Bé trai bị bỏ rơi hội chợ tại sân vận động Bạch Lữ (Mê Linh – Hà Nội), bên cạnh là quần áo, sữa và 1 bức thư của người mẹ.
Sáng ngày 31/8, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin và hình ảnh về một bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi ở hội chợ tại động Bạch Lữ (Tiến Thăng – Mê Linh – Hà Nội).
Hình ảnh cháu bé bị bỏ rơi, khiến nhiều người cảm thấy căm phẫn, tức giận trước hành động của người mẹ. Tuy nhiên, cũng có những người cho rằng có thể người mẹ gặp nhiều chuyện khó khăn trong cuộc sống.
|
Hình ảnh cháu bé bị bỏ rơi và bức tâm thư đẫm nước mắt. |
Người mẹ bỏ lại cháu bé, cùng với nội dung bức tâm thư: “Tôi sinh con ra nhưng vì hoàn cảnh gia đình và do lầm lỡ mà không có điều kiện nuôi con. Tôi phải bỏ lại con ở đây mong ai đó giúp đỡ nuôi con tôi thành người. Tôi xin thành tâm cảm ơn suốt đời”.
“Ngàn lần xin lỗi con, sau này con lớn lên tha thứ cho mẹ. Mẹ mong con sẽ gặp một gia đình tử tế, nuôi dạy con thành người. Tạm biệt con”.
Liên quan đến sự việc cháu bé bị bỏ rơi, hiện tại gia đình bác Nhi (Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội) là người được giao chăm sóc cháu bé cho biết: “Vào khoảng 22h đêm ngày 30/8 khi hội chợ xúc tiến thương mại sắp tan tại sân vận động Bạch Lữ thì bất ngờ phát hiện 1 cháu bé trai được ai đó đặt ngồi trên tấm chăn cạnh 1 chiếc xe tải đang đỗ ở đó”.
Bác Nhi cũng cho biết thêm: “Khi phát hiện cháu bé, cháu khá khôi ngô tuấn tú, khỏe mạnh, bên cạnh đó mẹ cháu bé cũng để lại ít quần áo, 1 hộp sữa và 1 lá thư viết tay”
Ở diễn biến khác, sáng ngày 31/8 gia đình bác Nhi cũng đã tiến hành đưa cháu bé đến cơ sở Y tế địa phương để khám sức khỏe cho cháu.
Ông Đỗ Đăng Sửu - Chủ tịch UBND xã Tiến Thắng (huyện Mê Linh, Hà Nội) xác nhận với PV, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một bé trai (SN 2016) bị người thân bỏ rơi cùng lá thư đáng trách.
Ông Sửu cũng cho biết thêm: “Sáng nay, bà Nhi mới đến UBND xã Tiến Thắng để trình báo lại vụ việc, bởi vì hôm qua là ban đêm nên sau khi nhặt được bé trai bà Nhi tạm thời đem cháu về chăm sóc tại gia đình”.