Chiều 15/3, Sở Du lịch TP HCM có buổi thăm hỏi, động viên chị Alaa Mohammad Abdu Ali Aldoh (22 tuổi, quốc tịch Ai Cập) và tổ chức gặp gỡ giữa các cơ quan truyền thông với nữ du khách này.
Chị Aldoh là nạn nhân bị 2 tên cướp giật giỏ xách trên đường Lương Hữu Khánh (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) vào ngày 11/3. “Chiều hôm đó, tôi cùng bạn trai đi bộ trên đường thì bị 2 người trên một xe máy chạy ngược chiều lao tới giật túi xách”, chị Aldoh vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc.
|
Nữ du khách thân thiện nói chuyện với phóng viên. |
Trong túi xách có điện thoại, ATM, một số giấy tờ tùy thân và 230 USD; bị mất tài sản trên xứ người, nữ du khách hoảng loạn ngồi thụp xuống đường khóc nức nở. Sau đó, được sự hướng dẫn của người dân địa phương, chị Aldoh đến Công an phường Phạm Ngũ Lão trình báo.
Chị Aldoh cho biết, đến Việt Nam du lịch từ ngày 9/3 để đi du lịch “xuyên Việt”, dự kiến ngày 7/4 về nước. Bị cướp nhưng may mắn hộ chiếu cô gái không để vào túi xách nên vẫn tiếp tục hành trình đi du lịch, điểm đến tiếp theo của chị Aldoh ngay sau khi gặp nạn là Đà Lạt.
“Lúc tôi lên máy bay, nhiều người nhận ra tôi do hình ảnh tôi khóc xuất hiện trên mạng xã hội và báo chí. Tôi rất bất ngờ vì các cơ quan truyền thông lại quan tâm đến sự việc của mình như vậy, nhà chức trách cũng đã nhiều lần xin lỗi tôi”, chị Aldoh nói.
Nữ du khách nói tiếp, phong cảnh ở Việt Nam rất đẹp, đồ ăn ngon và con người thân thiện. Nếu có cơ hội, chị Aldoh sẽ tiếp tục đến Việt Nam du lịch, chuyện bị cướp cô gái xem như là trải nghiệm buồn vì đây là vấn nạn của nhiều quốc gia chứ không chỉ Việt Nam.
Chị Aldoh cũng đề xuất nên gắn camera đường phố để giám sát tội phạm, khi xảy ra cướp giật sẽ có hình ảnh để điều tra. Đồng thời, nên có cảnh sát thông thạo tiếng Anh để hỗ trợ du khách khi họ gặp sự cố và có biển chỉ dẫn, cảnh báo du khách ở sân bay khi họ đến nơi xa lạ.