Lại nói về điểm tập kết bà bầu ở xóm 6, xã Phú Cát (huyện Quốc Oai, Hà Nội), nhận thấy việc mất liên lạc với bà bầu tiềm ẩn hậu quả khó lường, nhóm phóng viên quyết định thực hiện cuộc giải cứu khẩn cấp.
|
Điểm tập kết bà bầu |
Lệnh cấm liên lạc
Như PhapluatPlus đã phản ánh, sau khi được bác sĩ Dương (Bệnh viện An Phú) giới thiệu, sáng 11/11/2015, bà bầu đã theo một phụ nữ tên Lê đi từ Thái Nguyên về điểm tập kết này để ăn ở cùng những thai phụ cùng cảnh ngộ lỡ mang bầu nhưng không muốn nuôi con.
Tại đây, bà bầu được yêu cầu tuyệt đối giữ bí mật về việc đang cư trú tại điểm tập kết. Thậm chí, để chắc chắn thông tin không lộ ra ngoài, người của điểm tập kết còn yêu cầu bà bầu phải giao nộp điện thoại di động.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, bà bầu đã trì hoãn việc giao nộp điện thoại và thông báo được tình hình cho nhóm phóng viên đang ở ngoài.
Nhận thấy việc mất liên lạc với bà bầu có thể dẫn tới những hậu quả khó lường, nhóm phóng viên ở ngoài quyết định phải đưa bà bầu ra khỏi điểm tập kết ngay lập tức.
Kế hoạch giải cứu bà bầu được vạch ra: Một nam phóng viên sẽ vào vai anh rể của bà bầu. Bà bầu vì lo lắng chuyện mất liên lạc với người thân, không biết phải làm gì nên đã liên lạc với người anh rể ở gần đó để thông báo việc được đưa đến điểm tập kết và được yêu cầu giao nộp điện thoại.
Nhận tin báo, người anh rể cảm thấy việc để bà bầu ở đó là không ổn nên quyết định tìm đến điểm tập kết để đưa bà bầu về nhà mình.
Thực hiện kế hoạch trên, 12h trưa cùng ngày, nam phóng viên tìm đến điểm tập kết bà bầu, gọi cổng và trình bày với người của điểm tập kết: “Thưa chị, cho em gặp người có trách nhiệm ở đây được không ạ? Em có em gái nó trót dại nên phải đến đây để nhờ cậy”.
Cùng lúc này, bà bầu cũng đi ra và nói: “Ôi anh! Sao anh lại đến đây?”.
Trước tình thế trên, người của điểm tập kết buộc phải mời nam phóng viên vào trong để nói chuyện với người có trách nhiệm ở đây.
Một phụ nữ đại diện cho điểm tập kết xác nhận việc yêu cầu thu điện thoại của những thai phụ đến đây chờ đẻ để tránh những rắc rối có thể xảy ra như bạn trai hoặc người thân của bà bầu đến tìm gây chuyện cãi vã...
“Cứ yên tâm là ở đây chúng tôi có rất nhiều người xin nhận nuôi những đứa trẻ. Chúng tôi chỉ chọn những gia đình tử tế để cho”, người phụ nữ này nói.
Tù mù thông tin người nhận trẻ sơ sinh
Tuy nhiên, khi phóng viên gặng hỏi “gia đình tử tế” đó là gia đình nào thì chỉ nhận được câu trả lời rất chung chung: “Tôi cũng chỉ biết họ quê ở Thanh Hóa, sống ở Sài Gòn. Họ sẵn sàng nuôi cả hai đứa trẻ nếu em gái nhà cậu sinh đôi”.
Về thủ tục hành chính, theo tiết lộ của cả 3 nhân vật nhánh “chuyển nhượng” trẻ sơ sinh này (gồm bác sĩ Dương, bà Lê ở Thái Nguyên và người phụ nữ ở điểm tập kết bà bầu tại Quốc Oai), người cho con phải viết một giấy cam kết tự nguyện cho con vĩnh viễn.
Có điều là cam kết cho ai thì người cho con lại không được biết mặt. “Em cháu viết xong giấy cam kết, vào bệnh viện đẻ xong rồi người ta sẽ nhận con luôn. Họ sẽ lo hoàn toàn viện phí và bồi dưỡng cho em cháu một khoản. Không cần phải gặp nhau trực tiếp”, người phụ nữ đại diện điểm tập kết nói.
Lấy lí do cần thời gian suy nghĩ, phóng viên trong vai anh rể xin đưa bà bầu về với lời hẹn: “Nếu gia đình bàn bạc thống nhất được thì cháu sẽ dẫn em gái cháu quay lại đây và gửi gắm”.
Trước lí do chính đáng trên, người phụ nữ đại diện điểm tập kết buộc phải để nam phóng viên đưa bà bầu ra về.
Tại bệnh viện Đa khoa Trung tâm Thái Nguyên, nhân vật tên Lợi cũng đưa ra yêu cầu về thủ tục hành chính đối với người muốn cho con như sau: Nộp giấy chứng minh thư; viết giấy cam kết cho con vĩnh viễn không đòi lại; không được hỏi chi tiết về thân thế và lai lịch của người nhận trẻ.
Những người khác như bác sĩ Hương (Phòng khám Đa khoa Minh Đức), bác sĩ Nhung (Bệnh viện Việt Bắc), cán bộ Thùy (Bệnh viện A trung tâm) và một số nhân vật liên quan khi gặp bà bầu cũng nói rằng bà bầu cần phải viết giấy cam kết cho con nhưng không được biết chi tiết về thân thế, lai lịch người nhận đứa trẻ.
Trong bài viết tiếp theo và cũng là bài cuối của loạt phóng sự, PhapluatPlus sẽ chuyển tới bạn đọc bằng chứng cho thấy dấu hiệu của các giao dịch mua bán trẻ em núp bóng hoạt động cho - nhận con nuôi bất hợp pháp và bằng chứng hé lộ một loại hình tội phạm mới: Khai man hồ sơ bệnh án để tạo lập giấy chứng sinh giả nhằm đánh tráo thân phận trẻ sơ sinh.
Sau khi PhapluatPlus khởi đăng loạt bài này, phóng viên đã quay lại điểm tập kết bà bầu ở ở xóm 6, xã Phú Cát (huyện Quốc Oai, Hà Nội), dùng tư cách báo chí để đối chất với người phụ nữ là chủ điểm tập kết. Chủ điểm tập kết thừa nhận không có hồ sơ lưu trữ thông tin về các bà bầu từng ăn ở tại đây, cũng không đăng ký tạm trú tạm vắng cho họ. Ngoài ra, chủ điểm tập kết cũng thừa nhận không biết địa chỉ cụ thể của những đứa trẻ đã được cho đi.. |