Thời gian gần đây, đập nước Quán Trăn bỗng hóa thành một "bãi biển mini" ở ngoại thành Hà Nội. Chiều về, có hàng trăm cháu nhỏ ra đây ngâm nước...
Những ngày gần đây, cứ vào khoảng 16h-19h hàng ngày,, hàng trăm người dân đổ xô về đập nước Quán Trăn, xã Tân Xã (Thạch Thất, Hà Nội) để tắm giải nhiệt. Đập nước Quán Trăn thuộc xã Tân Xã (Thạch Thất, Hà Nội).
(Nguồn Zing.vn)
Đây là đập nước trị thủy lớn cung cấp nước cho nông nghiệp nhiều xã trên địa bàn huyện Thạch Thất. Con đập này có nhiều chỗ sâu tới 20m.
Chiều chiều, rất đông các cháu nhỏ được hàng trăm người từ các bậc phụ huynh đưa đến con đập này tắm. Những chiếc xe máy chở 3-4 người, kèm theo những chiếc phao cỡ lớn luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.Không chỉ có thế, tình trạng nhiều gia đình đi ô tô về đây giải nhiệt khiến triền đê trên đập luôn xảy ra tình trạng chật cứng xe cộ.
|
Cháu nhỏ ngồi khóc một mình vì bố mẹ, anh chị được ra ngoài bơi (Ảnh: Vietnamnet.vn). |
Bên dưới đập, hàng trăm người đủ các lứa tuổichen nhau bơi lội, nghịch nước. Có nhiều thiếu niên liều lĩnh bơi ra tận nơi có mực nước sâu nhất. Nhiều cháu nhỏ trong khi vui đùa tự ý bơi ra xa bờ chỉ với chiếc áo phao mà không hề có sự giám sát của phụ huynh.
Ghi nhận thực tế cho thấy, có rất đông cháu nhỏ không được trang bị áo phao. Với những cháu này, cho dù có sự giám sát của người lớn song chỉ trong tích tắc lơ là vẫn có thể khiến các cháu gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Thực tế này đang réo lên những tiếng chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước. Thiết nghĩ, lực lượng chức năng và chính quyền sở tại cần sớm có biện pháp phù hợp để quản lý, kiểm soát tình hình này, tránh để xảy ra những tai nạn không đáng có.