Sau gần 1 tuần được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Nén đã dần bình phục và “chừa đến già” không dám tập xe máy nữa.
|
Ông Nén đang dần hội phục và sắp được ra viện. |
Người nhà ông Huỳnh Văn Nén cho biết, sau khi xuất viện, sẽ không để ông tập chạy xe máy nữa.
Ông Nén cũng chia sẻ, sau cú ngã xe vừa rồi, ông cũng “chừa tới già” không dám tập xe máy nữa để được sống yên bình với con cháu.
Trước đó, chiều ngày 22/3, ông Nén mang xe máy ra đường tập chạy. Do không làm chủ tay lái, ông bị ngã và đầu đập xuống đường khiến ông bị chấn thương sọ não. Ông bị sùi bọt mép, co giật và hôn mê.
Ngay sau đó, ông Nén được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để điều trị. Với sự chăm sóc tận tình của các y bác sỹ, sau hơn 10 ngày, sức khỏe ông Nén dần hồi phục.
Ông Nén đã có thể ngồi dậy, ăn cháo, uống sữa và có thể đi lại được. Hiện các bác sĩ vẫn theo dõi khối máu tụ trong não ông Nén. Nếu tình hình khả quan, khối máu đông tự tan, sẽ cho ông xuất viện.
Ông Nén được gọi là “người tù thế kỷ” vì phải chịu đến 2 bản án oan về hành vi giết người và ngồi tù oan hơn 17 năm. Tháng 5/1998, ông bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ vì tình nghi giết bà Lê Thị Bông ở gần đó. Sau đó, TAND tỉnh Bình Thuận tuyên phạt ông Nén tù chung thân về 3 tội Giết người, Cướp tài sản và Hủy hoại tài sản. Trong thời gian điều tra vụ án này, ông Nén được cho là đã khai cùng 9 người thân giết bà Mỹ ở cùng địa phương vào năm 1993 (kỳ án vườn điều). Năm 2005, kỳ án vườn điều được xác định oan sai, 9 người thân trong gia đình ông Nén được trả tự do và bồi thường, riêng ông vẫn phải thụ án tù từ vụ giết bà Bông. Cuối năm 2015, ông Nén được minh oan, hung thủ thật sự giết bà Bông là Nguyễn Thọ đã bị bắt giữ. |