Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng điện thoại đã thiêu rụi nhiều đồ đạc, đồng thời khiến nhiều người trong ngôi nhà này bị thương phải đi cấp cứu.
Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc rạng sáng ngày 5/3, tại cửa hàng mua bán, sửa chữa bán điện thoại 336 Cầu Giấy (Hà Nội) khiến 8 người trong một gia đình nhập viện cấp cứu.
Anh Tĩnh (37 tuổi, chủ cửa hàng) cho biết, anh đang ngủ cùng vợ con và người thân trên tầng hai phát hiện khói ngạt ngập phòng.
Xuống tầng một, hai xe máy và nhiều đồ đạc trong gian bếp đang ngùn ngụt cháy, anh dùng bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng bất thành. Lửa và khói đen đặc chắn lối khiến anh không thể mở cửa. Anh hô hoán 7 thành viên khác trong gia đình ra hành lang tầng hai nhảy xuống thoát thân.
|
Toàn bộ căn nhà bị ám khói đen kịt. |
Tất cả đều bị khói đen ám người. Người bị bỏng, người ngạt khí, khó thở. Ngoài ra, trong quá trình tháo chạy từ lan can tầng hai xuống, hai người thân anh bị ngã, thương nặng. "Cả gia đình tôi được lực lượng 115 sơ cứu tại chỗ rồi vào bệnh viện 198 và viện E cấp cứu", anh nói.
Chủ cửa hàng điện thoại cũng cho biết, anh thuê tầng một làm cửa hàng bán điện thoại hơn hai năm nay. Gia đình anh năm người cùng ba người gia đình chị họ ở hai phòng tầng hai. Còn các phòng tầng 3, tầng 4 chủ nhà cho người khác thuê.
|
Bình cứu hỏa tại cửa hàng cũng bị "bà hỏa" thiêu đen thui. |
Theo lời kể, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, các hộ gia đình tầng trên biết nhưng không có lối thoát. Mười phút sau, một xe chữa cháy cùng hơn 10 cảnh sát quận Cầu Giấy tới dập lửa và dùng thang giải cứu.Tại hiện trường, hai xe cứu thương được huy động hỗ trợ các nạn nhân. Hiện trường đã được phong tỏa phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.
Nói về sự việc, lãnh đạo công an phường Dịch Vọng cho biết, sau khi sơ cứu anh Tĩnh và hai người khác được ra viện. Năm người khác vẫn đang được các bác sỹ điều trị. Vụ hỏa hoạn bùng phát từ gian bếp tầng một ngôi nhà.