Với việc đội tuyển Anh chiến thắng hai sao trước Thụy Điển, đội tuyển Croatia chiến thắng trên chấm 11m với đội tuyến Nga, hai đội dắt tay nhau vào bán kết.
|
đội tuyển Anh. Ảnh: Dân Trí |
Tuyển Anh nhỉnh hơn đội tuyển Thụy Điển về mọi mặt, họ kiểm soát bóng 57% thời gian, tung ra 12 lần dứt điểm, trong khi đó đội bóng tới từ Bắc Âu chỉ có được 7 pha dứt điểm. Dù không tấn công mạnh mẽ, song đoàn quân của HLV Southgate vẫn biết cách xuyên thủng mành lưới đối phương, vẫn tận dụng rất tốt các tình huống cố định. Maguire lên tham gia tấn công ở quả phạt góc và đem về bàn mở tỉ số ở phút 30.
Thụy Điển chơi không tốt trong hiệp một, suốt cả hiệp đấu đầu tiên họ chỉ có một pha dứt điểm và vô hại. Đội bóng của HLV Andersson chỉ chơi tốt ở trong khoảng 15 phút đầu hiệp hai, đáng tiếc họ phải đối mặt với một thủ thành quá xuất sắc, Pickford làm nản lòng các chân sút Thụy Điển qua các pha cản phá xuất thần.
Nỗ lực gỡ hòa của Thụy Điển chưa thành thì họ lại bị thủng lưới lần thứ hai, Alli nhân đôi cách biệt ở phút 60. Bàn thua thứ hai khiến Thụy Điển "lịm dần" và tỷ số 2-0 được giữ tới khi mãn cuộc.
|
Đội tuyển Croatia giành chiến thắng trên chấm 11m. Ảnh: Thethao247 |
Trước sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà, đội tuyển Nga nhập cuộc đầy quyết tâm trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn là Croatia. Thế trận có phần dè dặt của các cầu thủ 2 đội bị phá vỡ ngay ở phút thứ 32 với bàn mở tỷ số của Cheryshev. Cú cứa lòng đẳng cấp bằng chân trái của cầu thủ mang áo số 6 đã không cho thủ môn Subasic bất cứ một cơ hội nào để cản phá.
Không lâu sau bàn thua, Croatia vùng lên và sớm có được thành quả ngay trước khi hiệp 1 khép lại. Phút 39, Croatia phản công, Mandzukich có cú tạt bóng như đặt vào đầu của Kramaric giúp anh này đánh đầu hiểm hóc, san bằng tỷ số cho Croatia.
Hiệp thi đấu thứ 2 chứng kiến sự sa sút rõ rệt về mặt thể lực của chủ nhà Nga. Những đường lên bóng thiếu sắc bén, những cú sút vô vọng về phía khung thành Croatia... bấy nhiêu thôi cũng đủ để thể hiện sự bế tắc nơi các học trò của HLV Cherchesov. Không những vậy, khung thành của Akinfeev còn nhiều lần bị đặt vào tình trạng bị báo động sau những đường phản công đẳng cấp của Modric và các đồng đội.
Hòa nhau trong thời gian thi đấu chính thức, hai đội dắt tay nhau vào 2 hiệp phụ. Tại đây, Croatia đã có lợi thế vô cùng lớn khi dẫn trước đội chủ nhà sau cú đánh đầu của Vida ở cuối hiệp phụ thứ nhất. Tuy nhiên, định mệnh lại một lần nữa gọi tên đội tuyển Nga sau cú đánh đầu chết chóc của hậu vệ Fernandes. Cả hai bàn thắng trong hiệp phụ đều được khởi nguồn từ những tình huống cố định. Một lần nữa ở World Cup năm nay, cả hai đội lại bước vào loạt luân lưu cân não.
Trên chấm luân lưu, Nga đã không thể vượt qua được sức ép tâm lý và đá hỏng 2 quả luân lưu quan trọng, qua đó nhường tấm vé vào bán kết cho ĐT Croatia. Thắng lợi này cũng giúp Croatia lần đầu tiên vượt qua một đội chủ nhà tại các kì World Cup, và lọt vào bán kết sau hơn 2 thập kỷ để sánh ngang với thành tích của các huyền thoại trong quá khứ.
Với việc giành chiến thắng ở tứ kết, cả hai đội tuyển Anh cùng đội tuyển Croatia sẽ gặp nhau ở vòng bán kết, đội nào chiến thắng sẽ góp mặt ở trận chung kết World Cup 2018 này.
(Nguồn tổng hợp: Dân trí, Thể Thao 247).