Qua hàng chục năm bỏ hoang, ngôi nhà 300 Kim Mã khiến nhiều người tò mò bởi sự hoang tàn và nhiều câu chuyện bí ẩn liên quan đến ngôi nhà này.
Đối với người dân Thủ đô, ngôi nhà 300 Kim Mã không còn xa lạ bởi sự hoang tàn, lạnh lẽo quen thuộc bao trùm hàng chục năm qua. Bên cạnh đó, nhiều câu chuyện được thêu dệt, đã khiến cho ngôi nhà ngày càng trở nên "kì lạ".
Ngôi nhà nằm ngay mặt đường Kim Mã, đồ sộ với lối kiến trúc cổ điển, thu hút sự chú ý của nhiều người, bởi đó là một ngồi nhà lớn nằm ngay mặt đường, có hai mặt tiền với địa thế đất vàng của Thủ Đô.
|
Ngôi nhà có hai mặt tiền, mặt tiền chính giáp đường Kim Mã (Ảnh: Văn Đại) |
Cũng không ai còn nhớ ngôi nhà bị bỏ hoang từ thời điểm nào, nhiều người chỉ biết được nguồn gốc khu đất xây dựng ngôi nhà này từ những bậc tiền nhân đi trước và kể lại cho con cháu thế hệ về sau. Cũng từ đó đã hình thành nên không ít những câu chuyện huyền bí về ngôi nhà mang tên 300 Kim Mã.
Rất nhiều câu chuyện được thêu dệt trên nền ngôi nhà 300 Kim Mã, nhưng có một sự thật mà đến thời điểm hiện tại rất nhiều nhiều vẫn truyền tai nhau về nguồn gốc đất xây dựng nên ngôi nhà này.
Theo đó, trước những năm 70 của thế kỷ trước khu đất để xây dựng lên ngôi nhà 300 Kim Mã là một khu đất hoang hóa quy tập nhiều bộ hài cốt của người Tàu. Giữa trung tâm khu đất có một cái miếu, và ngay cạnh ngôi miếu cổ là một cây muỗm cổ thụ vài người ôm không hết. Sau này, khu đất được san gạt, xây dựng nhưng khi hoàn thành công trình lại không được sử dụng.
|
Ngôi nhà hoang vắng, lạnh lẽo là đề tài cho những câu chuyện đầy huyền bí (Ảnh: Văn Đại) |
Rất nhiều câu chuyện nói về xuất phát điểm của ngôi nhà, những câu chuyện truyền miệng mang tính chất tưởng tượng, nhưng có một sự thật không thể thay đổi đó là ngôi nhà này là trụ sở của Đại sứ quán Bulgaria, nhưng không ai biết được lý do tại sao Đại sứ quán nước này lại không sử dụng ngôi nhà khi xây dựng xong mà chuyển đến số 5 phố Vạn Phúc (quận Ba Đình, Hà Nội), nên ngôi nhà bị bỏ hoang từ đó đến nay.
“Vì đây là đất thuộc Bộ Ngoại giao quản lý, nên mọi hoạt động ra vào tòa nhà đều kiểm soát chặt chẽ, ít người lui tới. Có lẽ vì nhìn tòa nhà cũ kỹ như nhà hoang từ những năm 1970 đến nay, nên nhiều câu chuyện về ngôi nhà này cũng từ đó được hình thành”, ông Hà Hữu Minh (SN 1944) sinh sống gần ngôi nhà này cho hay.
|
Địa chỉ 300 Kim Mã được gắn liền với nhiều câu chuyện hư cấu ma mị (Ảnh: Văn Đại) |
Theo lý giải của nhiều người dân sinh sống xung quanh ngôi nhà về những câu chuyện “hoang đường” gắn liền với cái tên 300 Kim Mã là do người ta không giải thích được vì sao giữa Thủ đô nhộn nhịp, hoa lệ mà lại tồn tại một ngôi nhà to để hoang, dãi dầu năm tháng nên đã nghĩ ra chuyện ma quỷ nhảm nhí để giải thích.
Câu chuyện về ngôi nhà “bí ẩn” với hàng loạt những điều kỳ bí khiến cho không ít người có cảm giác rung rợn. Tuy nhiên, không hẳn ai cũng có cảm giác sợ hãi, hay lạnh gáy khi nhắc đến ngôi nhà này. Mới đây, một thanh niên đến từ Bắc Kạn đã có ý tưởng biến ngôi nhà này thành một Trung tâm phục vụ lợi ích của cộng đồng.
Video cận cảnh ngôi nhà 300 Kim Mã hoang tàn và lãnh lẽo.
Dưới đây là một số hình ảnh mà Phapluatplus ghi lại tại ngôi nhà “bí ẩn” 300 Kim Mã, Hà Nội:
|
Cận cảnh vẻ hoang lạnh của ngôi nhà (Ảnh: Văn Đại) |
|
Toàn cảnh ngôi nhà 300 Kim Mã (Ảnh:Văn Đại) |
|
Những ánh đèn thưa thớt được thắp trong đêm tại ngôi nhà (Ảnh: Văn Đại) |
|
Một trong hai tòa nhà chính được kết nối bởi đường hành lang (Ảnh:Văn Đại) |
|
Một trong những góc trong tòa nhà (Ảnh: Văn Đại) |
|
Tòa nhà được bảo vệ bởi những tường rào dây thép gai (Ảnh: Văn Đại) |
|
Những cánh cổng đã có tuổi, hoen rỉ, sập sệ theo thời gian (Ảnh:Văn Đại) |
Để rộng đường dư luận về người thanh niên đã có ý tưởng biến ngôi nhà này thành một Trung tâm Truyền thông dịch vụ phục vụ Cộng đồng, mời quý vị và các bạn theo dõi ở bài tiếp theo “Người đàn ông với mong muốn được sử dụng ngôi nhà “bí ẩn” giữa thủ đô”.