Trên đường đi thắp hương cho người đã khuất, ông Sơn bất ngờ phát hiện một con rùa có kích thước rất lớn nằm bên đường.
|
Con rùa "khủng" mà ông Sơn bắt được trên đường đi thắp hương. |
Theo đó người bắt được con rùa có kích thước rất lớn nói trên là ông Nguyễn Lâm Sơn (trú tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, Nghệ An).
Cụ thể vào chiều 3/9, ông đi thắp hương cho người đã khuất tại xóm 12, xã Thanh Hà thì bất ngờ thấy một con rùa lớn ở ven đường. Sau đó ông Sơn đã đưa con rùa về nhà.
Con rùa trên nặng khoảng 15kg, có mai cứng dày. Người dân địa phương cho biết đây là lần đầu tiên họ thấy một con rùa có kích thước lớn như vậy.
Trong vùng hiếm khi xuất hiện rùa, bởi nơi đây không phải là điều kiện lý tưởng để rùa sinh sống. Họ cũng không biết con rùa từ đâu đến.
Thông tin ông Sơn bắt được rùa “khủng” lan truyền khắp nơi, nhiều người dân hiếu kỳ đã đến để xem. Hiện ông Sơn vẫn đang giữ, chăm sóc con rùa trên.