Ngày 2/2, một kho hàng chứa phụ tụng xe máy ở Quảng Nam đã phát cháy, ước tính thiệt hại gần 3 tỉ đồng.
Khoảng 9h30 ngày 2/2, ông Đỗ Minh Công (khối 6, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đang dọn dẹp trong kho chứa vật liệu, phụ tùng xe máy của mình thì nghe tiếng nổ lớn kèm tia lửa phát ra từ cầu dao điện.
Rất nhanh sau đó, lửa lan ra các đống săm và lốp xe trong kho, rồi bùng cháy dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Ngọn khói từ đám cháy bốc cao nghi ngút tạo thành mảng đen xám xịt trên bầu trời.
Khi phát hiện vụ cháy, ông Công nhanh trí đẩy vội 3 thùng phuy xăng thơm ra ngoài rồi hô hoán mọi người hỗ trợ và gọi điện cho lực lượng cảnh sát PCCC.
Khoảng 50 phút sau, 4 xe cứu hỏa của phòng cảnh sát PCCC công an tỉnh Quảng Nam có mặt tại hiện trường. Với tinh thần tích cực, khẩn trương, 15 phút sau, vụ hỏa hoạn được lực lượng PCCC khống chế.
Tuy đám cháy không thiệt hại đến các hộ lân cận nhưng toàn bộ kho hàng đã bị thiêu rụi, tường nhà xiêu vẹo, đổ sập. Theo ông Công, số hàng bị thiêu cháy ước tính lên đến gần 3 tỉ đồng.
|
Hiện trường vụ cháy kho chứa hàng của ông Đỗ Minh Công. |
Cùng ngày, một salon gỗ trên đường Ngô Quyền (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cũng bị “bà hỏa” viếng thăm.
Khoảng 3h15, một người dân đi qua salon gỗ Ngô Văn Đeo thì phát hiện đám cháy từ tầng 3 của cửa hàng. Người này đập cửa gọi gia chủ thức dậy chữa cháy. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC công an TP Đà Nẵng lập tức đến hiện trường với 2 xe chữa cháy chuyên dụng.
Đến 7h cùng ngày, cảnh sát PCCC khống chế hoàn toàn ngọn lửa. Ông Ngô Văn Nhân (SN 1964, chủ cửa hàng gỗ) cho biết: "Nguyên nhân ban đầu cơ quan chức năng thông báo với tôi là do chập điện ở tầng 3. May mắn là trước đó chúng tôi đã chuyển hết hàng cho khách, nên chỉ còn một số gỗ sơ chế trên tầng 3".
|
Người dân hiếu kỳ xem chữa cháy ở salon gỗ Ngô Văn Đeo. |
Nhiều nhân chứng cho biết, vụ cháy diễn ra rất nhanh khi phần mái tầng 3 của cửa hàng cũng toàn là gỗ và xà gồ. Nếu không có người dân kịp thời phát hiện và báo cho cơ quan chức năng, vụ cháy sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng.
"Thời điểm này, nhân công về quê nghỉ Tết gần hết nên chỉ còn khoảng 2-3 người ở lại bảo vệ trong cửa hàng. Thiệt thòi cho chúng tôi là do kinh doanh nhỏ lẻ nên chưa mua bảo hiểm cho việc cháy nổ như thế này", ông Nhân buồn bã nói.