Sáng nay ngày 5/9, hơn 165.000 học sinh ở các cấp học trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới 2016 -2017.
|
Giây phút trang nghiêm chuẩn bị chào đón năm học mới. (Ảnh: Nguyên Hoàng) |
Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lễ khai giảng được tổ chức từ 7h30, diễn ra đồng loạt trên khắp cả nước. Lễ Khai giảng được tổ chức ngắn gọn nhưng đảm bảo trang nghiêm với các nghi thức: chào cờ, hát Quốc ca (không dùng băng lời bài hát), đọc thư của Chủ tịch nước.
|
Ông Lê Minh Khái, Ủy viên Ban chấp hành Trung Ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh trống chào mừng năm học mới. (Ảnh: Nguyên Hoàng) |
Trong năm học mới 2016-2017, tại Bạc Liêu, toàn tỉnh có hơn 165.000 học sinh ở các cấp học. Trong đó cấp học mầm non có hơn 28.000 học sinh, cấp tiểu học đón 76.000 học sinh, cấp trung học cơ sở hơn 61.000 ngàn học sinh, còn lại của bậc trung học phổ thông.
Ngành Giáo dục Bạc Liêu xác định trong năm học mới nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục chấn chỉnh, xây dựng kỷ cương, nề nếp trong quản lý, chỉ đạo của cán bộ quản lý các cấp, đặc biệt là ở cấp đơn vị trường học, trong hoạt động dạy và học, kiểm tra, đánh giá và trong thi cử.
Ngành xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác quản lý điều hành; tổ chức các hoạt động giáo dục theo đúng lịch trình đã đề ra; tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
|
Rất đông học sinh đã có mặt tại trường dự lễ khai giảng. (Ảnh: Nguyên Hoàng) |
Ghi nhận tại trường THPT Chuyên Bạc Liêu, một ngôi trường khá nổi tiếng của tỉnh Bạc Liêu, ngay từ sáng sớm, 1.168 em học sinh ở hai cấp học THCS và THPT đã tập trung về trường, hân hoan chào đón năm học mới trong niềm vui phấn khởi.
Em Ngô Trần Phương Đoàn, lớp 12 Văn trường THPT Chuyên Bạc Liêu, chia sẻ: “Trong năm học mới 2016-2017, em cảm thấy rất phấn khởi, hào hứng nhưng đồng thời cũng lo lắng, vì là năm học cuối nên phải thật cố gắng học tập hơn nữa để có thể bước chân vào cánh cửa đại học".
Em Trần Thị Cẩm Thi lớp 12 Văn, trường THPT Chuyên Bạc Liêu cũng vui mừng cho biết: "Năm học mới này em rất là vui, phấn khởi, háo hức, nhưng xen lẫn một chút mam mán buồn do sẽ phải xa trường, xa thầy cô, bạn bè".