Hàng trăm ha lúa, hoa màu của người dân các xã Triệu Đề, Đông Ích, Tiên Lữ, Sơn Đông... (Lập Thạch – Vĩnh Phúc)… bị ngập chìm trong biển nước.
Nặng nhất là xã Tiên Lữ, co 108ha lúa cùng 10ha lạc đã “biến mất” sau trận mưa.
12h trưa ngày 26/5, hàng trăm người dân vẫn gồng mình giữa biển nước cố vớt vát phần tài sản còn lại. Nhiều thửa ruộng, nước ngập tới cổ người lớn, từ phía xa chỉ thấy bóng xanh của lúa ngập trong nước....
Dưới đây là hình ảnh mà PV Phapluatplus.vn đã ghi nhận được chiều 26/05:
|
Nhiều người vừa khóc vừa gặt lúa vì nước đã ngập trắng đồng. |
|
Người đàn ông này tranh thủ phơi lúa mới cắt mgay cạnh thửa ruộng của mình. |
|
Chỉ trong vài giờ nước đã ngập trắng cánh đồng của xã Tiên Lữ. |
|
Chỉ cần vài ngày nắng nữa là lúa có thể gặt được. Nhưng bị ngâm dưới mưa như những ngày qua nếu không gặt sớm người dân sẽ mất trắng. |
|
Người phụ nữ này chỉ mong sao nước rút thật nhanh và trời nắng trở lại. |