Trong khi bóc số trai mò được để lấy ngọc, một người dân vô tình phát hiện một viên ngọc trai sáng lấp lánh có hình tượng phật.
Sự việc xãy ra vào ngày 11/9, khi anh Trần Đức Bình (sn 1996) trú tại xã Sơn Trạch, (huyện Bố Trạch – Quảng Bình) trong lúc sơ chế số ngọc trai đã phát hiện một viên ngọc tra có hình tượng phật.
|
Viên ngọc trai màu hồng nhạt, nặng khoảng 100g giống hình tượng phật được anh Bình phát hiện. |
Anh Bình cho biết, sáng ngày 11/9, anh cùng một đám bạn xuống hồ gần nhà để mò trai, sau khi mò được một số lượng lớn anh đã mang về nhà và tiến hành ngồi bóc tách số trai để ăn và tìm ngọc.
Tại thời điểm trên sau khi mò được rất nhiều trai, anh Bình mang số trai đó về nhà, trong quá trình sơ chế, lấy ruột con trai anh phát hiện một viên ngọc nằm trong con trai, màu sáng lấp lánh có dạng hình tượng Phật. Khi phát hiện được mọi người đứng xung quang hiếu kì không biết vật gì đã dùng búa, dùi, rựa tác động vào viên ngọc nhưng không hề hấn gì.
Thấy lạ nên anh Trần Toại (sn 1976, chú ruột anh Bình) chụp ảnh gửi qua một người chuyên về ngọc và nhận được câu trả lời là ngọc trai, sau đó gia đình đã cất giữ cẩn thận viên ngọc đó.
Anh Trần Đức Bình chia sẻ: “Tôi nghĩ đó là một điều kì lạ, viên ngọc trai giống hệt một tượng Phật, đến bây giờ tôi vẫn còn chưa hết run khi cầm trên tay tượng Phật”.
Theo quan sát, ngọc trai có màu hồng nặng 100g, cao khoảng 4 cm rất giống “tượng phật” đang ngồi thiền, khi đặt trong bóng tối phát ra một thứ ánh sáng kì lạ.
Chủ nhân của viên ngọc trai lạ trên cho biết thêm, hiện nay đã có rất nhiều người đến hỏi mua và trả giá viên ngọc nhưng anh chưa bán.