Một lúc mất đi hai đứa con, người mẹ trẻ khóc ngất đi trong đau đớn đến tột cùng, miệng không ngớt gọi tên các con của mình.
Con ơi về với mẹ!
Ngày 30/5, chúng tôi trở về xóm 3, xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu, Nghệ An nơi vừa xảy ra vụ đuối nước vô cùng thương tâm vào chiều ngày 29/5 cướp đi sinh mạng của 3 học sinh trường tiểu học xã Diễn Quảng.
Các nạn nhân gồm Trần Thành Trung (học sinh lớp 5 A), Trần Thu Hương (học sinh lớp 1 C, Hương là em ruột của Trung) và Trần Việt Hưng (học sinh lớp 4 C, Hưng là em con chú ruột của Trung và Hương). Các em được phát hiện đã tử vong do bị đuối nước trong một hồ nước gần UBND xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu.
|
Một lúc mất đi hai người con, chị Giang như gục ngã trước nỗi đau đến tột cùng. |
Xóm nhỏ bao trùm không khí tang thương, trên khuôn mặt khắc khổ, sạm nắng của mỗi người dân nơi đây đều vô cùng đau xót trước sự ra đi đột ngột của 3 đứa trẻ thơ vô tội. Ngày hôm trước họ còn nhìn thấy chúng vui đùa, hồ hởi đến trường, vậy mà hôm nay khi các bạn cùng trăng lứa đến trường dự buổi tổng kết cuối năm thì chúng đã vĩnh viễn ra đi.
Là anh em con chú, con bác với nhau nên ngôi nhà của các em ở ngay sát cạnh nhau. Tiếng khóc ai oán, vọng ra từ những ngôi nhà nhỏ khiến không ai trong chúng tôi cầm nổi nước mắt.
|
Trong cơn mê man, người mẹ trẻ lúc nào cũng luôn miệng gọi tên các con của mình. |
Từ khi các con đã ra đi chị Phan Thị Giang (SN 1976, mẹ của hai cháu Trung và Hương) lúc nào cũng như người mất hồn, trước nỗi đau quá lớn chị như gục ngã. Miệng không thôi gọi tên các con trong đau đớn đến tột cùng : “Hương ơi! Trung ơi! Các con về với mẹ. Về với mẹ các con ơi”.
Ngay bên cạnh là gia đình anh Trần Việt Hùng (SN 1982) và chị Võ Thị Hà (SN 1980) bố mẹ của cháu Trần Việt Hưng (nạn nhân thứ 3 trong vụ đuối nước), căn nhà cũng bao trùm một không khí tang thương. Chị Hà đang mang thai đứa con thứ 2, anh chị cũng phải đi làm thuê ở Hà Nội kiếm sống nên Hưng được gửi ở nhà cho ông bà chăm sóc.
|
Di ảnh của hai cháu Trung và Hương. Nhìn khuôn mặt của những đứa trẻ thơ không ai cầm nổi nước mắt. |
Chiều ngày 29/5, đang đi làm ở Hà Nội thì anh chị nghe tin con ở nhà gặp nạn, người mẹ trẻ ngất lịm đi khi nghe tin dữ. Lập tức anh chị trở về quê mà suốt chặng đường dài không lúc nào thôi rơi nước mắt.
Bố day dứt khi chưa kịp thực hiện lời hứa với 2 con
Ông Trần Hải Thìn (SN 1954, người trực tiếp xuống hồ vớt thi thể các em) nhớ lại: Vừa nghe tin tôi vội chạy đến bờ hồ, thi thể các cháu nằm cách bờ khoảng 3 m, nước ở đó khá sâu, khi đưa lên thì thi thể đã cứng, môi thâm tím.
Nhớ lại giây phút nhận được hung tin anh Trần Văn Thành (SN 1975, bố của hai em Trung và Hương) đau đớn: “Khi tôi nghe tin người ta báo tin thấy quần áo của các con ở trên bờ nhưng không thấy người đâu. Tôi vội chạy ra thì thấy quần áo, dép của các con tôi không thể nào đứng vững nữa...”, nói đoạn người cha khóc nghẹn.
|
Anh Trần Văn Thành day dứt khi chưa thể thực hiện được lời hứa với các con của mình. |
Cuộc sống khó khăn, anh Thành phải đi làm phụ hồ ở TP Vinh kiếm sống. Sáng ngày 29/5, nhận được tin sáng ngày mai (30/5) các con sẽ tổng kết năm học anh đã trở về quê để thực hiện lời hứa trước đó với các con. “Trước đó tôi hứa với các con, nếu học giỏi được giấy khen thì sẽ đưa các con sang nhà ngoại ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh chơi trong dịp nghỉ hè. Nhưng bây giờ tôi không thể thực hiện lời hứa đó với các con được nữa rồi”.
|
Bạn học cùng lớp đến thắp hương cho các em, khiến những người có mặt trong căn nhà không cầm nổi nước mắt. |
Hai đứa trẻ thơ háo hức chờ đến buổi tổng kết năm học, chờ được cầm tấm giấy khen về khoe với bố mẹ, để được đi sang nhà ông bà ngoại chơi, nhưng chúng đã không còn kịp được hưởng niềm hạnh phúc ấy nữa, chúng đã vĩnh viễn ra đi. Người cha cũng day dứt khi chưa kịp thực hiện lời hứa với các con. Giờ đây chúng đã vĩnh viễn rời xa anh.
|
Chị Võ Thị Hà đau đớn, đang đi làm thuê ở Hà Nội thì chị nhận được tin con trai ở nhà gặp nạn. |
Hồ nước nơi các em đuối nước tử vong, thuộc dự án xây dựng nhà máy nước sạch cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn với tổng số vốn đầu tư khoảng 17 tỷ đồng. Dự án được triển khai vào năm 2013, nhưng hiện tại đang tạm dừng thi công. Mực nước trong hồ khá sâu có vị trí sâu đến hơn 2m.
Theo người dân tại đây cho biết, trước khi vụ việc xảy ra tại đây vẫn không có biển báo, lan can để tránh các em nhỏ vào đây tắm. Theo thiết kế hồ nước này có lan can bảo vệ, tránh việc người dân, trẻ nhỏ đến tắm gây nguy hiểm tuy nhiên thời điểm này hệ thống lan can vẫn chưa được xây dựng.
|
Hồ nước nơi các em em bị đuối nước tử vong. |
Sáng ngày 30/5, trao đổi với phóng viên, ông Phan Hồng Sơn – Bí thư Đảng ủy xã Diễn Quảng cho biết: "Ngay sau khi nhận được thông tin chính quyền địa phương đã đến động viên, chia sẻ nỗi đau cùng gia đình. Bước đầu chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho mỗi trường hợp 5 triệu đồng. Để xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy chính quyền cũng có trách nhiệm liên đới trong việc quản lý các công trình xây dựng trên địa bàn. Chúng tôi sẽ cùng với gia đình khắc phục hậu quả đáng tiếc đã xảy ra".