Bật máy bơm để lấy nước làm sạch vết máu trong sân, tóc của em Đ.T.L đã bị cuốn vào vòng dây curoa, siết nghẹt cổ dẫn đến tử vong.
|
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm dẫn đến cái chết của nữ sinh Đ.T.L |
Khoảng 23h30 ngày 4/4, địa bàn thôn Thành Tuy (xã Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá) đã xảy ra 2 vụ tai nạn thương tâm. Đặc biệt, em Đ.T.L đang học lớp 11 trường THPT Hậu Lộc 1 đã tử vong do tóc quấn vào máy bơm.
Trước đó, vợ chồng anh Nguyễn Trọng Thanh (SN 1980, trú ở thôn Thành Tuy), đi xe máy thì bất ngờ mất lái, lao vào sân nhà em Đ.T.L. Anh Thanh sau đó được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
Em Đ.T.L (SN 1999) thấy máu nạn nhân vương khắp sân đã cùng bà ngoại dội nước quét rửa.
Khi em L. vào nhà kéo vòi nước máy bơm ra để xịt rửa vũng máu, bật máy bơm nhưng máy chạy mà không có nước, em L. vào nhà kiểm tra máy bơm. Trong lúc sơ ý, vòng dây curoa quấn lấy tóc, kéo đập đầu em vào máy bơm và siết chặt cổ.
Trong lúc đó, ngoài sân đang có đông người tụ tập, bàn tán về vụ tai nạn giao thông. Thấy em L. vào nhà mãi không ra, bà ngoại vào tìm, phát hiện và hô hoán.
Nhiều người lao vào cứu, nhưng phải mất một thời gian khá lâu mới có thể dùng kéo cắt hết phần tóc, gỡ em L. ra khỏi máy bơm. Đáng tiếc, em đã tử vong vì bị ngạt thở quá lâu.
Em Đ.T.L là học sinh giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép, luôn được thầy cô và bạn bè yêu quý. Khi tai nạn xảy ra, bố mẹ em đều đi làm xa ở Hà Nội, em L. ở với bà ngoại.
Ông Mai Văn Quân - Chủ tịch UBND xã Tuy Lộc cho rằng đây là hai tai nạn đáng tiếc. Và điều đau buồn nữa là hai nạn nhân đã tử vong ở ngay sát nhà nhau.