùng với thành phố là điểm đến của nhiều luồng du khách, việc phòng chống dịch càng không thể lơ là. Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho hay bệnh viện đã thành lập 4 đội phản ứng nhanh, mỗi đội đều có bác sĩ của Khoa Y học nhiệt đới, cấp cứu đa khoa và các bộ phận liên quan.
Theo báo cáo của Sở Y tế ngày 2/2, Đà Nẵng đang theo dõi 23 trường hợp nghi ngờ bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, gồm 22 người Việt Nam và 1 người Trung Quốc. Nhiều bệnh nhân đã ổn định, một vài trường hợp có sốt nhẹ. Tại cộng đồng đang giám sát 10 người đi từ nước ngoài về nhưng không phải từ các vùng đang có dịch, khi qua cửa khẩu phát hiện có sốt nhẹ; hoặc tiếp xúc gần với các trường hợp nghi ngờ…
Trả lời về mức chi trả bảo hiểm y tế cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết, mức hưởng BHYT từ 80-100% tùy theo đối tượng tham gia, theo thực tế chi phí điều trị tùy thuộc mức độ bệnh lý của mỗi người bệnh.
Ngày 28/3, tại trấn Điền Bồng, huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc diễn ra Hội đàm tổng kết công tác kiểm soát cửa khẩu, lối mở năm 2023, quý I năm 2024; triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024 giữa đoàn đại biểu Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, Đồn Biên phòng Xín Cái (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, Việt Nam) với Phân trạm Hòa Bình, Phân trạm Điền Bồng (Trạm Kiểm soát Biên phòng xuất, nhập cảnh Thiên Bảo, Trung Quốc)
Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa điều trị thành công cho thai phụ N.T.M.T. (21 tuổi, ngụ Đồng Tháp) bị thoát vị hoành nghẹt bẩm sinh hiếm gặp, cứu sống được cả mẹ và con.
Sau khi mang đồ bệnh nhân đi giặt, điều dưỡng Nguyễn Thị Diệp Hà vô tình phát hiện 20 triệu đồng trong túi áo người bệnh nên đã tìm trả lại người bỏ quên.
Trong tháng 3, các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM phối hợp với các tổ chức từ thiện tổ chức hoạt động khám, sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho nhiều bệnh nhân nghèo.
Bệnh nhân đái tháo đường tuýp II tại Việt Nam đã có thể tiếp cận thuốc thế hệ mới nhất, giúp giảm số lượng thuốc phải dùng hàng ngày và nâng cao hiệu quả...
Cục thuế tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản đối với Công ty TNHH Cơ điện Yongxin.
Trả lời về mức chi trả bảo hiểm y tế cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết, mức hưởng BHYT từ 80-100% tùy theo đối tượng tham gia, theo thực tế chi phí điều trị tùy thuộc mức độ bệnh lý của mỗi người bệnh.
Tối 22/3, 12 giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024 đã được trao tại lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.
Dự án 14 tuyến xe buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với các điểm du lịch, mua sắm và bến xe trung tâm thành phố sẽ được triển khai trong thời gian tới.
Bác sĩ (BS) Đỗ Doãn Bách - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội luôn tâm niệm, phải học cách yêu thương con người trước khi trở thành một BS, khi đó sẽ có vô vàn cách thức để cứu chữa người bệnh.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, ngôi nhà chung ngành Y chứa biết bao trái tim, khối óc nhân ái, tài năng, luôn tràn đầy nhiệt huyết, tận tâm vì nghề, cùng nhau hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe người dân cả về thể chất và tinh thần; Viết tiếp những kỳ tích của nền y học nước nhà.
Hơn 1.000 bạn trẻ TP Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động ra quân Tháng Thanh niên 2024 chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng".
Tối nay (26/2), tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết "Sự hy sinh thầm lặng" lần VI.
Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết...
Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản.
Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY