Sau mấy ngày không thấy người đàn ông ra khỏi phòng, người dân nhòm qua khe cửa thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.
Theo các nhân chứng cho biết, sự việc được phát hiện vào khoảng 15h ngày 23/4 tại một phòng trọ nằm đường Thuận Giao 07, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An.
Theo đó, sau mấy ngày không thấy ông Phan Văn Minh (hơn 70 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) ra ngoài bán vé số như thường ngày, mọi người đến phòng kêu cửa thì không thấy ông Minh mở cửa.
Sinh nghi, mọi người nhòm qua khe cửa thì tá hỏa phát hiện ông Minh nằm úp mặt xuống nền nhà. Mọi người liền phá cửa phòng vào kiểm tra thì tá hỏa thấy ông Minh chết trên nền nhà, thi thể có nhiều vết máu và đang trong quá trình phân hủy.
Theo hành xóm sống xung quanh cho hay, ông Minh đã thuê phòng ở đây gần 1 năm và hàng ngày làm nghề bán vé số cho đến ngày xảy ra sự việc đau lòng trên.
Ngay sau đó, người dân nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng xuống hiện trường để khám nghiệm và điều tra nguyên nhân ban đầu vụ việc.
Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.