Rạng sáng hai ngày (21 và 23/11), bà nhà dân tại đường Huỳnh Ngọc Huệ (Đà Nẵng) bị kẻ xấu tạt sơn, nhớt bẩn vào khu vực trước nhà.
Chiều 23/11, đại diện Công an phường An Khê (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho biết, cơ quan chức nẵng đã nhận được thông tin phản ánh của người dân và đang tiến hành điều tra.
Trước đó, vào ngày 23/11, người dân sống tại 3 ngôi nhà số 96, 98 và 100 đường Huỳnh Ngọc Huệ (phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) phản ánh việc kẻ xấu dùng nhớt bẩn và sơn đen tạt vào nhà.
|
Chị Ngọc Anh chỉ vết nhớt, sơn xuất hiện trước cửa nhà mình. |
Chia sẻ về sự việc, chị Trần Thị Ngọc Anh (sống tại số nhà 98 Huỳnh Ngọc Huệ) nói: "Cuộc sống của gia đình bị đảo lộn khi chỉ trong vòng ba ngày phải chịu cảnh bị kẻ xấu tạt sơn và nhớt bẩn vào nhà. Trước đó 2 ngày, vào rạng sáng ngày 21/11, nhà tôi cũng bị tạt sơn đen vào nhà, đến hôm nay tình trạng này lại tiếp tục xảy ra. Chúng tôi lo lắm, cả buổi sáng nay cả gia đình phải tập trung để lau dọn nhưng vẫn không hết được vết bẩn”.
Ở nhà bên cạnh, chị Lê Thị Thu Vân (số nhà 96 Huỳnh Ngọc Huệ) bức xúc: "Từ khi xảy ra tình trạng kẻ xấu dùng nhớt bẩn khủng bố khiến công việc kinh doanh bị ảnh hưởng rất lớn. Quán tôi làm tóc mà giờ nhớt ngập cả quán, giờ chỉ biết dọn dẹp. Lo lắm, chỉ mong cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm để người dân khu vực yên tâm”.
|
Hiện tượng này xuất hiện kể từ sau khi người dân viết đơn phản ánh việc quán nhậu gần đó gây mất trật tự. |
Cũng theo các hộ gia đình cho biết, trước nay họ không có xảy ra mâu thuẫn với ai. Chỉ có sự việc gần đây, vào khoảng cuối tháng 10/2017, khi chị cùng một số hộ khác, gửi đơn kiến nghị lên cơ quan chức năng quận Thanh Khê. Lá đơn liên quan đến việc một quán nhậu gần đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người xung quanh, thì bắt đầu xảy ra sự việc kể trên.
Quán nhậu thường xuyên hoạt động đón khách sau 23h đêm và gây ồn ào mất trật tự khu phố. Ngoài ra, chủ quán còn mở phòng karaoke ngay tại quán, nuôi nhốt động vật và không đảm bảo vệ sinh môi trường….
Trước đó phía chính quyền quận Thanh Khê đã làm việc với chủ cơ sở kinh doanh và cam kết đóng cửa trước 23h, nhưng sự việc tái diễn khiến người dân bức xúc.
Ngay sau đó, ba hộ dân bị kẻ xấu liên tục tạt nhớt bẩn đã làm đơn cầu cứu gửi đến chính quyền địa phương.