Trong lúc đi chăn bò, em Phạm Thị Nhàn (SN 2003, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã rơi xuống hố nước và tử vong.
Theo lời kể của ông Phạm Năm (SN 1972, cậu của Nhàn), chiều ngày 8/1, em Nhàn đi giữ bò như thường lệ. Đến khoảng 17h, bò của gia đình về chuồng nhưng không thấy em Nhàn đâu nên mọi người tổ chức đi tìm.
Sau một đêm tìm kiếm khắp nơi không thấy, sáng hôm sau gia đình thông báo cho người dân và chính quyền xã hỗ trợ tìm kiếm.
Đến khoảng 13h ngày 9/1, mọi người phát hiện thi thể em Nhàn nổi ở hố nước tại khu vực thôn Hòa Mỹ (xã Tam Nghĩa).
|
Hố nước nơi em Nhàn rơi xuống. |
Ông Năm cho biết: “Hố mà cháu Nhàn rơi xuống được hình thành sau khi doanh nghiệp khai thác quặng nhưng không san lấp mặt bằng, đến khi mưa xuống đọng thành hố nước sâu.
Thi thể của cháu Nhàn chỉ cách bờ có 4 mét nhưng không ai dám bơi ra vì sợ nguy hiểm. Mọi người dùng cây kéo thi thể cháu Nhàn vào bờ.
Nếu không may trượt chân rơi xuống hố này, nạn nhân càng vùng vẫy thì càng bị lún sâu”.
Qua tìm hiểu, gia đình cháu Nhàn thuộc hộ nghèo của xã. Vì gia cảnh khó khăn nên học đến lớp 5 Nhàn nghỉ học và đi chăn bò phụ gia đình.
Được biết, ngày 15/11/2015, tại xã Bình Quý (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cũng xảy ra trường hợp 3 em học sinh lớp 4 tử vong vì rơi xuống hố nước được hình thành sau khi doanh nghiệp khai thác cát nhưng không san lấp mặt bằng.